phusuy, on 06/02/2013 - 00:40, said:
Hiện tại trên HN có 1 cha Thầy Pháp '' cha này gốc Thái Bình mới chuyển lên đó, chuyên Cúng cho quan chức và đại gia '' - cha này đi Cúng tạ mả, hoặc Cúng sang cát.... nói nôm là Cúng cho bất kỳ nhà ai. Khi Hóa Mã thì không cần châm lửa, Mã và tiền vàng cứ thế bùng cháy '' khoảng cách cực đại với cha này không rõ '' nhưng thường hắn ngồi xa khoảng 40 - 50 m ( cho nó có thương hiệu chăng ? ).
Còn một Cố Thầy Pháp ở giáp địa bàn Hải Phòng - Thái Bình. Trước kia nổi tiếng nghề Thầy Pháp, ông này Cúng tại nhà gia chủ.... mà Mã ở ngoài nghĩa trang cách 6 Km tự Hóa. Đây là chuyện thật 100 %, người thực chứng thì có nhiều dân chơi Lý Số nhưng phải lắc đầu ngao ngán không giải thích được.
Giờ đời ông con vẫn hành nghề thầy Cúng nhưng không bằng 1/ 10 ông Bố.
thực ra em chơi với nhiều nguwoif nuôi ngải, gần đây chứng kiến nhiều việc, và nếu quá ham muốn có thể làm được, nhưng cái giá đắt quá, tốt hết đừng tìm hiểu sâu quá làm gì bác
chả phải phi phàm gì đâu
bác nhìn thấy cái cây nó nuốt con gà chưa?????
nhưng thứ ma mị nên tránh, học dduwwocj cũng chẳng hay ho gì