Jump to content

Advertisements




Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)


94381 replies to this topic

#80056 Quách Ngọc Bội

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4517 Bài viết:
  • 29166 thanks
  • LocationThảo Nguyên

Gửi vào 14/02/2013 - 23:58

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

NguaQuaDoc, on 14/02/2013 - 23:46, said:

đúng là không lên coi thường,nhưng em nghĩ nếu anh theo 1 tôn giáo nào đó như đạo phật chẳng hạn thì cái tâm thế của anh ung dung hơn nữa.em k coi thường nhưng em k hề sợ..em thấy xã hội phân công mỗi người 1 công việc cho lên cùng lý tưởng thì dễ hiểu nhau hơn. xã hội sinh ra cái gì thì cái đó là cần thiết chỉ có con người sử dụng sai mục đích của nó mà thôi. ma và phật mong manh lắm !
anh và em chưa đi hết cuộc đời chưa gặp được hết..có những ông thầy đạo đức lắm,đừng mất niềm tin việc gì cả !
đừng hiểu sai ý em nhé

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Hiii, anh hiểu ý của NguaQuaDoc mà, giới thày Pháp có nhiều người rất tốt và đạo đức, họ chuyên làm phép giải bùa để cứu cho những người bị yểm, cũng có nhiều người chuyên gá duyên vợ chồng bằng ngải với bó đũa để vợ chồng người ta không trục trặc nữa mà trở nên thắm thiết (phép này người dân tộc Mường ở Thanh Sơn - Phú Thọ rất hay dùng).

#80057 Việt Mão

    Bát quái viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 911 Bài viết:
  • 2176 thanks

Gửi vào 14/02/2013 - 23:59

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Hot, on 14/02/2013 - 23:32, said:

em tiện qua hà nội 1 hôm thôi
vì mai em ở hải dương
dịp khác vậy

Sư Huynh tiếc nhỉ chị chẳng ở Hà nội - mấy tháng nữa chị mời Sư Huynh vô Sài gòn chơi cùng gặp mấy người quen của Sư huynh nhé.

Thanked by 2 Members:

#80058 Thanh Hà

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1425 Bài viết:
  • 4878 thanks

Gửi vào 15/02/2013 - 00:00

Haiz.con ngủ rùi mí thò mặt vô đây đc với anh chị em. Đúng là đón con ra bận và vất vả thật nhưng mà vui. Nghe nó tập nói líu lo hay lắm, hát hò suốt ngày nữa. Mình vẫn bảo toàn quan điểm : anh chị em nào độc thân mà tối nay ko online thì tức là đi chơi, keke

Thanked by 4 Members:

#80059 Quách Ngọc Bội

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4517 Bài viết:
  • 29166 thanks
  • LocationThảo Nguyên

Gửi vào 15/02/2013 - 00:00

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

HongHac, on 14/02/2013 - 23:55, said:

ơ thế hồi xưa a bội nhi có làm ở trung tâm tiềm năng con người à

Đâu có, anh chơi với mấy người bạn làm ở Viện Khoa Học Hình Sự nên từ đó mới quen biết mấy ông ngoại cảm bên TT đó.

Thanked by 4 Members:

#80060 AlexPhong

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2382 Bài viết:
  • 8854 thanks

Gửi vào 15/02/2013 - 00:04

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

QuachNgocBoi, on 14/02/2013 - 23:40, said:

Đúng là những người không nuôi âm binh vẫn xem bói rất giỏi, điển hình là giới xem tử vi, nhân tướng, bát tự,... vì huyền học có nhiều môn, nhiều pháp lắm mà NguaQuaDoc ơi.
Cũng giống như các cụ sao cứ thích chơi tổ tôm, chơi chắn,... tại sao không chơi xóc đĩa mà ăn bạc cho nhanh. Mỗi môn nó cái thú vị của nó, như anh em mình chơi TV, Bát Tự đều là theo phong cách các cụ nho sĩ chứ không phải theo giới thuật sĩ.

Đúng là vì tiếp xúc với giới thày pháp của ta và phù thủy phương tây rồi nên anh mới phát khiếp cái hội này.
Ngồi trong phòng người ta, xung quanh là trăn, rắn, kỳ đà, phòng thì tối om, 2 chị em hút thuốc mà rít đỏ lòm điếu thuốc, ai đi vào cũng giật mình thon thót

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

bà phù thủy này rất thích hút thuốc và luôn gọi mình là ZAI chứ không gọi là em hay gọi tên gì cả

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



QNB có biết tiếng thầy tử vi nào giỏi nhất miền Bắc VN không ?

Thanked by 4 Members:

#80061 THIENTHIENDI

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1163 Bài viết:
  • 3320 thanks

Gửi vào 15/02/2013 - 00:05

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hết thấy đường roài!! tối nay zui dư lày mà hẻm 8 đc

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 3 Members:

#80062 Nguyen123

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 277 Bài viết:
  • 747 thanks

Gửi vào 15/02/2013 - 00:05

Vốn dĩ trước đây, chả bao giờ em tin về chuyện ma quỷ nhưng gần đây em có chuyện chứng kiến trực tiếp làm em hoảng sợ, sau lần ấy, cứ mỗi khi phải ngủ 1 mình thì em hoảng loạn luôn mà em niệm đủ kiểu vẫn k sao trấn an được cảm giác ấy.

Em quote lại bài của em viết của em trên 1 diễn đàn khác để 8 với mọi người chút:

"Em kể với cả nhà nghe chuyện của em, em mới chứng kiến tuần trước, đến giờ em vẫn còn sợ.
Chả là đợt rồi em phải ở nhà bác em bên 1 khu rất đông đúc bên quận Tân Bình. Nhà bác em có ông anh mất từ hồi 16t, cách đây 25 năm, từ ngoài Bắc, nhưng anh vì thương yêu lưu luyến bố mẹ nên khi hai bác em từ Bắc vào Nam, anh cũng đi theo vào, bác em có lập bàn thờ cho anh cùng ông bà trên tầng 3, và hồi trước thường xuyên anh về. Đêm có 1 thằng em ngủ trên đó, anh thường xuyên ra xoa chân cho nó. Thi thoảng anh cũng xuống tầng 2 để chọc bố mẹ.
Gần đây anh nói anh đã được thăng chức gì ấy cao lắm nên bận lắm, ít khi về nhà.
Nhưng hôm rồi: con em gái em vừa ở HN vào, có qua thăm hai bác và cháu em. K hiểu tại sao con cháu em bình thường nó lỳ lợm lắm, chả bao giờ biết khóc là gì, hôm ấy nó khóc ngằn ngặt, k dứt, cứ tắt điện đi thì nó lại khóc toáng lên rồi ôm chặt cổ bác em, víu chặt sợ hãi. Nó khóc k ngừng nghỉ. Bác em mới lên bàn thờ thắp hương khấn anh, thế là cháu im lặng và đi ngủ. Đêm hôm sau thằng em họ vẫn hay nằm trên tầng 3, bị người ôm, nó càng cựa quậy thì càng bị ôm chặt, thế là nó k vùng vậy nữa, kệ cho ôm thì vòng ôm lỏng dần, lúc sau nó vùng dậy và phi xuống tầng 2 nằm, lại tiếp tục bị ôm tiếp, thế là nó sợ ra ngồi cạnh bác em, k dám ngủ đến sáng. Thế là sự kiện ấy làm xôn xao tất cả mọi người trong nhà, khắp nhà bàn tán. Chả là nhà bác em đất đai rất rộng, con cháu ở Bắc vào lại hay qua nhà bác ở luôn. Tối hôm ấy, bọn em có 5 đứa đang ngồi nói chuyện với nhau về chuyện ấy, em gái của anh đang ba hoa kể lể thì đột nhiên anh nhập vào 1 chị. 3 đứa kia nó nhìn trực diện lúc ấy, thấy nó bảo mặt chuyển trạng thái và ánh mắt sợ lắm, đỏ quạch, quắc lên nhìn chúng nó rất là tức giận, nó vẫn còn ám ảnh, thế là chúng nó rú lên rồi bỏ chạy tán loạn, vứt lại mình em, em chưa bao giờ chứng kiến cảnh đấy nên lúc đó em hồn vía lên mây, sợ gần chết k nói được câu nào, k biết làm gì. Chạy cũng k nổi vì em ngồi phía trong, chị kia án ngữ bên ngoài. Về sau em thấy vong kêu khóc suốt: "K phải tao đâu, gọi mẹ tao xuống đây cho tao" rất nhiều, em mới nghĩ ra là anh em, thế là em lần sờ điện thoại để gọi bác em xuống mà k tài nào lần được ra số vì em sợ quá, nên cuống. Mãi về sau bác xuống, em mới hoàn hồn. Anh em nhắc đi nhắc lại: người trêu cháu và trêu em k phải là con đâu, mà là người lạ, nhưng anh k được phép tiết lộ vì người ấy quyền hành cao hơn anh, nhưng anh tức quá, vì bị đổ vạ nên phải về thanh minh, dù anh bận lắm, k có thời gian mà về (hic, em thấy sợ lắm vì em tưởng nhà mình có thờ thổ công, thờ phật thì ma lạ làm sao vào được nhà). Anh thương mẹ lắm, cứ ôm mẹ mà khóc lóc, khuyên nhủ, dặn dò vì gần đây bác em có nhiều chuyện rất buồn, nên khi anh chào bác đi 3 lần mà cứ lưu luyến k đi rồi lại quay lại khóc thương mẹ. Em cũng tranh thủ hỏi được mấy việc của em. Đúng là những việc mình làm trên dương thế, người âm biết hết, dù mình k nói gì. Anh còn nói: mỗi khi có người nhà mình từ Bắc vào Nam, anh lại đưa đi đấy. Anh còn dặn dò: đừng thắp hương những ngày bình thường, vì thắp những ngày ấy chỉ tổ rước ma lạ vào nhà. Mà cũng đừng gửi gì cho anh, hoang phí lắm, anh ở dưới kia đầy đủ mọi thứ. Rằm tháng 7 nhớ cúng cô hồn thật to, vì xung quanh nhà mình nhiều ma đói lắm, khổ thân chúng nó. Anh em nói được khoảng 45p rồi đi. Thế là cả nhà sợ lắm, đêm hôm ấy bọn em 3 đứa phải ngủ chung với nhau, em có dám ngủ đâu mà thiếp đi được 1 tí thì bị bóng đè, thế là chả dám ngủ luôn. Hôm sau em chuyển nhà luôn. Gần đây em có nhiều chuyện bế tắc nên em hay đi chùa và siêng qua thắp hương cho anh lắm, biết anh thiêng nên chỉ mong gặp được anh 1 lần, lần này gặp được thì em lại sợ hãi vô cùng.

Thanked by 4 Members:

#80063 Tử Phủ Vũ Tướng

    Thái Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13547 Bài viết:
  • 50203 thanks
  • LocationThiên nhiên

Gửi vào 15/02/2013 - 00:12

mọi người cần tiếp xúc với người âm, cứ ngồi trước bàn thờ thắp hương, ngồi xuống như ngồi thiền, trong đầu mời gọi người âm, kiểu gì cũng gặp được. Lúc sắp gặp được tự dưng người quay tít thò lò

Thanked by 5 Members:

#80064 Quách Ngọc Bội

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4517 Bài viết:
  • 29166 thanks
  • LocationThảo Nguyên

Gửi vào 15/02/2013 - 00:13

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

AlexPhong, on 15/02/2013 - 00:04, said:

QNB có biết tiếng thầy tử vi nào giỏi nhất miền Bắc VN không ?

Có!
Alex chứ ai trồng khoai đất này

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 4 Members:

#80065 AlexPhong

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2382 Bài viết:
  • 8854 thanks

Gửi vào 15/02/2013 - 00:16

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

QuachNgocBoi, on 15/02/2013 - 00:13, said:

Có!
Alex chứ ai trồng khoai đất này

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Đâu, hỏi thật vì đang có thời gian. Muốn tận mắt diện kiến cao thủ xem hồn Việt trong tử vi ở đâu. Chưa thấy nhưng đã lờ mờ nhìn ra nên tin rằng nhất định có. Các cao thủ ngoài đời từng gặp đã số lập luận bằng niềm tin, kinh nghiệm xem lâu năm nhưng không chịu suy ngẫm rút kinh nghiệm nên công lực chẳng đến đâu. Chắc chưa có duyên.

Thanked by 4 Members:

#80066 Việt Mão

    Bát quái viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 911 Bài viết:
  • 2176 thanks

Gửi vào 15/02/2013 - 00:17

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

QuachNgocBoi, on 14/02/2013 - 23:54, said:

Chị Phương này, em cũng đã từng chứng kiến cảnh áp vong của người nước ngoài (lính Mỹ chết trận ở VN) vào rồi nói English với người thân như là đang ở Mỹ.

Những ai không tin chuyện áp vong, vong nhập, xin cứ tự nhiên đến TT tiềm năng con người ở số 1 phố Đông Tác-HN mà chứng kiến tận mắt.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

NguaQuaDoc, on 14/02/2013 - 23:46, said:

đúng là không lên coi thường,nhưng em nghĩ nếu anh theo 1 tôn giáo nào đó như đạo phật chẳng hạn thì cái tâm thế của anh ung dung hơn nữa.em k coi thường nhưng em k hề sợ..em thấy xã hội phân công mỗi người 1 công việc cho lên cùng lý tưởng thì dễ hiểu nhau hơn. xã hội sinh ra cái gì thì cái đó là cần thiết chỉ có con người sử dụng sai mục đích của nó mà thôi. ma và phật mong manh lắm !
anh và em chưa đi hết cuộc đời chưa gặp được hết..có những ông thầy đạo đức lắm,đừng mất niềm tin việc gì cả !
đừng hiểu sai ý em nhé

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Ngựa nói đúng đấy - người có duyên mới dễ được gặp thầy để được biết về điều cần biết. Ví dụ như chỗ cô Phương, nhiều người vô đó chờ đợi nhiều ngày cũng chẳng được gặp vong, có khi gặp cũng chỉ được biết chút ít thôi.
Kinh nghiệm của chị trước khi đi phải thành tâm khấn dòng tộc nhà mình khấn tất cả vì trong một dòng tộc không phải ai chết đều linh đâu, chỉ một hoặc vài người thôi là PHÚC lắm rồi. Các vong Linh là vong còn TRINH TIẾT và vong trẻ con trong trắng.
Lần cô Phương bị giới chống mê tín dị đoan ngăn cấm - chị có biết chị Oanh và cùng nhóm người có chức tham gia phản đối nhóm chống mê tín dị đoan đó. Báo chí vào cuộc, những cuộc sát hạch rất chính xác nên họ phải để cô Phương làm tự do và luôn đông người đến nhờ giúp.

Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người chỗ anh Khanh chị cũng quen biết. Nếu muốn gặp vong nói được nhiều thì nên có người nhà ngồi cần phải còn TRINH TIẾT, đó là kinh nghiệm của chị thấy sẽ hiệu quả hơn nhiều.

Thanked by 2 Members:

#80067 Nguyen123

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 277 Bài viết:
  • 747 thanks

Gửi vào 15/02/2013 - 00:18

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tử Phủ Vũ Tướng, on 15/02/2013 - 00:12, said:

mọi người cần tiếp xúc với người âm, cứ ngồi trước bàn thờ thắp hương, ngồi xuống như ngồi thiền, trong đầu mời gọi người âm, kiểu gì cũng gặp được. Lúc sắp gặp được tự dưng người quay tít thò lò
Em giờ thì vái cả nón với việc gặp người âm, càng tránh xa càng tốt nên giờ nghỉ khỏe việc xem bói âm binh (trước xem cũng nhiều nhiều). Còn người nhà có ai đi gọi hồn cũng phải can ngay vì nghe nói đi áp vong thì cái huyệt Luân xa gì đó là cửa ngõ âm dương, mở ra thì dễ đóng vào thì khó, khi mở ra rồi thì rất dễ bị các vong lạ nhập.

#80068 DongThien

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1477 Bài viết:
  • 6006 thanks

Gửi vào 15/02/2013 - 00:20

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

hi hi, đêm rồi nói mí chiện này khó ngủ quá đeeeeee

Thanked by 3 Members:

#80069 NguaQuaDoc

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2860 Bài viết:
  • 4072 thanks

Gửi vào 15/02/2013 - 00:20

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

QuachNgocBoi, on 14/02/2013 - 23:58, said:

Hiii, anh hiểu ý của NguaQuaDoc mà, giới thày Pháp có nhiều người rất tốt và đạo đức, họ chuyên làm phép giải bùa để cứu cho những người bị yểm, cũng có nhiều người chuyên gá duyên vợ chồng bằng ngải với bó đũa để vợ chồng người ta không trục trặc nữa mà trở nên thắm thiết (phép này người dân tộc Mường ở Thanh Sơn - Phú Thọ rất hay dùng).
vâng. năm ngoái em có làm ăn ở buôn ma thuột,đăklăk.mỗi khi xong việc em ra phố chơi thì bác chủ nhà cùng làm ăn với em người bản xứ cứ lo sợ mình thanh niên đẹp trai (

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

) ra đường bị con gái nó bỏ bùa,bác ấy kể mấy vụ bỏ bùa dân hp vào đó làm kinh tế.nhưng em có sợ đâu..xong việc là ra phố tán gái có lần đi chơi đến 2h đêm mới về.tacxi chỉ chở đến đầu đường về đến nhà phải đi qua 1 ngọn đồi trên đỉnh đồi là 1 bãi tha ma của dân đạo thiên chúa.thú thực là cảnh rừng núi hoang vu và trời mưa phnf cũng làm mình hơi chùn 1 tí định ra phố vào khách sạn ngủ cho xong.nhưng rồi nghĩ ngần quyết định đi về nhà,sợ ma thì ít mà ngại gặp nghiện ngập cướp bóc thì nhiều.mới có vụ dân nghiện cướp chém cụt tay người dân đi qua vào lúc đêm thanh vắng.em cũng thủ sẵn con dao trong người...bắt đầu đi đến khu ngĩa địa thì giữa lúc trời mưa và ánh điện nhờ nhờ mình cũng hơi dao động nhủ thầm mấy câu pháp của phật rồi đi tiếp..bất ngờ phạch..phach..1 bóng đen từ nghĩa trang phóng ra..em rút nhanh con dao chém loạn xạ( hix)..thì ra đó là 1 con chim cú săn chuột ban đêm..tâm bắt đầu dao động linh tính chuyện không lành.em liền lấy tay xoa đất ở dưới chân và xoa vào ngực kêu thổ địa che chở...con dao luôn lăm lăm trong tay cúi mặt bước đi và định bụng k bao giờ quay lại dù đằng sau có chuyện gì..thú thực đó là quảng thời gian phải nói là dài nhất cuộc đời mình..giờ nghĩ lại vẫn thấy mình chủ quan quá..may mà tâm vững nếu k nó trêu mình phát hoảng lên rồi..rừng thiêng nước độc..khuyên mọi người khi vào rừng nhớ khấn đến thần núi và thổ địa che trở..
ngu thật,anh hùng dơm mà tí toi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#80070 Tử Phủ Vũ Tướng

    Thái Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13547 Bài viết:
  • 50203 thanks
  • LocationThiên nhiên

Gửi vào 15/02/2013 - 00:21

ừ chị cũng chả quan tâm tới tâm linh nữa. Chị theo chủ nghĩa duy vật biện chứng. Chẳng qua hồi xưa tò mò thì thử thôi.
Năm nay thái bạch song hao, nên mai đi mua chăn ga gối đệm tặng ông anh thui.

Thanked by 4 Members:





Similar Topics Collapse

41 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 41 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |