Gửi vào 19/10/2013 - 20:26
Hôm nay ra đương công nhận đông thật, mà cũng chẳng có cảm giác gì, buồn không , vui không.Không đi chơi đâu cũng chẳng thấy tủi thân hay gì, từ chối mọi lời lời khiến mình hông thích...Sáng đi ra Chùa gần nhà, ...tối nay lại ra 1 Chùa khác cũng gần nhà, ra đó cảm giác bình thản đến lạ thường, xong biếu các cụ qùa lễ và chúc các cụ sống lâu là thấy ý nghĩa rồi. Cũng chẳng thấy sầu và không tự hỏi "mình đang già đi chăng?", bởi tự lẽ lại thấy mình đang sâu sắc, đang tập sống chậm lại.Vẫn thỉnh thoảng đi vui chơi ở chốn mạnh như Bar, kara...vẫn đi ăn vặt linh tinh khắp hẻm Hn với Hội Tám thì có nghĩa cũng đang rất trẻ sao...nhưng nay lại biết tôn trọng người già,biết kìm nén thói tham của sự đời, biết lắng nghe hơn,biết cảm nhận những khoảng lặng có nghĩa là tâm hồn đang sâu sắc dần lên...
Lên Chùa nhưng không phải là kẻ mộ đạo, mà đơn giản chỉ tin vào luật nhân quả, tin vào Phật pháp, và tìm thấy sự bình an khi đến đó. Cũng cố gắng ăn kiêng 2 ngày mùng 1 và 15 k bởi lý do gì mà chỉ nghĩ đơn giãn là mình đã giảm bớt sát sinh.
Có chăng điều chưa bỏ đc hiện tại là ăn quá nhiều, yêu thích ăn,mà điều này thì chả hay ho gì cho lắm, bởi còn có nó thì sự tồn tại của "tham" vẫn còn nhiều, may không béo ra không hậu quả thật khó lường.