DaoHongHi, on 29/01/2013 - 12:49, said:
Chưa chắc, người đời háo danh trọng hình thức. Thấy người khác nói cái gì lạ, theo thường lý thì có hai khả năng, một là đúng hai là chém gió. Nhưng tâm lý đám đông vốn đã x hiểu vấn đề thì dựa vào tâm lý để đoán. Ờ thằng này nó cũng chỉ ngu như mình, mình x biết thì nó biết thế x nào được, chắc nó chém. Và đa số đi theo tung hô những thằng có vẻ đạo mạo và nghĩ rằng những gì nó nói là đúng. Ngu nó khổ thế đấy. Nhưng trong đống nhả nhớt luôn có vàng. Tất nhiên, có mà điên đặt con trai yêu giữa chợ cho thiên hạ nó búng mũi sờ chim, cái gì cũng phải nửa kín nửa hở nó mới sexy.