Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
BacPhaiTamNguyen
01/11/2013
tamthien, on 01/11/2013 - 02:20, said:
Anh có hân hạnh làm dân giang hồ đâu mà kêu "Đại Ca". Chẳng qua , mới mở PC có cháu đòi "Muốn đi xa", có em hỏi "Mồ đẹp", Anh hỏi "Hạn chết" làm anh không dám ăn sáng luôn. Sợ Quá!
=)) chỉ là danh xưng tôn trọng, thỉnh thoảng anh ghé đây tâm sự cho vui. Xem tử vi cũng tốn calo lắm.
hmhhvtc
01/11/2013
NguaQuaDoc, on 01/11/2013 - 01:57, said:
bực á,với anh em không có gây cho anh một chút khó khăn nào cả,anh thấy thực sự em nghiêm trọng hóa quá. chứ anh không có nhu cầu chia sẻ gì với em đâu. tốt nhất là em làm thế đi cho nhẹ nhàng
BacPhaiTamNguyen
01/11/2013
hmhhvtc, on 01/11/2013 - 12:41, said:
Hazzz...đúng như dự đoán, kiểu gì tối cũng có người nói nhau với bà Trang này, tiết học cuối của TCDN có người giống anh thầy 84 nên đoán là đầu bà này trống rỗng và hụt hẫng, bẩu đi chơi thì không chịu đi...k thấy lên FB, k thấy chia sẽ gì hết nên đoán 1 là bà đang buồn thúi ruột, 2 là tìm người gây chiến..mà cũng may thà bà gây chiến với ai còn hơn bà không nói gì, cái đó bệnh nặng hơn. Tội nghiệp ông Ngựa này dích chưởng,thỉnh thoảng đọc thì thấy ông này với bà cũng bình thường mà giờ đây thành thế này..hazzz
bạn quan tâm em ấy thế, ẻm đang buồn sao không tán luôn đi =))
hmhhvtc
01/11/2013
hangngo
01/11/2013
Dear cả nhà.
Suốt mấy ngày hôm nay, mình đi lo giải quyết vụ hậu quả của việc vay vốn ngân hàng mà mẹ mình bị tụi nó lừa đảo. Viết lên đây để cảnh báo mọi người khi vay vốn ngân hàng thì cũng đừng tin bất cứ lời nào họ nói, kể cả nhân viên của chính ngân hàng. Khi ký giấy nhớ soi rõ từng từ từng chữ, đừng hiểu mập mờ.
Ngân hàng mà mẹ mình bị lừa đảo là ngân hàng VP Bank - Việt nam thịnh vượng
Suốt mấy ngày hôm nay, mình đi lo giải quyết vụ hậu quả của việc vay vốn ngân hàng mà mẹ mình bị tụi nó lừa đảo. Viết lên đây để cảnh báo mọi người khi vay vốn ngân hàng thì cũng đừng tin bất cứ lời nào họ nói, kể cả nhân viên của chính ngân hàng. Khi ký giấy nhớ soi rõ từng từ từng chữ, đừng hiểu mập mờ.
Ngân hàng mà mẹ mình bị lừa đảo là ngân hàng VP Bank - Việt nam thịnh vượng
ThuHoaDienTrang
01/11/2013
hmhhvtc, on 01/11/2013 - 13:06, said:
có phải là les đâu mà đòi yêu,tớ là bạn của cậu ấy mà, tớ đang học cùng lớp với cậu ấy, cũng nhờ có dd này mà tớ với cậu ấy chơi với nhau thôi, nói chung là thấy hơi hợp cạ tý,
hmhhvtc
01/11/2013
trang2, on 01/11/2013 - 15:23, said:
Hi, cậu, ngủ 1 mạch giờ mới dậy, sợ thật! Tự dung nhắc tên cái lão lừa đó làm chi vậy, k xem phim à.? Li dị từ tập 1 rồi, chia đôi tài sản rồi, lão mang con cái đi cùng bồ nhí chân dài rồi.Mà chiều đi học chứ, mang cái vở tớ mượn tý.
ThuHoaDienTrang
01/11/2013
Ờ, chó lâu rồi, tại cậu đó, tại cứ hay kêu cái từ ni làm chi để tớ học theo rồi tai bay vạ miệng, đầu tiên thì cũng thấy bực nhưng cậu cứ kêu thành ra tớ thỉnh thoảng vẫn kêu bạn là chó vừa thôi . Có cái gì đâu, có gì mà buồn, ngủ giấc dậy quên hết,Hoài niệm thôi chứ buồn gì, hôm qua k muốn đi vì cảm giác trống rỗng, có đi cũng mất khí thế anh em. Tối nhá!
hmhhvtc
01/11/2013
Ai bẩu thanh niên nghiêm túc làm gì, k thấy cậu nói bậy bao giờ nên định huấn luyện cho cậu đôi từ dùng chơi
Dự là tối nay cậu mặc váy đỏ hoặc áo đỏ hoặc cái gì có liên quan đến màu đỏ
Dự là tối nay cậu mặc váy đỏ hoặc áo đỏ hoặc cái gì có liên quan đến màu đỏ
ThuHoaDienTrang
01/11/2013
hmhhvtc
01/11/2013
Học với nhau 1 thời gian chả nhẽ k biết, lúc vui cậu chơi nguyên đầm đỏ, lúc buồn cậu mặc độc 1 thứ là quần học áo màu đỏ, tâm trạng bình thường thì mặc áo bình thường, đi thi cho măy mắn chơi áo màu đỏ, cơ mà cái đó nỗi qúa nên toàn đc giám thị chú ý vào cái thứ đỏ rực duy nhất trong phòng, cấm có quay cóp, ho he được, ngu thế k biết . Cơ mà ghét nhất là khi cậu mặc đầm đỏ, chói lóe, làm lu mờ các màu sắc khác, ghét, lúc đó tớ ước cái mà cậu bận trên người là màu xanh đọt chuối
ThuHoaDienTrang
01/11/2013
Hề hề...mà chuyển qua FB mà tám, để tớ kiếm cái gì năm năm đã, mà pha ly CF cho đầu óc tỉnh táo đã, nói chuyện với cậu mà đầu như ở trên mây.


