Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
HongHac, on 03/02/2013 - 22:07, said:
a bội rất điềm tĩnh vs có tác phong suy nghĩ của bậc trên nhá
chứ cứ như bình thường là sáng nay đã có cãi nhau to đúng rùi
may ghê, một người lùi cái là trời yên bể lặng, rùi cuối cùng ai cũng hiểu ra vấn đề dc
sắt phải có tính của sắt
lụa là phải có tính của lụa là
sắt mà giống lụa là thì không còn là sắt
lụa là cũng không thể cứng giống sắt
vật có tính chất và chỗ dùng của nó
tính nết quá cuwong, mưu sự dễ thành mà tai nạn khó qua
tính quá nhu, mưu sự bất thành nhưng 1 đời yên bình
thà 30 năm làm chim ưng uống máu tươi còn hơn 100 năm làm kền kền ăn xác thối
sinh ra mỗi nguwoif 1 tính rồi
anh thì rất nể anh Bội, anh ấy là nguwoif có trí thức
anh thì là nguwoif cương tính, trực tính