Jump to content

Advertisements




Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)


94381 replies to this topic

#73231 SungChim

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1637 Bài viết:
  • 6377 thanks

Gửi vào 27/01/2013 - 21:35

hihihi
ê cung thê. hôi đây đi hôc đôi tuyên. buâ nâo cô cung đânh 15phut cuôi giô đôc chô nghê

Thanked by 4 Members:

#73232 SungChim

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1637 Bài viết:
  • 6377 thanks

Gửi vào 27/01/2013 - 21:39

khôp kâ noi nguôc tu thuô bê đên giô đô mâ thây li

Thanked by 3 Members:

#73233 Thanh Hà

    Kiền viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 1425 Bài viết:
  • 4878 thanks

Gửi vào 27/01/2013 - 21:46

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

badboy, on 27/01/2013 - 18:28, said:

Lúc còn bé mình rất ham đọc sách.

Lên 6 tuổi đọc "Tư bản luận" của Karl Marx
Lên 8 tuổi đọc "Lê nin tuyển tập"
Lên 10 tuổi đọc "Mein kampf" - "Cuộc đời tranh đấu của tôi" của Hitler
Lên 15 tuổi đọc "Sông Đông êm đềm" của Solokhov
Lên 18 tuổi đọc "Chuông nguyện hồn ai" của Hengmingway
Lên 22 tuổi đọc "Bĩ võ" của Nguyên Hồng
Lên 25 tuổi đọc "Xin lỗi em là con đĩ" cuả Trung Quốc
Lên 26 tuổi đọc "Nhật ký son môi" của Gào
Lên 27 tuổi đọc truyện Manga, Hentai của Nhật
...............
Giờ đây đang đọc "Người đi tìm hình lý số" của ... Gấu chuẩn bị xuất bản

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Mình nhớ ngày xưa 3 tuổi mình biết đọc. Vậy nên 4 tuổi mình đọc truyện cổ tích, 5 tuổi mình đọc Truyện Kiều, 6 tuổi mình đọc Lửa hận rừng xanh và vô vàn truyện kiếm hiệp của anh Dung, anh Long, anh Sinh, truyện tình cảm của chị Giao, rồi Angielic, rồi Azit nexin, 7 tuổi mình đọc HCMinh toàn tập, 8 tuổi đọc Thuật xử thế của người xưa...

Quê mình là xó núi không có nhiều sách như ở TP lớn và Hà Nội, vì vậy cứ quyển nào trong tầm tay là mình đọc, nhiều quyển đọc đi đọc lại phát thuộc.
Sau đó thì không có nhớ đã đọc qua bi nhiêu quyển sách nữa. Giờ thì lại lười đọc, chỉ thích đọc manga, hentai, haivl... thoai ^^

(trời ơi hentai thì không biến thành #, thế mà bác Minh thì biến thành 6#, làm phải sửa lại bài, hik hik)

Sửa bởi greenlily: 27/01/2013 - 21:49


#73234 Durobi

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4105 Bài viết:
  • 17608 thanks

Gửi vào 27/01/2013 - 21:57

Hồi nhỏ trước khi biết tới truyện kiếm hiệp là gì thì đã đọc cuốn "Văn hóa văn nghệ phục vụ chủ nghĩa thực dân mới Mỹ tại Nam Việt Nam 1954-1975" của Trần Trọng Đăng Đàn, qua đó mình biết khá nhiều danh mục sách "đồi trụy" để sau này tìm đọc lần lần ^^

#73235 Black

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3505 Bài viết:
  • 11860 thanks
  • LocationTlđ lâm

Gửi vào 27/01/2013 - 21:58

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Muathu80, on 27/01/2013 - 18:40, said:

Cái Cutie Boy này chừng 9-10 tập thông thường thôi em. Đọc đi, đảm bảo là hay, hok hay chị chịu trách nhiệm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Link:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


e tìm link tiếng việt có 32 chap scan từ truyện ra chị ạ, vẫn chưa xong, h đọc tiếng anh hem biết đủ kiên nhẫn hem

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Durobi, on 27/01/2013 - 21:24, said:

Quyển sách đầu tiên trong đời vẫn còn nhớ, tác phẩm của Tô Hoài: [Dế mèn phiêu lưu ký] !
Hi, em cũng giống thầy điểm này, cuốn đó cũng là cuốn sách đầu tiên trong đời <đương nhiên trừ sgk, truyện cổ tích và truyện tranh>, hôm đó đc cho mượn quyển này về, hem biết thầy du như nào nhưng em sau khi đọc xong thấy tự hào lắm, cảm giác mình vừa lập 1 kì tích

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#73236 Black

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3505 Bài viết:
  • 11860 thanks
  • LocationTlđ lâm

Gửi vào 27/01/2013 - 22:03

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

den, on 27/01/2013 - 21:58, said:

e tìm link tiếng việt có 32 chap scan từ truyện ra chị ạ, vẫn chưa xong
à, em nhầm, là 23 á, tối h đọc mới đọc đến đó, 1 chap của việt nó ngắn hơn chap cái link chị đưa thì fải a

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

cái chap đó tương đương với vol7-ch4

Sửa bởi den: 27/01/2013 - 22:06


#73237 Black

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3505 Bài viết:
  • 11860 thanks
  • LocationTlđ lâm

Gửi vào 27/01/2013 - 22:10

hi cụ sô, lâu quá mới thấy cụ ^^

#73238 Phù Suy

    Bát quái viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPip
  • 849 Bài viết:
  • 3445 thanks

Gửi vào 27/01/2013 - 22:12

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

den, on 27/01/2013 - 22:10, said:

hi cụ sô, lâu quá mới thấy cụ ^^
Chào Bé Den..... Cảm ơn Bé hỏi thăm cụ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Hồi này mùa đông.... đỡ dãi nắng có Trắng hơn tẹo nào hem ?.....

Sửa bởi phusuy: 27/01/2013 - 22:14


#73239 VanHiep

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1156 Bài viết:
  • 4387 thanks

Gửi vào 27/01/2013 - 22:13

Hồi nhỏ mình lấy hết vở học làm pháo, quay ra lấy báo làm nhưng kêu không đanh vì giấy mủn, định lấy 54 tập Lê Nin toàn tập ra làm pháo thì mẹ đoán trước được cảnh báo không được lấy sách của bố làm pháo nên để lại. Cũng hơi tiếc không lấy làm pháo được vì giấy xịn, trắng, dai, lại nhiều giấy - làm pháo thì nổ đanh, nổ to lắm, lại làm được nhiều pháo. Nghiên cứu binh thư yếu lược tự chế được thuốc pháo.

Xưa được mẹ đặt báo thiếu niên tiền phong cho, thích truyện tranh trên đó, thích họa sĩ Ái Nhi, sau tý tán được con gái ổng. Họa sĩ Nguyễn Bích vẽ nhiều nhưng xấu lắm. Thứ 5 hàng tuần báo phát hành phải đến cơ quan mẹ lấy báo, bị em gái con cô đồng nghiệp của mẹ đọc trước, thứ 6 em mới trả, tý nữa tán được em đó.

#73240 Black

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3505 Bài viết:
  • 11860 thanks
  • LocationTlđ lâm

Gửi vào 27/01/2013 - 22:27

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

phusuy, on 27/01/2013 - 22:12, said:

Chào Bé Den..... Cảm ơn Bé hỏi thăm cụ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Hồi này mùa đông.... đỡ dãi nắng có Trắng hơn tẹo nào hem ?.....
ài, em hem biết, để hôm nào em hỏi cụ câu đó, cụ giải quẻ xem có trắng hơn không ạ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


------
chị thu: đọc truyện nì rút ra là suy nghĩ càng đơn giản lại càng hạnh phúc ^0^

#73241 Harper.Seven

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 259 Bài viết:
  • 1265 thanks

Gửi vào 27/01/2013 - 22:30

Bác Vanhiep jog cháu ...vì cháu cũg chơi trò gấp pháo ... Sau đó rình lúc hok để ý làm nổ 1 cái cho mấy băng khác giật cả mìn hì hì

Nghĩ lại hồi xưa E nam tíh cực chơi bắn bi trèo cây ... Hok bít chơi nhảy dây jog tuị con gái ... Mà lớn lên E lại nữ tíh ra

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

..ngày đó đi chơi nắg nhìu nên da đen lắm hem trắng như bi h hì

#73242 Quách Ngọc Bội

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4517 Bài viết:
  • 29166 thanks
  • LocationThảo Nguyên

Gửi vào 27/01/2013 - 22:45

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

VanHiep, on 27/01/2013 - 22:13, said:

Hồi nhỏ mình lấy hết vở học làm pháo, quay ra lấy báo làm nhưng kêu không đanh vì giấy mủn, định lấy 54 tập Lê Nin toàn tập ra làm pháo thì mẹ đoán trước được cảnh báo không được lấy sách của bố làm pháo nên để lại. Cũng hơi tiếc không lấy làm pháo được vì giấy xịn, trắng, dai, lại nhiều giấy - làm pháo thì nổ đanh, nổ to lắm, lại làm được nhiều pháo. Nghiên cứu binh thư yếu lược tự chế được thuốc pháo.

Xưa được mẹ đặt báo thiếu niên tiền phong cho, thích truyện tranh trên đó, thích họa sĩ Ái Nhi, sau tý tán được con gái ổng. Họa sĩ Nguyễn Bích vẽ nhiều nhưng xấu lắm. Thứ 5 hàng tuần báo phát hành phải đến cơ quan mẹ lấy báo, bị em gái con cô đồng nghiệp của mẹ đọc trước, thứ 6 em mới trả, tý nữa tán được em đó.

Ngày xưa, tầm thời gian này là đang làm pháo rộn ràng lắm rồi, có nhiều năm các nhà buôn thuốc pháo không có đủ hàng, nên anh em lại rủ nhau lên núi vào hang dơi để lấy phân dơi về để làm thuốc pháo.
Ở trường, nhiều lúc đang giờ học lại thấy chúng nói đốt pháo tóe loe để hòng được nghỉ Tết sớm

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#73243 badboy

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3186 Bài viết:
  • 10751 thanks
  • LocationĐịa ngục

Gửi vào 27/01/2013 - 22:56

Hồi còn bé tí, mình dám lấy cưa sắt để cưa 1 quả đạn 105 ly trong tổng kho Long Bình gần nhà mình để làm pháo chơi. Mình đổ thuốc súng vào đầy ống nứa, lèn chặt lại và đốt ... Tiếng nổ vang dội trời đất, nơi quả pháo nổ thành 1 cái hố đường kính 10m, sâu 5m, nhà cửa xung quanh đó không còn một thứ gì nguyên vẹn, mình thì bị sức ép của quả pháo hất văng xa gần 1km rơi xuống ban công nhà ông Chủ tịch tỉnh. Chắc là do phúc ấm của tổ tiên mà mình không bị gì sau vụ đốt pháo tự chế đó...

#73244 VanHiep

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1156 Bài viết:
  • 4387 thanks

Gửi vào 27/01/2013 - 23:03

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

badboy, on 27/01/2013 - 22:56, said:

Hồi còn bé tí, mình dám lấy cưa sắt để cưa 1 quả đạn 105 ly trong tổng kho Long Bình gần nhà mình để làm pháo chơi. Mình đổ thuốc súng vào đầy ống nứa, lèn chặt lại và đốt ... Tiếng nổ vang dội trời đất, nơi quả pháo nổ thành 1 cái hố đường kính 10m, sâu 5m, nhà cửa xung quanh đó không còn một thứ gì nguyên vẹn, mình thì bị sức ép của quả pháo hất văng xa gần 1km rơi xuống ban công nhà ông Chủ tịch tỉnh. Chắc là do phúc ấm của tổ tiên mà mình không bị gì sau vụ đốt pháo tự chế đó...

Mọi thứ đều có thể !

Thành tích của mình là làm được quả pháo to bằng cái phích nước, có cạo nửa bánh TNT chộn vào, vác quả pháo này ra đình làng đặt lên viên đá ở sân đình, cậy 1 viên khác đè lên, đốt xong thì viên bên trên thành bụi, viên bên dưới om thành hơn chục mảnh ! Chuyện của mình 100%. Lớn lên ân hận lắm vì hủy diệt văn hóa vật thể, sám hối bằng cách tìm hiểu văn hóa phi vật thể hòng bảo tồn, duy trì, phát triển !

Sửa bởi VanHiep: 27/01/2013 - 23:04


#73245 badboy

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3186 Bài viết:
  • 10751 thanks
  • LocationĐịa ngục

Gửi vào 27/01/2013 - 23:06

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

VanHiep, on 27/01/2013 - 23:03, said:

Mọi thứ đều có thể !

Thành tích của mình là làm được quả pháo to bằng cái phích nước, có cạo nửa bánh TNT chộn vào, vác quả pháo này ra đình làng đặt lên viên đá ở sân đình, cậy 1 viên khác đè lên, đốt xong thì viên bên trên thành bụi, viên bên dưới om thành hơn chục mảnh ! Chuyện của mình 100%. Lớn lên ân hận lắm vì hủy diệt văn hóa vật thể, sám hối bằng cách tìm hiểu văn hóa phi vật thể hòng bảo tồn, duy trì, phát triển !

Quê Bác Văn Hiệp có lẽ ở làng Văn Lang, tỉnh Phú Thọ ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn








Similar Topics Collapse

46 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 46 khách, 0 Hội viên ẩn


  • Google

Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |