lethanhnhi, on 18/04/2013 - 23:20, said:
làm sao giữ lửa cho tình yêu, cho em biết là tôi yêu em chứ tôi không bỏ tù em
tôi quan tâm tới em chứ tôi không quấy rầy tự do của em
chúng ta không nhắc tới nhau như 1 trách nhiệm của tù nhân và cai ngục
mọi thứ phải có cách, tôi yêu tự do, tôi cũng yêu tự do của em , tôi yêu em, nhưng phải có cách nào đó chứ
anh chị giúp giùm em, sao cho khi em không gọi vợ em hiểu rằng không phải là em không yêu vợ em, sao cho khi em gọi tới, vợ em hiểu không phải là em kiểm tra hay yêu cầu báo cáo, em đơn giản là yêu và muốn gắn bó với cô ấy.Em tin cô ấy, em lo khi em về trời tối, khi em nhìn thấy 1 phụ nữ đi 1 mình trên đường, nếu có 1 kẻ cướp giật, 1 cái gì đó.Em không thể tỏ ra lạnh lùng để lấy le với phụ nữ, chúng ta đã có 1 ngọn lửa, quan trọng là giữ lửa, nó cần sự quan tâm và tin tưởng của cả 2, anh chưa bao giờ lấy vợ, và chưa hề có kinh nghiệm về hôn nhân, thật không biết làm sao để em vui.Bây giờ tình yêu đang lấp đầy mọi sự vướng mắc, nhưng lúc nào đó, chúng ta cần có cách gì đó che chắn để giữ ngọn lửa đó cháy mãi.Đừng bùng bùng rồi tắt, mà cũng đừng hời hợt vô vị
Xin hãy giúp tôi
yêu cũng như không yêu, không yêu cũng như yêu. anh sẽ cảm thấy nhẹ nhàng. hãy thư giản và để mọi chuyện trở nên rất tự nhiên mà không có một sự gò bó nào, anh sẽ thấy cuộc sống hạnh phúc trở nên đơn giản hơn.