Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
hongphuc89
31/10/2013
HugoBosS
31/10/2013
NiemTin
31/10/2013
HugoBosS
31/10/2013
bultiep
31/10/2013
trang2, on 31/10/2013 - 14:41, said:
Là sao hả chị?
Tức là hơi ngu ngu một tý, rồi vừa sống vừa điều chỉnh mình, vừa dẫn dắt chồng sửa một chút.... Cứ thế cứ thế, rồi cái gì khó quá, sửa 1 tý đã là tốt rồi, đòi hỏi hơn là điều ko thể! Bởi mỗi người đều có cái riêng, sửa làm sao mà hết được. Nên ta tạm bằng lòng, rồi cũng...quen thôi!
Có thế mới sống nổi!
hoavang
31/10/2013
bultiep, on 31/10/2013 - 18:16, said:
"Hãy yêu như chưa yêu lần nào"
Tức là hơi ngu ngu một tý, rồi vừa sống vừa điều chỉnh mình, vừa dẫn dắt chồng sửa một chút.... Cứ thế cứ thế, rồi cái gì khó quá, sửa 1 tý đã là tốt rồi, đòi hỏi hơn là điều ko thể! Bởi mỗi người đều có cái riêng, sửa làm sao mà hết được. Nên ta tạm bằng lòng, rồi cũng...quen thôi!
Có thế mới sống nổi!
Tức là hơi ngu ngu một tý, rồi vừa sống vừa điều chỉnh mình, vừa dẫn dắt chồng sửa một chút.... Cứ thế cứ thế, rồi cái gì khó quá, sửa 1 tý đã là tốt rồi, đòi hỏi hơn là điều ko thể! Bởi mỗi người đều có cái riêng, sửa làm sao mà hết được. Nên ta tạm bằng lòng, rồi cũng...quen thôi!
Có thế mới sống nổi!
Em nghĩ điều chỉnh là cần thiết ạ...Và mỗi người cần bớt lại cái tôi của mình một tí...
Hơi ngu ngu một tí hả chị? Cỡ nào là hơi ngu ngu một tí ạ? Lỡ quá ngu rồi làm sao hả chị =))
bultiep
31/10/2013
Khi yêu thì giả vờ ngu 1 tý, hắn cưới mình xong, hắn tưởng ...lừa được mình, nhưng hóa ra hắn bị vào tròng!
Lấy nhau rồi, giở bài 2 ra, giả vờ...ngu tiếp! Cứ bình tĩnh xem hắn giở trò gì, mình chớ có dao động vội, phải chuẩn bị tâm lý hắn sẽ có để ý em nào...
Thôi, để dành, từ từ xui tiếp!
(kinh nghiệm 25 năm quen và sống với ông Phá quân Thân Tham lang Tả Hữu)
Lấy nhau rồi, giở bài 2 ra, giả vờ...ngu tiếp! Cứ bình tĩnh xem hắn giở trò gì, mình chớ có dao động vội, phải chuẩn bị tâm lý hắn sẽ có để ý em nào...
Thôi, để dành, từ từ xui tiếp!
(kinh nghiệm 25 năm quen và sống với ông Phá quân Thân Tham lang Tả Hữu)
hongphuc89
31/10/2013
bultiep, on 31/10/2013 - 19:18, said:
Khi yêu thì giả vờ ngu 1 tý, hắn cưới mình xong, hắn tưởng ...lừa được mình, nhưng hóa ra hắn bị vào tròng!
Lấy nhau rồi, giở bài 2 ra, giả vờ...ngu tiếp! Cứ bình tĩnh xem hắn giở trò gì, mình chớ có dao động vội, phải chuẩn bị tâm lý hắn sẽ có để ý em nào...
Thôi, để dành, từ từ xui tiếp!
(kinh nghiệm 25 năm quen và sống với ông Phá quân Thân Tham lang Tả Hữu)
Lấy nhau rồi, giở bài 2 ra, giả vờ...ngu tiếp! Cứ bình tĩnh xem hắn giở trò gì, mình chớ có dao động vội, phải chuẩn bị tâm lý hắn sẽ có để ý em nào...
Thôi, để dành, từ từ xui tiếp!
(kinh nghiệm 25 năm quen và sống với ông Phá quân Thân Tham lang Tả Hữu)
Tok
31/10/2013
chị thạt đanh đá
e nhẫn nhịn tốt lắm
khi nào e nổi khùng lên là do e thấy cần phải khùng chứ ko phải e mất kiểm soát
e nhẫn nhịn tốt lắm
khi nào e nổi khùng lên là do e thấy cần phải khùng chứ ko phải e mất kiểm soát
bultiep
31/10/2013
Có thế mới đấu chọi được dân SPT, chả biết ai khôn ai dại, nhưng mình vẫn tồn tại và vui với đời là được!
hongphuc89
31/10/2013
hí hí, em mới mò đc bài hát Unbreak My Heart giong con trai hát này chị, hay quá, hay quá, hihi


