hongphuc89, on 08/11/2013 - 20:01, said:


Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
Viết bởi Tử Phủ Vũ Tướng, 26/04/11 20:07
88900 replies to this topic
#83626
Gửi vào 09/11/2013 - 00:31
hihi, mùa thu ở nghệ an thật là thích quá đi mất, hihi, ước chi mình có công việc ổn định ở quê, khỏi phải đi đâu xa
#83627
Gửi vào 09/11/2013 - 01:02
NguaQuaDoc, on 09/11/2013 - 00:29, said:
hi,chị em khéo tay quá giá mà làm được tiền giả thì tốt.
@TieuNhaDau: À, nếu có người muốn đấu giá chiếc nơ đó thật, không biết em TieuNhaDau có đồng ý ko?
Thanked by 1 Member:
|
|
#83628
Gửi vào 09/11/2013 - 01:24
tinhco, on 09/11/2013 - 01:02, said:
anh Ngựa khen lấy lệ nhé, lại còn khuyến khích chị em làm tiền giả, ở đây có ai làm công an không nhỉ.
@TieuNhaDau: À, nếu có người muốn đấu giá chiếc nơ đó thật, không biết em TieuNhaDau có đồng ý ko?
@TieuNhaDau: À, nếu có người muốn đấu giá chiếc nơ đó thật, không biết em TieuNhaDau có đồng ý ko?
#83629
Gửi vào 09/11/2013 - 02:01
NguaQuaDoc, on 09/11/2013 - 01:24, said:
nhiều lắm,có biết anh làm gì không ?
Anh cứ trả lời nhé, em phải đi ngủ đã.
Thanked by 1 Member:
|
|
#83630
Gửi vào 09/11/2013 - 03:03
Ngủ sớm dậy sớm cũng là điều không tệ,,để cái máy tính nghe nhạc chạy suốt đêm rồi ngủ lúc nào không biết. thế mà 6 tiếng trước còn rên này rên nọ...bi giwof thì ổn rồi...chỉ là k dám ra Wc, mặc dù chỉ cần mở cửa và cách mấy bước chân..vì hình như lúc trước đọc những điều cấm kị của anh 'Cự Cơ'] post lên thì đang trong khung giờ/////thôi, học bài vậy.
Sửa bởi trang2: 09/11/2013 - 03:12
Thanked by 1 Member:
|
|
#83631
Gửi vào 09/11/2013 - 14:36
tinhco, on 09/11/2013 - 01:02, said:
anh Ngựa khen lấy lệ nhé, lại còn khuyến khích chị em làm tiền giả, ở đây có ai làm công an không nhỉ.
@TieuNhaDau: À, nếu có người muốn đấu giá chiếc nơ đó thật, không biết em TieuNhaDau có đồng ý ko?
@TieuNhaDau: À, nếu có người muốn đấu giá chiếc nơ đó thật, không biết em TieuNhaDau có đồng ý ko?
Thanked by 2 Members:
|
|
#83632
Gửi vào 09/11/2013 - 14:44
miền trung đến bây giờ bão đã lên số 13 hi vọng cuối năm không còn cơn bão nào nữa,khổ thật.mẹ già miền trung !
Thanked by 2 Members:
|
|
#83633
Gửi vào 09/11/2013 - 16:57
tôi đành ra đi với số tiền rất nhỏ thôi..cao nhân bacphai xin cho cao kiến,tôi mệt mỏi quá rồi.
Thanked by 1 Member:
|
|
#83634
Gửi vào 09/11/2013 - 17:20
TieuNhaDau, on 09/11/2013 - 14:36, said:
Em cảm ơn chị ạ. Nếu có người muốn đấu giá chiếc nơ đó thật thì em đồng ý luôn. Toàn bộ tiền bán được gửi tặng cho miền Trung hết
#83640
Gửi vào 09/11/2013 - 18:01
Thế là sống sót đến tận giờ phút này...
Sáng nói chuyện vu vơ với cụ VDTD mà đỏ thế, 6h30 bắt đầu đi ăn sáng, lúc nào cũng vậy, trước lúc đi thi là kiểu gì cũng phải no nê đã, đang ăn giữa chừng gặp chú chủ nhà cũ cũng ra ăn, chú dành trả tiền luôn, đang nghĩ vu vơ là nếu không làm đc bài kiểu gì chiều cũng xúi thằng bạn chơi vài điểm lô cho đời nó nợ rộ, thằng này được cái máu, cứ bẩu "mày ơi, lúc tối tao vừa mơ thấy con này...là in như rằng nó đánh nhiệt tình, lộn đầu, lộn đuôi hay 3 càng gì chú chém tất"...nhưng may sao...đời quá đỏ cho dân mặc áo đỏ và thích nuôi thỏ...đoán trúng đề 90%, mà nhìn cái đề toàn bài tập đã thấy đời nợ rộ rồi....vui lắm,.
11h30 lọ mọ về, ăn được bát bún, uống đc 2 cốc cà phê, xem qua bài có tý đã đi mà lên còn bị chậm. Vừa đến nhà xe chú bảo vệ đã bảo "nhanh lên, vừa phát đề xong"...thôi thì, bỏ đôi guốc đỏ 15p chạy huỳnh huỵch từ nhà xe lên tầng 5, lên đến phòng thì thở hổn hển,...chắc ông thầy nhìn cái cảnh tượng tay xách quốc và nhìn cái đôi chân trần cũng như miệng nói không ra tiếng mà nở nụ cười...cho vào, lại số đỏ, chậm 10p nữa thì thôi...về vườn.
Lọ mọ đến bàn ghi số bào danh ông thầy lại cười và đưa đề cũng như giấy thi, thôi thầy ạ,thầy cười chi cho em đau lòng, chẳng nhẽ lại bẩu "thầy giáo nhìn em thầy giáo cười - em nhìn thầy giáo nước mắt rơi"...
.chiều nay trúng tủ 50%, còn lại là em đi chém...biết thế mặc cái áo đỏ như lúc sáng có hay không, chiều chỉ đi mỗi đôi dày đỏ nên chả hên lắm....làm bài đc 1 tiếng thì buồn ngủ thôi rồi, nước mắt, nước mũi coi như chảy nhoè cả đôi mắt cận, cố chống lên nhưng không ăn thua, mà thời gian chưa đc 2/3 để xin ra mà uống nước, lấy tay lau nước mắt, ông thầy lại nhe răng "cô đi thi vui nhỉ?''..dậy làm bài đi...đó, đó là trước khi đi còn tu 2 cốc cà phê rồi đó,..ngày hôm nay uống 4 cốc lận nên kiểu gì ngày mai mặt mấy anh mụn kiểu gì cũng lại đòi..thơm khắp mặt, cái gì cũng có cái ngưỡng của nó, 2cốc/ ngày thôi
.17h 15 nộp bài là phi thẳng về nhà lun, tối nay lại ngủ sớm để sáng mai chiến thêm buổi nữa để chiều về ngủ xả láng, ngày kia làm bài tập trả bài cho thầy Ehem và thầy BỘi, ngày kia lại xách ba lô lên đường để thay đổi không khí...sao k thi tập trung cho xong luôn cho đời nó thanh thản nhỉ<...kiếm cái gì lót bụng nào..hi vọn sáng mai vừa bước chân ra đường lại gặp zai tiếp, chứ mà gặp cái bà hàng xóm khó chịu kia là coi như vía ngày đó tan tành...
Mà vừa nghe con vợ thằng phòng bên cạnh kêu ::"chị sang ăn bún với VK em"..hik, tự dưng thảo mai thía....mà may mắn là đi cả ngày nên chả phải nghe giọng nó nữa....chiều mai nó lại xách ba lô về rồi...số sướng!
Sáng nói chuyện vu vơ với cụ VDTD mà đỏ thế, 6h30 bắt đầu đi ăn sáng, lúc nào cũng vậy, trước lúc đi thi là kiểu gì cũng phải no nê đã, đang ăn giữa chừng gặp chú chủ nhà cũ cũng ra ăn, chú dành trả tiền luôn, đang nghĩ vu vơ là nếu không làm đc bài kiểu gì chiều cũng xúi thằng bạn chơi vài điểm lô cho đời nó nợ rộ, thằng này được cái máu, cứ bẩu "mày ơi, lúc tối tao vừa mơ thấy con này...là in như rằng nó đánh nhiệt tình, lộn đầu, lộn đuôi hay 3 càng gì chú chém tất"...nhưng may sao...đời quá đỏ cho dân mặc áo đỏ và thích nuôi thỏ...đoán trúng đề 90%, mà nhìn cái đề toàn bài tập đã thấy đời nợ rộ rồi....vui lắm,.
11h30 lọ mọ về, ăn được bát bún, uống đc 2 cốc cà phê, xem qua bài có tý đã đi mà lên còn bị chậm. Vừa đến nhà xe chú bảo vệ đã bảo "nhanh lên, vừa phát đề xong"...thôi thì, bỏ đôi guốc đỏ 15p chạy huỳnh huỵch từ nhà xe lên tầng 5, lên đến phòng thì thở hổn hển,...chắc ông thầy nhìn cái cảnh tượng tay xách quốc và nhìn cái đôi chân trần cũng như miệng nói không ra tiếng mà nở nụ cười...cho vào, lại số đỏ, chậm 10p nữa thì thôi...về vườn.
Lọ mọ đến bàn ghi số bào danh ông thầy lại cười và đưa đề cũng như giấy thi, thôi thầy ạ,thầy cười chi cho em đau lòng, chẳng nhẽ lại bẩu "thầy giáo nhìn em thầy giáo cười - em nhìn thầy giáo nước mắt rơi"...
.chiều nay trúng tủ 50%, còn lại là em đi chém...biết thế mặc cái áo đỏ như lúc sáng có hay không, chiều chỉ đi mỗi đôi dày đỏ nên chả hên lắm....làm bài đc 1 tiếng thì buồn ngủ thôi rồi, nước mắt, nước mũi coi như chảy nhoè cả đôi mắt cận, cố chống lên nhưng không ăn thua, mà thời gian chưa đc 2/3 để xin ra mà uống nước, lấy tay lau nước mắt, ông thầy lại nhe răng "cô đi thi vui nhỉ?''..dậy làm bài đi...đó, đó là trước khi đi còn tu 2 cốc cà phê rồi đó,..ngày hôm nay uống 4 cốc lận nên kiểu gì ngày mai mặt mấy anh mụn kiểu gì cũng lại đòi..thơm khắp mặt, cái gì cũng có cái ngưỡng của nó, 2cốc/ ngày thôi
.17h 15 nộp bài là phi thẳng về nhà lun, tối nay lại ngủ sớm để sáng mai chiến thêm buổi nữa để chiều về ngủ xả láng, ngày kia làm bài tập trả bài cho thầy Ehem và thầy BỘi, ngày kia lại xách ba lô lên đường để thay đổi không khí...sao k thi tập trung cho xong luôn cho đời nó thanh thản nhỉ<...kiếm cái gì lót bụng nào..hi vọn sáng mai vừa bước chân ra đường lại gặp zai tiếp, chứ mà gặp cái bà hàng xóm khó chịu kia là coi như vía ngày đó tan tành...
Mà vừa nghe con vợ thằng phòng bên cạnh kêu ::"chị sang ăn bún với VK em"..hik, tự dưng thảo mai thía....mà may mắn là đi cả ngày nên chả phải nghe giọng nó nữa....chiều mai nó lại xách ba lô về rồi...số sướng!
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Quy củ là chết, người là sống |
Linh Tinh | yeughet123 |
|
![]()
|
|
![]() Cảm ơn người khiến tôi yêu tử vi để thành nghề tay trái |
Linh Tinh | hoa1618021989 |
|
![]() |
|
![]() Cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm có luyện tài thấu thị thần thông không ? |
Linh Tinh | boyVN |
|
![]()
|
|
![]() Larry Ellison - Người giàu nhất Thế Giới |
Tử Vi | tutruongdado |
|
![]() |
|
![]() Mọi người ơi em rất cần có một account Baidu để tải sách tiếng trungm |
Linh Tinh | trongtri |
|
![]() |
|
![]() Vì sao con người ta thất bại |
Linh Tinh | iamthat |
|
![]() |
49 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 49 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |
Quỷ Cốc Toán Mệnh |
Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |
Quẻ Mai Hoa Dịch Số |
Bát Tự Hà Lạc |
Thái Ât Thần Số |
Căn Duyên Tiền Định |
Cao Ly Đầu Hình |
Âm Lịch |
Xem Ngày |
Lịch Vạn Niên |
So Tuổi Vợ Chồng |
Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












