Gửi vào 09/02/2013 - 10:46
Mới đi nhà sách về, mệt quá.
@ThienThienDi và @VongNguyet : Cám ơn các bạn đã có lòng góp ý. Libra tôi hiểu như VongNguyet viết ở trên rằng cái bài báo của ổng chỉ ành hưởng đến những người thiếu ý thức và nhận xét, đó là suy nghĩ cá nhân của ổng nên chẳng muốn sa đà vào chi cho mệt. Cũng như bọn Bắc Hàn vừa mới làm nguyên cái video giấc mơ người Triều Tiên mong nước Mỹ chìm trong khói lửa, dân Mỹ mặc kệ. Anh Zero muốn kêu gọi ký petition, đó cũng là dạng của sự bức xúc đến từ lòng ái quốc theo chủ nghĩa dân tộc, Libra thừa hiểu nên đâu có lý gì đả kích cá nhân anh Zero khi mà lòng ái quốc và sự tự hào dân tộc mỗi người Việt đều có.
Libra tôi làm theo cách của riêng mình. Thế này : Chiều nay ngay khi anh Zero viết những lời lăng mạ tôi là ngu dốt thì trong khi đó xếp tôi họp nói trước cả đám đồng nghiệp trong phòng rằng những tiến sĩ thanh tra từ trên Bộ xuống đều ấn tượng với bản phân tích của ông Nguyễn tức Libra và khen hết lời. Như vậy tôi có để tâm với những lời lăng mạ khi đối với tôi còn nhẹ hơn gió.
Libra tôi cũng có lòng tự hào dân tộc và theo cách của mình, trải qua nhiều công ty khác nhau từ Châu Âu đến Châu Mỹ, nay làm việc chung với người Do Thái, mỗi lần ra đi là công ty tiếc nuối, có vô số thư khen, tôi bắt người Mỹ, người Pháp, người Canada, người Do Thái phài nghiêng mình trước tôi, kính trọng cái giỏi của người Việt, qua sự cống hiến, sự nghiêm túc. Libra tôi ngẩng cao đầu không bao giờ muốn là công dân hạng hai nơi xứ người, không muốn ngửa tay xin một đồng trợ cấp của chính phủ. Cũng là âm thầm tiếp bước danh dự những người Việt đi trước và những người đến sau. Trong tình cảm bạn bè nam nữ, tôi vẫn chứng minh rằng đàn ông Việt vẫn là tuyệt vời.
Libra tôi thừa biết đâu đó có những người Việt định cư xứ người bị tha hóa, không phấn đấu, đàn đúm đâu đó hô hào chống Cộng, chống đủ thứ này nọ, cày thấy mẹ trong nhà hàng, ngửa tay xin trợ cấp, rồi lại đem tiền về vietnam khoe mẽ. Đó không phải là Libra tôi, cũng sẽ không phải là con tôi. Nó lớn lên cũng sẽ ngẩng cao đầu như bố nó, và là một người Việt cao quý bắt các dân tộc khác phải kính phục, không phải bằng lời nói hô hào ép người ta cúi đầu, mà là hành động, ý chí và khả năng.