Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
PIANO
19/04/2012
Hôm nay mình có gặp lại 1 người - 9 tháng rồi không chịu gặp ngta dù ngta có gởi hơn chục cái mail, ngày lễ gì cũng nhắn tin chúc mừng cả......
Gặp, nói chuyện xong thấy tội anh ấy....Cứ chịu khó nhìn thì thấy ai cũng có cái để mà thương
Muốn nói với 1 người : có khi sự im lặng không có nghĩa là ghét hay khinh, mà đó đơn giản chỉ là 1 lựa chọn, 1 cách tự phòng ngự
Gặp, nói chuyện xong thấy tội anh ấy....Cứ chịu khó nhìn thì thấy ai cũng có cái để mà thương
Muốn nói với 1 người : có khi sự im lặng không có nghĩa là ghét hay khinh, mà đó đơn giản chỉ là 1 lựa chọn, 1 cách tự phòng ngự
Libra
19/04/2012
BnG
19/04/2012
Số phận đối xử với tôi rất nghiệt ngã.
- Em yêu......! Ở tận bên kia Trái đất
- Cụ ơi em phải về nấu cơm! Cụ ơi em cho con bé đi ngủ nhé, tạm biệt cụ.....!
- Em yêu......! Ở tận bên kia Trái đất
- Cụ ơi em phải về nấu cơm! Cụ ơi em cho con bé đi ngủ nhé, tạm biệt cụ.....!
kissintherain
19/04/2012
PIANO, on 19/04/2012 - 00:34, said:
Hôm nay mình có gặp lại 1 người - 9 tháng rồi không chịu gặp ngta dù ngta có gởi hơn chục cái mail, ngày lễ gì cũng nhắn tin chúc mừng cả......
Gặp, nói chuyện xong thấy tội anh ấy....Cứ chịu khó nhìn thì thấy ai cũng có cái để mà thương
Muốn nói với 1 người : có khi sự im lặng không có nghĩa là ghét hay khinh, mà đó đơn giản chỉ là 1 lựa chọn, 1 cách tự phòng ngự
Gặp, nói chuyện xong thấy tội anh ấy....Cứ chịu khó nhìn thì thấy ai cũng có cái để mà thương
Muốn nói với 1 người : có khi sự im lặng không có nghĩa là ghét hay khinh, mà đó đơn giản chỉ là 1 lựa chọn, 1 cách tự phòng ngự
thích câu này của em.
Durobi
19/04/2012
Coi lá số Tử Vi cụ J.P. Getty thấy thường thường, đối chiếu qua Bát tự thấy khủng ! Thảo nào ngó lá số Lý Gia Thành cũng vậy !
kissintherain
19/04/2012
kissintherain
19/04/2012
Durobi
19/04/2012
J.P. Getty thì D. chưa xem tiểu sử ông này, nhưng coi số thì người này quá ư là thông minh, nói 1 hiểu 100 ! Xấu trai mà có nhiều gái theo ! Một tâm hồn cô đặc không liên thông với Thượng Đế, nhưng bản ngã của ông quá mạnh, vô hình trung ông suy nghĩ + action hòa làm một, nên là một người khủng khiếp ! Nếu trên đời chia làm 2, một bên là thiên thần, một bên là tà, ông ta chính hiện thân của sức mạnh ý chí ! Phe tà luôn luôn có đại biểu là người thông minh !
BnG
19/04/2012
Tiền Bạc Không Làm Nên Hạnh Phúc
Nhiều triết gia đã chú ý tới trường hợp của tỷ phú J.P. Getty, người giàu có nổi tiếng nhất thế giới, nhưng lại có một bộ mặt buồn bã nhất thế giới. Các triết gia đã kết luận rằng: " Tiền bạc không làm nên hạnh phúc".
Nhưng họ đâu có biết rằng nhà tỉ phủ cả đời không bao giờ cười vì ông đã bị thẩm mỹ viện căng da mặt qúa...tay, nên đã làm ông lúc nào trông cũng đáng buồn
Nhiều triết gia đã chú ý tới trường hợp của tỷ phú J.P. Getty, người giàu có nổi tiếng nhất thế giới, nhưng lại có một bộ mặt buồn bã nhất thế giới. Các triết gia đã kết luận rằng: " Tiền bạc không làm nên hạnh phúc".
Nhưng họ đâu có biết rằng nhà tỉ phủ cả đời không bao giờ cười vì ông đã bị thẩm mỹ viện căng da mặt qúa...tay, nên đã làm ông lúc nào trông cũng đáng buồn
kissintherain
19/04/2012
Durobi, on 19/04/2012 - 01:01, said:
J.P. Getty thì D. chưa xem tiểu sử ông này, nhưng coi số thì người này quá ư là thông minh, nói 1 hiểu 100 ! Xấu trai mà có nhiều gái theo ! Một tâm hồn cô đặc không liên thông với Thượng Đế, nhưng bản ngã của ông quá mạnh, vô hình trung ông suy nghĩ + action hòa làm một, nên là một người khủng khiếp ! Nếu trên đời chia làm 2, một bên là thiên thần, một bên là tà, ông ta chính hiện thân của sức mạnh ý chí ! Phe tà luôn luôn có đại biểu là người thông minh !
JP Getty thông minh + thành công sớm. Nhưng cắt ngang bỏ sự nghiệp một thời gian để làm playboy.
Sau đó, trở lại làm cho gia đình, nhưng cha của JP chán ghét thói hoang đàng của ông nên khi qua đời, chỉ để lại cho JP 500K trong số 10mil tài sản.
JP Getty dùng số tiền đó để đầu tư vào việc khai thác dầu mỏ tại Saudi Arabia, Kuwait. Ông còn học cả tiếng Arabic. Công cuộc đầu tư này đã khiến JP G. thành người đầu tiên trên nước mỹ với tài sản hơn 1 bilion.
Nổi tiếng là keo kiệt lúc còn sống, nhưng khi chết đi lại cho rất nhiều cho các hội từ thiện.
Có 5 bà vợ...
K nghĩ người như JP Getty không ham tiền, nhưng ham làm tiền.
Thật ra, làm tiền cũng là một đam mê, và là một thước đo của trí tuệ.
Durobi
19/04/2012
Carlos Slim, một người có tâm hồn gần giống J.P. Getty ; và Bernard Arnault nữa , những người kinh khủng trên cõi đời này ... Họ nói, giàu có và hạnh phúc ta muốn cả hai !
Durobi
19/04/2012
Em đang xem bóng đá Cup C1, cụ BnG chắc cũng đang châm thuốc uống trà theo dõi ?!
PIANO
19/04/2012
Ôi, đầu em giờ chỉ toàn chữ tiền.....
Tiền bạc không làm nên tất cả nhưng làm nên GẦn tất cả....
(lưu ý : không có gì là tuyệt đối nên có thể coi như là tiền làm nên tất cả)
Em tặng chị Kiss và cụ Bình Nguyên nha :
Tiền bạc không làm nên tất cả nhưng làm nên GẦn tất cả....
(lưu ý : không có gì là tuyệt đối nên có thể coi như là tiền làm nên tất cả)
Em tặng chị Kiss và cụ Bình Nguyên nha :


