Jump to content

Advertisements




Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)


88900 replies to this topic

#75466 NguaQuaDoc

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2860 Bài viết:
  • 4072 thanks

Gửi vào 15/02/2013 - 21:21

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

VietMao, on 15/02/2013 - 21:16, said:

Đổ là đổ thía nèo.......Chị cũng thích uống coca....chờ xim ai thích nữa cho đủ lục hợp chứ......

Lúc nãy chị nói có 0.5.4.9 là đề dính 1 số đó chứ không pải là 49 đâu mè.....
cụ thể chị PM cho em cái..em dĩ cùng tắc biến rồi

Thanked by 3 Members:

#75467 Quách Ngọc Bội

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4517 Bài viết:
  • 29166 thanks
  • LocationThảo Nguyên

Gửi vào 15/02/2013 - 21:22

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

forsythia, on 15/02/2013 - 21:16, said:

Úi, sao cá khoai ở quê bác bán đắt thế ạ? Em mua ở SG có 60k/kg. Hay cá khoai của em nó khác của bác nhỉ?

Ở ngoài này thì do là món cực kỳ khoái khẩu của người dân vùng biển (không mang đi xa được) nên cũng ~100k/kg. Ngày Tết thì món này cực đắt ~300-350k/kg vì ăn là mát ruột và đổi vị sau những bữa thịt thà, xôi nếp, bánh chưng,... tràn ngập

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#75468 Việt Mão

    Bát quái viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 911 Bài viết:
  • 2176 thanks

Gửi vào 15/02/2013 - 21:26

Mọi người tâm hồn ăn uống quá nghĩ mà thèm. Sao Mềnh chẳng thấy cái gì ngon cả......chắc vì bùn quá.

Tháng 10 vừa rồi ra Hà nội mấy ngày ăn Lẩu Dê, tiết canh Dê, nầm Dê nướng với 3 bạn Hội Hà nội sao thấy ngon quá. Tiếc hôm sau Mềnh bận đột xuất không tụ ngồi được hôm đó chắc ngon lắm.

Nhớ Hà nội, nhớ mọi người , nhớ món Dê sao thấy ngon thía....thật bình dân mà lại thía ngon ghê.

Thanked by 2 Members:

#75469 VanHiep

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1156 Bài viết:
  • 4387 thanks

Gửi vào 15/02/2013 - 21:26

Quê mình ngày sưa sản vật vô biên, nay thuốc bảo vệ thực vật hủy diệt hết côn trùng cua cáy thủy sản nước ngọt, biển thì khai thác tận diệt, người đông nên thiếu cung cấp, cái gì ngon thì xuất khẩu. Hồi nhỏ bà nội toàn mua tôm hùm về luộc cho ăn, ăn chán thì làm ruốc, cua ghẹ thì vất đầy ngoài chợ.

Không bao giờ quên món hoa chuối xào với nấu với con sam biển - nay cũng chả thấy đâu. Sam là loài động vật tiền sử từ thời khủng long, từ hơn 3 triệu năm trước đến nay không thay đổi, máu nó có màu xanh vì hồng cầu của nó dùng ion kim loại đồng để vận chuyển ô xi trong khi các động vật khác là ion sắt.

Bao giờ cho đến này sưa, ăn cơm mới nói chuyện cũ là 1 nét văn hóa quê mình, đầu năm các cụ hay quây quần con cháu kể chuyện ngày xưa, không phải là hoài cổ.

Thanked by 4 Members:

#75470 LamPhong

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 371 Bài viết:
  • 531 thanks

Gửi vào 15/02/2013 - 21:27

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

QuachNgocBoi, on 15/02/2013 - 21:22, said:

Ở ngoài này thì do là món cực kỳ khoái khẩu của người dân vùng biển (không mang đi xa được) nên cũng ~100k/kg. Ngày Tết thì món này cực đắt ~300-350k/kg vì ăn là mát ruột và đổi vị sau những bữa thịt thà, xôi nếp, bánh chưng,... tràn ngập

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Món này chỉ có nấu canh chua, cho cả con vào mồm mút cái rột như ăn thạch. Ở đảo Lý Sơn có con ốc mặt trăng, sào xả ớt ăn ngon thật.

#75471 Tử Phủ Vũ Tướng

    Thái Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13547 Bài viết:
  • 50203 thanks
  • LocationThiên nhiên

Gửi vào 15/02/2013 - 21:30

Ui món hoa chuối xào là món em hay làm và thích, em phi hành khô, xào hoa chuối với thịt lợn, bắc xuống vắt ít nước cốt chanh.
Hoa chuối mà thả vào nồi cá chép om dưa, lẫn với tóp mỡ nữa thì cũng ngon. Cả một rổ có khi chẳng mấy chốc mà hết veo.

#75472 LamPhong

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 371 Bài viết:
  • 531 thanks

Gửi vào 15/02/2013 - 21:31

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

VanHiep, on 15/02/2013 - 21:26, said:

Quê mình ngày sưa sản vật vô biên, nay thuốc bảo vệ thực vật hủy diệt hết côn trùng cua cáy thủy sản nước ngọt, biển thì khai thác tận diệt, người đông nên thiếu cung cấp, cái gì ngon thì xuất khẩu. Hồi nhỏ bà nội toàn mua tôm hùm về luộc cho ăn, ăn chán thì làm ruốc, cua ghẹ thì vất đầy ngoài chợ.

Không bao giờ quên món hoa chuối xào với nấu với con sam biển - nay cũng chả thấy đâu. Sam là loài động vật tiền sử từ thời khủng long, từ hơn 3 triệu năm trước đến nay không thay đổi, máu nó có màu xanh vì hồng cầu của nó dùng ion kim loại đồng để vận chuyển ô xi trong khi các động vật khác là ion sắt.

Bao giờ cho đến này sưa, ăn cơm mới nói chuyện cũ là 1 nét văn hóa quê mình, đầu năm các cụ hay quây quần con cháu kể chuyện ngày xưa, không phải là hoài cổ.
Quê bác ở đâu mà lắm tôm hùm thế? Ngày xưa cua ghẹ thì nhiều, rẻ nhưng tôm hùm thì cũng không nhiều lắm.

#75473 Nguyen123

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 277 Bài viết:
  • 747 thanks

Gửi vào 15/02/2013 - 21:31

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

QuachNgocBoi, on 15/02/2013 - 21:22, said:

Ở ngoài này thì do là món cực kỳ khoái khẩu của người dân vùng biển (không mang đi xa được) nên cũng ~100k/kg. Ngày Tết thì món này cực đắt ~300-350k/kg vì ăn là mát ruột và đổi vị sau những bữa thịt thà, xôi nếp, bánh chưng,... tràn ngập

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

QuachNgocBoi, on 15/02/2013 - 21:22, said:

Ở ngoài này thì do là món cực kỳ khoái khẩu của người dân vùng biển (không mang đi xa được) nên cũng ~100k/kg. Ngày Tết thì món này cực đắt ~300-350k/kg vì ăn là mát ruột và đổi vị sau những bữa thịt thà, xôi nếp, bánh chưng,... tràn ngập

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Vâng, ngoài Bắc nhà mình giờ giá cả cái gì cũng trên trời. Em về nhà lần nào đi chợ cũng kêu gào lên thảm thiết, cứ như bị ăn cắp ấy. SG đợt Tết này mọi thứ giá cả vẫn bình thường như mọi ngày.
Cá khoai ở đây thì chắc cũng k nhiều người biết ăn nên ít người bán lắm, giá thì cũng chỉ như các loại khác. Em thì chỉ biết nấu mỗi món canh chua

#75474 NguaQuaDoc

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2860 Bài viết:
  • 4072 thanks

Gửi vào 15/02/2013 - 21:35

mọi người đã ăn giun xào,đỉa luộc,cóc băm viên,chuồn chuồn lấu miến chưa.chứ hải sản ăn là chuyện bình thường mà..ăn vài hôm liên tục là ngớn đến tận cổ thôi

#75475 LamPhong

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 371 Bài viết:
  • 531 thanks

Gửi vào 15/02/2013 - 21:37

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

NguaQuaDoc, on 15/02/2013 - 21:35, said:

mọi người đã ăn giun xào,đỉa luộc,cóc băm viên,chuồn chuồn lấu miến chưa.chứ hải sản ăn là chuyện bình thường mà..ăn vài hôm liên tục là ngớn đến tận cổ thôi
Nhầm. Có con sá sùng, nướng lên nhắm bia thì hôm nào cũng xơi được, mỗi tội đắt !

#75476 Việt Mão

    Bát quái viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 911 Bài viết:
  • 2176 thanks

Gửi vào 15/02/2013 - 21:39

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

NguaQuaDoc, on 15/02/2013 - 21:21, said:

cụ thể chị PM cho em cái..em dĩ cùng tắc biến rồi

Cái lày không nên ham quá......Pải nhờ Bội ca và Huynh Nhị ngía xem ngày có Lộc thì mới chiến chứ......hì hì hì

Theo kinh nghiệm truyền (ứng dụng tâm linh) thì: xác suất 70% ĐỀ:

Ngày Tứ mộ: thìn Tuất Sửu Mùi: dính 0.5.4.9
Ngày Hợi, Tý : 1.6.3.8
Ngày Dần, Mão: 3.8.2.7
Ngày Tỵ, Ngọ : 2.7.0.5
Ngày thân, Dậu: 4.9.1.6

Nếu chơi tất 80 chú một ngày x 8 = 640 ngàn thì mỗi ngày vẫn có 60 đồng uống cofe......hì hì..hì Nhưng chớ có ham nhe

#75477 Nguyen123

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 277 Bài viết:
  • 747 thanks

Gửi vào 15/02/2013 - 21:40

Với kiểu thích xài hàng độc, hàng lạ như dân mình thì ít nữa các món bạn Ngựa liệt kê cũng thành đặc sản được săn lùng ấy chứ.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#75478 Tử Phủ Vũ Tướng

    Thái Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13547 Bài viết:
  • 50203 thanks
  • LocationThiên nhiên

Gửi vào 15/02/2013 - 21:43

Tết xong béo như con nhợn:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#75479 Dịu Dàng

    Khôn viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 9430 Bài viết:
  • 38965 thanks

Gửi vào 15/02/2013 - 21:46

Tết xong em cũng béo thấy rõ, phá mất cả dáng, bao năm gìn giữ chỉ trong 1 cái tết là bay

#75480 VanHiep

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1156 Bài viết:
  • 4387 thanks

Gửi vào 15/02/2013 - 21:46

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

NguaQuaDoc, on 15/02/2013 - 21:35, said:

mọi người đã ăn giun xào,đỉa luộc,cóc băm viên,chuồn chuồn lấu miến chưa.chứ hải sản ăn là chuyện bình thường mà..ăn vài hôm liên tục là ngớn đến tận cổ thôi

Hàng xóm ở quê nhà mình có 1 ông tên là ông Giáo, tên thế nhưng không làm thầy giáo, ông là người buôn tàu bán bè dọc ngang, Thái Lan, Trung Quốc đi hết, ông còn sống thì cỡ 110 tuổi. Đi nhiều biết nhiều món ăn, những món ăn thách thức của Việt Nam mà CNN đưa tin chả ăn thua gì so với nhà ổng. Dân làng có bài vè:

Nhà ông Giáo có nhiều món ăn
Giun xào đỉa luộc cóc kho đông
Ruồi dim nhặng rán, thạch sùng làm nem
Hỉ mũi sôi sôi chấm với đờm.

Nhà ông lúc nào cũng có 1 đàn gà hoặc ngan vịt, chiều chiều con ông cầm gậy vụt bừa 1 phát vào đàn gà, con nào đơ nhặt lên làm thịt, không bao giờ cắt tiết, thịt đỏ sẫm như gà chọi. Con cái ổng bây giờ cũng toàn đại gia.

Trời mưa hổng đi chơi được ngồi 888 với các thầy các mợ vui hầy !






Similar Topics Collapse

56 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 56 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |