Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
pen, on 16/02/2013 - 12:01, said:
nhớ hồi xưa nghe lời cụ Bờ mua cái chuông gió về treo hướng đào hoa (tây nam?) về để kích hoạt tềnh duyên, cả phòng hồ hởi đi mua. Xong mua về vứt xó từ đó đến nay chưa treo nữa. =)) giờ thì đã rã đám.
Chị mới dòm lại, trong phòng chị - trên đỉnh của kệ sách toàn tượng Phật. Chị đi du lịch thấy đẹp thì mua. Cũng có cái vô chùa thích quá nên thỉnh về. Tượng nào cũng rất hiền, như đang mỉm cười với mình vậy. Mỗi khi có chuyện gì buồn hay khó khăn, chị cứ nhìn tượng như để có thêm sức mạnh thôi
Hình các cháu cũng nhiều, nhưng cũng mặc toàn áo tràng, đeo chuỗi hạt...chắc vậy mà ứng
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn