Nết Na, on 08/02/2013 - 11:00, said:


Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
Viết bởi Tử Phủ Vũ Tướng, 26/04/11 20:07
94381 replies to this topic
#77806
Gửi vào 08/02/2013 - 11:02
chưa năm nào đen như năm vừa qua. Tiền cứ như bị mất cắp vậy. Đến rồ cả người. còn 2 ngày nữa mà vẫn chưa hết đen.
Thanked by 7 Members:
|
|
#77807
Gửi vào 08/02/2013 - 11:07
Thày Lib năm nay ở lại Gia Nã Đại ăn Tết mí nàng Sếp xinh đẹp ah
hem về VN ăn Tết sao?
Thanked by 5 Members:
|
|
Thanked by 3 Members:
|
|
#77809
Gửi vào 08/02/2013 - 11:31
Các bạn VN thân mến,
Vừa qua có một vị giáo sư trường đại học danh tiếng cho đăng một bài sĩ nhục người dân VN chúng ta trên một trong những tờ báo lớn ở nước Mỹ, Chicago Tribune . Trên trang đầu bài viết có đoạn:
"You don't have to spend much time in Vietnam before you notice something unusual. You hear no birds singing, see no squirrels scrambling up trees or rats scurrying among the garbage. No dogs out for a walk.
In fact, you see almost no wild or domesticated animals at all. Where'd they all go? You might be surprised to know: Most have been eaten." Nguồn
Đúng là người dân nông thôn VN ăn thịt chuột nhưng đó là chuột đồng (rice field rat), nhưng đoạn bôi đậm trên rõ ràng là vị giáo sư này lại cố tính nhục mạ người dân VN chúng ta rằng người dân VN ngay cả chuột cống bên những đống rác dơ bẩn cũng thịt mà ăn . Bài viết của ông ta sẽ khiến cho độc giả hiểu lầm và kinh tởm dân tộc VN .
Việt nam ta có hơn 4000 năm văn hiến, bản chất hiền luơng, chất phác, yêu chuộng hòa bình chớ có phải đâu là một dân tộc man di, mọi rợ và hung hăng háo chiến như bài viết của ông ta diễn tả .
zer0 khẩn thiết kêu gọi các bạn hãy vào đây ký tên và gửi thông tin này cho người thân và bạn bè của các bạn bốn phuơng đồng ủng hộ vào ký tên để yêu cầu vị giáo sư này đăng một bài xin lỗi người dân VN .
Link vào ký tên
Vừa qua có một vị giáo sư trường đại học danh tiếng cho đăng một bài sĩ nhục người dân VN chúng ta trên một trong những tờ báo lớn ở nước Mỹ, Chicago Tribune . Trên trang đầu bài viết có đoạn:
"You don't have to spend much time in Vietnam before you notice something unusual. You hear no birds singing, see no squirrels scrambling up trees or rats scurrying among the garbage. No dogs out for a walk.
In fact, you see almost no wild or domesticated animals at all. Where'd they all go? You might be surprised to know: Most have been eaten." Nguồn
Đúng là người dân nông thôn VN ăn thịt chuột nhưng đó là chuột đồng (rice field rat), nhưng đoạn bôi đậm trên rõ ràng là vị giáo sư này lại cố tính nhục mạ người dân VN chúng ta rằng người dân VN ngay cả chuột cống bên những đống rác dơ bẩn cũng thịt mà ăn . Bài viết của ông ta sẽ khiến cho độc giả hiểu lầm và kinh tởm dân tộc VN .
Việt nam ta có hơn 4000 năm văn hiến, bản chất hiền luơng, chất phác, yêu chuộng hòa bình chớ có phải đâu là một dân tộc man di, mọi rợ và hung hăng háo chiến như bài viết của ông ta diễn tả .
zer0 khẩn thiết kêu gọi các bạn hãy vào đây ký tên và gửi thông tin này cho người thân và bạn bè của các bạn bốn phuơng đồng ủng hộ vào ký tên để yêu cầu vị giáo sư này đăng một bài xin lỗi người dân VN .
Link vào ký tên
Thanked by 2 Members:
|
|
Thanked by 3 Members:
|
|
Thanked by 2 Members:
|
|
Thanked by 2 Members:
|
|
#77813
Gửi vào 08/02/2013 - 12:12
Về cá nhân, mình sẽ không ký. Bởi vì.
1/ Tự ái và tự trọng là hai việc khác nhau. Người mạnh thì mỉm cười cho qua, hữu xạ tự nhiên hương, người yếu thì khi đụng tới giãy nãy đòi công đạo. Người ta có quyền nhìn và viết với tư cách cá nhân người ta, nếu không đồng ý thì đi kiện, ở Mỹ có tòa án công bằng đó, muốn kiện phải có bằng chứng và lý luận và phải nghiêm túc
2/ Dân mạng hò hét đòi đuổi việc ổng, trong khi còn bao chuyện khác quan trọng hơn, bộ hết chiện để lo rùi hay sao, muốn quảng cáo bài viết ổng, may mà ổng không ăn nhầm nhiều thứ khác.
3/ Muốn người ta xin lỗi thì phải chứng minh xác đáng rằng người ta sai, lấy cảm tính để năn nỉ người ta xin lỗi, dùng đám đông gây áp lực, người ta ignore rằng anh chẳng là cái quái gì, tôi ignore anh tôi cũng chẳng bị sao, ký tên càng thêm nhục
4/ Một bài báo trên dòng thời gian, chẳng là gì. Nước ngoài nhìn vào xét chỉ số kinh tế, công bằng, tội phạm, giáo dục, đối xử với du khách...vv
Trong từ điển Oxford trước đây có đoạn Thái Lan là nước có đặc tính về sex và chuyển giới...Chính phủ Thái giãy nãy đòi gỡ bỏ, đâu phải đâu
1/ Tự ái và tự trọng là hai việc khác nhau. Người mạnh thì mỉm cười cho qua, hữu xạ tự nhiên hương, người yếu thì khi đụng tới giãy nãy đòi công đạo. Người ta có quyền nhìn và viết với tư cách cá nhân người ta, nếu không đồng ý thì đi kiện, ở Mỹ có tòa án công bằng đó, muốn kiện phải có bằng chứng và lý luận và phải nghiêm túc
2/ Dân mạng hò hét đòi đuổi việc ổng, trong khi còn bao chuyện khác quan trọng hơn, bộ hết chiện để lo rùi hay sao, muốn quảng cáo bài viết ổng, may mà ổng không ăn nhầm nhiều thứ khác.
3/ Muốn người ta xin lỗi thì phải chứng minh xác đáng rằng người ta sai, lấy cảm tính để năn nỉ người ta xin lỗi, dùng đám đông gây áp lực, người ta ignore rằng anh chẳng là cái quái gì, tôi ignore anh tôi cũng chẳng bị sao, ký tên càng thêm nhục
4/ Một bài báo trên dòng thời gian, chẳng là gì. Nước ngoài nhìn vào xét chỉ số kinh tế, công bằng, tội phạm, giáo dục, đối xử với du khách...vv
Trong từ điển Oxford trước đây có đoạn Thái Lan là nước có đặc tính về sex và chuyển giới...Chính phủ Thái giãy nãy đòi gỡ bỏ, đâu phải đâu
Thanked by 3 Members:
|
|
#77814
Gửi vào 08/02/2013 - 12:14
Libra, on 08/02/2013 - 12:12, said:
Về cá nhân, mình sẽ không ký. Bởi vì.
1/ Tự ái và tự trọng là hai việc khác nhau. Người mạnh thì mỉm cười cho qua, hữu xạ tự nhiên hương, người yếu thì khi đụng tới giãy nãy đòi công đạo. Người ta có quyền nhìn và viết với tư cách cá nhân người ta, nếu không đồng ý thì đi kiện, ở Mỹ có tòa án công bằng đó, muốn kiện phải có bằng chứng và lý luận và phải nghiêm túc
2/ Dân mạng hò hét đòi đuổi việc ổng, trong khi còn bao chuyện khác quan trọng hơn, bộ hết chiện để lo rùi hay sao, muốn quảng cáo bài viết ổng, may mà ổng không ăn nhầm nhiều thứ khác.
3/ Muốn người ta xin lỗi thì phải chứng minh xác đáng rằng người ta sai, lấy cảm tính để năn nỉ người ta xin lỗi, dùng đám đông gây áp lực, người ta ignore rằng anh chẳng là cái quái gì, tôi ignore anh tôi cũng chẳng bị sao, ký tên càng thêm nhục
4/ Một bài báo trên dòng thời gian, chẳng là gì. Nước ngoài nhìn vào xét chỉ số kinh tế, công bằng, tội phạm, giáo dục, đối xử với du khách...vv
Trong từ điển Oxford trước đây có đoạn Thái Lan là nước có đặc tính về sex và chuyển giới...Chính phủ Thái giãy nãy đòi gỡ bỏ, đâu phải đâu
1/ Tự ái và tự trọng là hai việc khác nhau. Người mạnh thì mỉm cười cho qua, hữu xạ tự nhiên hương, người yếu thì khi đụng tới giãy nãy đòi công đạo. Người ta có quyền nhìn và viết với tư cách cá nhân người ta, nếu không đồng ý thì đi kiện, ở Mỹ có tòa án công bằng đó, muốn kiện phải có bằng chứng và lý luận và phải nghiêm túc
2/ Dân mạng hò hét đòi đuổi việc ổng, trong khi còn bao chuyện khác quan trọng hơn, bộ hết chiện để lo rùi hay sao, muốn quảng cáo bài viết ổng, may mà ổng không ăn nhầm nhiều thứ khác.
3/ Muốn người ta xin lỗi thì phải chứng minh xác đáng rằng người ta sai, lấy cảm tính để năn nỉ người ta xin lỗi, dùng đám đông gây áp lực, người ta ignore rằng anh chẳng là cái quái gì, tôi ignore anh tôi cũng chẳng bị sao, ký tên càng thêm nhục
4/ Một bài báo trên dòng thời gian, chẳng là gì. Nước ngoài nhìn vào xét chỉ số kinh tế, công bằng, tội phạm, giáo dục, đối xử với du khách...vv
Trong từ điển Oxford trước đây có đoạn Thái Lan là nước có đặc tính về sex và chuyển giới...Chính phủ Thái giãy nãy đòi gỡ bỏ, đâu phải đâu
Mình đồng ý quan điểm này
Thanked by 3 Members:
|
|
#77815
Gửi vào 08/02/2013 - 12:27
Libra có thể chưa nắm bắt thông tin đầy đủ . Nếu chỉ là một nhà báo bình thường thì bài viết của ông ta chẳng có gì là đáng quan tâm cả . Nhưng, ông này là một giáo sư chuyên về Communication, major chính là Journalism trong một trường đại học danh tiếng, Standford và từng được giải Pulitzer .
Cho nên bài viết này, với những thông tin cố tình sai lệch sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến với độc giả về dân tộc VN . Và, cũng là quan trọng hơn hết, ông ta đang đứng trên bục giảng đường với sự suy nghĩ lệch lạc, miệt thị người dân VN như thế mà được rao giảng và truyền đi hết thế hệ này đến thế hệ khác thì nguy hiểm vô cùng .
Là con dân VN, zer0 chỉ khẩn thiết kêu gọi các bạn vào ký chứ (dĩ nhiên) là không có áp đặt hay áp lực gì cả . Những ai cảm thấy chính mình và dân tộc mình bị xúc phạm thì ủng hộ, những ai thấy nó không hề hà gì đến mình thì cứ tự nhiên ngoảnh mặt . Việt Nam có hơn 90 triệu dân mà petition này chỉ cần hơn 5000 chữ ký thôi, một vài người không ký thì ngày mai, ngày một cũng có vạn vạn người vào ký . Không thành vấn đề!
T.B: Mới tôi ngày hôm qua thôi (giờ VN) chỉ có trên 100 chữ ký, mà sáng nay (cũng giờ VN) đã có gần 1000 chữ ký rồi đấy
Cho nên bài viết này, với những thông tin cố tình sai lệch sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến với độc giả về dân tộc VN . Và, cũng là quan trọng hơn hết, ông ta đang đứng trên bục giảng đường với sự suy nghĩ lệch lạc, miệt thị người dân VN như thế mà được rao giảng và truyền đi hết thế hệ này đến thế hệ khác thì nguy hiểm vô cùng .
Là con dân VN, zer0 chỉ khẩn thiết kêu gọi các bạn vào ký chứ (dĩ nhiên) là không có áp đặt hay áp lực gì cả . Những ai cảm thấy chính mình và dân tộc mình bị xúc phạm thì ủng hộ, những ai thấy nó không hề hà gì đến mình thì cứ tự nhiên ngoảnh mặt . Việt Nam có hơn 90 triệu dân mà petition này chỉ cần hơn 5000 chữ ký thôi, một vài người không ký thì ngày mai, ngày một cũng có vạn vạn người vào ký . Không thành vấn đề!
T.B: Mới tôi ngày hôm qua thôi (giờ VN) chỉ có trên 100 chữ ký, mà sáng nay (cũng giờ VN) đã có gần 1000 chữ ký rồi đấy
Thanked by 3 Members:
|
|
#77816
Gửi vào 08/02/2013 - 12:38
Durobi, on 08/02/2013 - 11:38, said:
Vậy năm vừa qua tối đen à?
Một lần ho lâu, vài lần té xe+ bong gân trật khớp, việc làm đìu hiu, chạy trốn thợ săn, mất giày...
Rồi còn gì nữa? ^^
Một lần ho lâu, vài lần té xe+ bong gân trật khớp, việc làm đìu hiu, chạy trốn thợ săn, mất giày...
Rồi còn gì nữa? ^^
Năm wa là đen tối nhứt vs E rồi ... ở trên A kể chỉ là rung rih nhẹ thôi ... Còn nhìu việc E hok thể chia sẻ A à ..!!!
E hy vọg tlai tươi ság vào năm tới ^^
Thanked by 4 Members:
|
|
#77817
Gửi vào 08/02/2013 - 12:40
Cần nói thêm: Petition này khi đủ chữ ký (5000) thì có nghĩa là ông ta,
1) Phải đích thân đăng một bài xin lỗi dân tộc VN trước công chúng
2) Sẽ bị sa thãi .
Đây không phải là hò hét, giãy nãy như Libra vừa viết ở đoạn trên . Không ngờ Libra nắm bắt thông tin và tư duy lý luận kém đến thế!!!
1) Phải đích thân đăng một bài xin lỗi dân tộc VN trước công chúng
2) Sẽ bị sa thãi .
Đây không phải là hò hét, giãy nãy như Libra vừa viết ở đoạn trên . Không ngờ Libra nắm bắt thông tin và tư duy lý luận kém đến thế!!!
Thanked by 1 Member:
|
|
Thanked by 3 Members:
|
|
Thanked by 3 Members:
|
|
Thanked by 1 Member:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Cảm ơn người khiến tôi yêu tử vi để thành nghề tay trái |
Linh Tinh | hoa1618021989 |
|
![]() |
|
![]() Larry Ellison - Người giàu nhất Thế Giới |
Tử Vi | tutruongdado |
|
![]() |
|
![]() Mọi người ơi em rất cần có một account Baidu để tải sách tiếng trungm |
Linh Tinh | trongtri |
|
![]() |
|
![]() Vì sao con người ta thất bại |
Linh Tinh | iamthat |
|
![]() |
|
![]() Xin nhờ mọi người giải thích mãn cuộc? |
Quỷ Cốc Toán Mệnh | ThienVietChanQuan |
|
![]() |
|
![]() Cờ Dịch - đạo của người quân tử![]() |
Kinh Dịch - Bốc Dịch - Lục Hào | MaiThienThu |
|
![]() |
54 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 54 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |
Quỷ Cốc Toán Mệnh |
Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |
Quẻ Mai Hoa Dịch Số |
Bát Tự Hà Lạc |
Thái Ât Thần Số |
Căn Duyên Tiền Định |
Cao Ly Đầu Hình |
Âm Lịch |
Xem Ngày |
Lịch Vạn Niên |
So Tuổi Vợ Chồng |
Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












