Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
QiLiXiang, on 05/02/2013 - 10:04, said:
Hì viết xong bức thư này chắc cũng không cần gửi nữa, vì trong lúc viết cũng đã giải quyết xong khúc mắc, tự mình hiểu cảm xúc nhất thời là đúng hay sai rồi ^ ^
Hí hí, Lạc nói đúng á. Anh nhớ hồi trẻ, anh chơi với đám bạn, nhiều lúc vô tình dẫm chân lên nhau, hoặc con bồ của anh làm anh giận, thế là tối ngồi không ngủ được, lấy bút ra viết nắn nót. Gửi em yêu... Sau, sáng dậy, đọc lại, thấy những cảm xúc của mình chỉ là đêm hôm trước nhất thời, gửi đi chỉ làm xấu quan hệ. Nên, viết lại với sự khách quan và xây dựng hơn. Mà có khi viết lại xong, anh cũng không gửi, tại vì mấy chuyện xung đột đó quá nhỏ, không đụng chạm đến những vấn đề căn bản của quan hệ. Người mà, đâu phải thánh.