Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
ryan88
30/08/2013
anh Hoa đừng gặp ỉn béo làm j...nóa bỏ bùa mê thuốc lú là mất đời trai đếy
Nết Na
30/08/2013
Nết Na
30/08/2013
ryan88
30/08/2013
đây là thuật xem tướng mặt đoán tướng khoai!!!
ko chỉ to mà còn hơi vẹo!!!
ko chỉ to mà còn hơi vẹo!!!
ThuHoaDienTrang
31/08/2013
Cai nghiện được 1 thời gian, nhưng thèm ( nhất là lúc vừa xem phim) qúa 2h sáng còn ....pha cà phê. Cái ấm điện còn bã trà xanh với ít nước lúc nãy vừa pha nghĩ thế nào lại cắm điện vào cho nó sôi. Ai dè nước k ngập dây điên...5p sau nhìn lại thấy khói bốc lên từ cái ấm um tùm. Hết hồn, rút dây điện ra mở nắp thấy dây điện đỏ lừng, lại có mùi khét của trà bốc cháy...Suýt chết ngất....Vẫn đổ vào cà phê nhưng ly cà phê thật kinh khủng..nó có mùi khét của lá cháy, lại nước hơi ấm ấm nên chưa chín hẳn cà phê...kinh khủng! Nhưng uống lấy uống để....Vừa sợ nhưng chợt nghĩ đúng là nghiện cái gì thì thành nô lệ của cái đó!
Nết Na
31/08/2013
HacQuy
31/08/2013
Tối t2 rãnh
Vưỡn dùng
Hẹn hò thế nhé. Nhất trí tối t2. Anh ở nhà đợi đt của Ỉn
Vưỡn dùng
Hẹn hò thế nhé. Nhất trí tối t2. Anh ở nhà đợi đt của Ỉn


