Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
#78331
Gửi vào 24/02/2013 - 23:30
Có khi hơi cực đoan nhưng tớ nghĩ thế. Ko ai bắt mình chay cả, muốn thì cứ ăn thịt thoải mái, ko ai cấm.
Đây lại làm đồ chay giống như đồ mặn ^^.
Mặc dù tớ công nhận làm giống thật ăn khó mà phân biệt đc. Hihi.
|
Thanked by 5 Members:
|
, , , ,
|
#78332
Gửi vào 24/02/2013 - 23:35
THIENTHIENDI, on 24/02/2013 - 23:27, said:
hum nay mẹ chị đi chùa cũng đem đồ chay về, hihi...sáng chay chiều ăn mặn!! =))
----------
kem: tớ cũng nghĩ giống kem nhưng hiểu là mình ăn sao cho giảm đau khổ cho muôn loài <theo lý thuyết, đại loại vậy> ăn chay đc cứ ăn, k thì cứ ăn mặn thoải mái mà
|
Thanked by 5 Members:
|
, , , ,
|
#78333
Gửi vào 24/02/2013 - 23:36
Chuyện thật 100%, bó tay mấy anh Bắc Âu ^^
|
Thanked by 6 Members:
|
, , , , ,
|
#78334
Gửi vào 24/02/2013 - 23:38
DongThien, on 24/02/2013 - 23:30, said:
Có khi hơi cực đoan nhưng tớ nghĩ thế. Ko ai bắt mình chay cả, muốn thì cứ ăn thịt thoải mái, ko ai cấm.
Đây lại làm đồ chay giống như đồ mặn ^^.
Mặc dù tớ công nhận làm giống thật ăn khó mà phân biệt đc. Hihi.
Đã gọi là ăn chay thì còn tạo nên những hình giống thức ăn mặn để làm gì??? Đó là vì vẫn còn vương tục lụy, vẫn còn tham miếng ăn mặn, mà tham miếng mặn thì vẫn còn giữ nguyên tính sân và tính si.
Nếu vẫn chấp vào cái Hữu Tướng thì muôn đời không thể tìm được đạo.
Tuệ Trung thượng sĩ (Trần Tung), trong 1 lần ăn tiệc có gắp cả chay lẫn mặn, bà thái hậu thấy vậy lạ lắm liền hỏi:
- Anh đã là người xuất gia, ăn mặn thì sao thành phật được.
- Phật là Phật, còn anh là anh. Phật chẳng cần thành anh, mà anh chẳng cần thành Phật.
Đó mới là cái tâm Vô Chấp.
|
Thanked by 6 Members:
|
, , , , ,
|
#78335
Gửi vào 24/02/2013 - 23:39
Nói nhớ tới truyện Thầy Pháp của lão thầy bói già ^^, vẫn rượu thịt bìn thường a, ấn tượng chuyện đó
thêm link truyện nì mình dẫn mấy lần rùi, xí hổ ghê, cơ mà thích lắm ^0^
Sửa bởi den: 24/02/2013 - 23:52
|
Thanked by 5 Members:
|
, , , ,
|
#78336
Gửi vào 24/02/2013 - 23:40
DongThien, on 24/02/2013 - 23:30, said:
Có khi hơi cực đoan nhưng tớ nghĩ thế. Ko ai bắt mình chay cả, muốn thì cứ ăn thịt thoải mái, ko ai cấm.
Đây lại làm đồ chay giống như đồ mặn ^^.
Mặc dù tớ công nhận làm giống thật ăn khó mà phân biệt đc. Hihi.
chị nghĩ chắc chùa làm cho phật tử ăn ngon niệng với vui mắt thôi!! chứ ngta tu rồi thì cho ngta ăn đồ mặn thiệt ngta cũng ko ăn đc ấy chứ!! ^^
hoặc do nhu cầu thu hút khách ăn chay nên mấy cửa hàng, nhà hàng mới làm thế cho thêm đa dạng, bắt mắt... cũng nên ^^
p/s: chị ngĩ như bé Den đó!! hi... lên núi hay các vùng xa ăn đồ chay rất thanh tịnh đúng nghĩa ^^
|
Thanked by 5 Members:
|
, , , ,
|
#78337
Gửi vào 24/02/2013 - 23:52
|
Thanked by 4 Members:
|
, , ,
|
#78338
Gửi vào 25/02/2013 - 00:16
QuachNgocBoi, on 24/02/2013 - 23:38, said:
Nếu vẫn chấp vào cái Hữu Tướng thì muôn đời không thể tìm được đạo.
Tuệ Trung thượng sĩ (Trần Tung), trong 1 lần ăn tiệc có gắp cả chay lẫn mặn, bà thái hậu thấy vậy lạ lắm liền hỏi:
- Anh đã là người xuất gia, ăn mặn thì sao thành phật được.
- Phật là Phật, còn anh là anh. Phật chẳng cần thành anh, mà anh chẳng cần thành Phật.
Đó mới là cái tâm Vô Chấp.
|
Thanked by 5 Members:
|
, , , ,
|
|
Thanked by 4 Members:
|
, , ,
|
#78340
Gửi vào 25/02/2013 - 01:54
DongThien, on 24/02/2013 - 23:30, said:
Có khi hơi cực đoan nhưng tớ nghĩ thế. Ko ai bắt mình chay cả, muốn thì cứ ăn thịt thoải mái, ko ai cấm.
Đây lại làm đồ chay giống như đồ mặn ^^.
Mặc dù tớ công nhận làm giống thật ăn khó mà phân biệt đc. Hihi.
Theo Mềnh được biết thì Pháp Mật tông mà Mềnh học chẳng kiêng cái gì kể cả chuyện vợ chồng. Nhưng nguyên tắc khi sát sinh thì phải đọc câu chú để hóa kiếp cho sinh vật bị giết được siêu thoát. Một số chùa bên Thái, Lào theo Mật tông cấp thấp hàng ngày vẫn mổ 1 con bò cho mọi người trong chùa và người đến học ăn (học 3 năm tập trung trong chùa, ngày vẫn đi làm bình thường - cuộc đời có 9 năm như vậy).
Khi được học và được thụ giới đến một khả năng cao hơn thì tự nhiên người tu luyện sẽ tự không thích ăn các thứ đồ sát sinh thôi - chẳng ai cấm cả, nhưng hình như có một điều gì đó tự nhiên sẽ không thấy thích và tự cảm thấy những đồ đó không ăn và tự không thấy đam mê chuyện tình dục nữa thôi.
Hiện nay nhiều người theo nhiều đạo và trào lưu ăn chay đang phát triển, các món chay được chế biến cũng công phu đẹp mắt và ngon hơn. Hình thức giống như các loại động vật như gà, heo, vịt , cá.... được chế biến từ nấm, hoa chuối, đậu hũ.......theo mềnh mục đích là để cho người ăn cảm nhận hương vị lạ miệng thôi, nhứt là những người mới bước vào cửa đạo. Và có lẽ mục đích nhằm giảm sát sanh không đúng cách nên động vật bị giết không được siêu thoát đang kiện chăng ??? Đối với các vị đã tu thiền có khả năng cao hơn thì chẳng có ý nghĩa gì.
Cho nên nhiều người vẫn có nhiều câu hỏi: tại sao ăn chay mà vẫn còn làm các món chay với hình dạng động vật......chắc mọi người sẽ trả lời được rồi. Như câu chuyện mà bạn Đen đã trích dẫn trên là hoàn toàn chính xác. Đại đức Thích Pháp đó vẫn làm đúng không sai.
Ngoài Hà nội, Mềnh hay ăn quán chay đường Quan Thánh (sau đường Trấn Vũ) - quán đó làm khá ngon, nhưng hơi max cỡ >300 ngàn 2 người ăn ngon. Còn trong Sài gòn quán chay tràn ngập nhưng không có quán nào ngon và rất rẻ cỡ 100 ngàn là được và quá no.
Sửa bởi VietMao: 25/02/2013 - 02:04
|
Thanked by 8 Members:
|
, , , , , , ,
|
#78341
Gửi vào 25/02/2013 - 02:03
|
Thanked by 6 Members:
|
, , , , ,
|
#78342
Gửi vào 25/02/2013 - 02:21
THIENTHIENDI, on 24/02/2013 - 23:21, said:
Theo Mềnh cảnh hoàng hôn như ảnh của Bội ca ca Mềnh thích hơn. Hoàng hôn là chiều tà, có cảnh sông nước nó mát mẻ và thơ mộng hơn. Hoàng hôn mà có nhiều nhà nó cứ cứng cứng và nóng bức thế nào ấy.
Mềnh sống ở một số nơi nước ngoài ko nói, như Hà nội phải nói cảnh Hồ Tây đúng là tuyệt đẹp thơ mộng nhôn nhịp mà không ầm. Còn trong Sài gòn nhiều sông nước mà không thấy thơ mộng, được mỗi đường ven sông khu quận 1 bến tầu du lịch quá ngắn. Mùa lạnh ở Miền Bắc thích hơn.
Nhớ Hà nội - nhưng số Mềnh thân cư DI.......
|
Thanked by 6 Members:
|
, , , , ,
|
#78343
Gửi vào 25/02/2013 - 02:44
.Pi, on 25/02/2013 - 02:03, said:
Mềnh cũng đã ăn quán đó - cũng ngon nhưng kém quán ở Quan thánh ngoài Hà nội (có thể do khẩu vị của Mềnh chăng !!!) nhưng trong Sài gòn quán đó là ngon nhứt rùi.
Chùa Vĩnh nghiêm trước là nơi các vị Dưỡng hưu chủ yếu là từ chùa Việt Nam Quốc Tự. Trong Sài gòn nay là hai chùa chuyên phái Mật Tông đấy. Các sư học tại hai chùa này trước đây uyên bác lắm.
Ngoài Hà nội có chùa Quán Sứ gốc theo phái Mật tông và 15 năm gần đây thêm chùa Phúc Khánh.
Phái Mật tông là phái theo phim " Tây du ký "- gồm các Kinh Pháp được Đường tăng mang về truyền bá.
|
Thanked by 9 Members:
|
, , , , , , , ,
|
#78344
Gửi vào 25/02/2013 - 04:40
|
Thanked by 3 Members:
|
, ,
|
#78345
Gửi vào 25/02/2013 - 04:45
Mai e làm mật ong hấp tỏi
|
Thanked by 3 Members:
|
, ,
|
Similar Topics
| Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
|---|---|---|---|---|---|
Trang thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm |
Vườn Thơ | Tre |
|
|
|
Cảm ơn người khiến tôi yêu tử vi để thành nghề tay trái |
Linh Tinh | hoa1618021989 |
|
|
|
trang blog sách cổ đạo giáo tử vi được đánh máy dịch ra tiếng anh |
Linh Tinh | iamthat |
|
|
|
trang blog sách cổ đạo giáo tử vi được đánh máy dịch ra tiếng anh |
Tử Vi | iamthat |
|
|
|
Mọi người thích thú tìm sách về chủ đề gì? |
Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | iamthat |
|
|
|
10 Loại Thực Phẩm Tồi Tệ Nhất - Kẻ Thù Có Thể Gây Đau Khớp Và Viêm Khớp Ở Người Cao Tuổi |
Y Học Thường Thức | FM_daubac |
|
|
25 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 25 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
















