.Pi, on 18/01/2013 - 15:07, said:


Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
#71521
Gửi vào 18/01/2013 - 15:09
Thanked by 6 Members:
|
|
#71522
Gửi vào 18/01/2013 - 15:13
Muathu80, on 18/01/2013 - 13:49, said:
Đã hơn tuần nay, đêm nào tớ cũng mơ thấy mình mặc áo dài trắng đi học, thấy lớp học, thầy cô nhưng là những người xa lạ. Tớ thề là ban ngày ko hề nghĩ gì đến trường lớp học một tí nào (vì 33t rồi còn học gì nổi nữa). Vậy mà cứ mơ thấy đi học suốt, 1 tháng 30 ngày là ít nhất 15 ngày mơ thấy đi học
Do gần đây, giấc mơ này cứ lập đi lập lại siêng suốt nhiều đêm liền, nên tớ thắc mắc quá, tra cứu hầu hết các từ điển giải mã giấc mơ cũng ko nói tới hiện tượng này. Lên đây nhờ cao nhân giải hộ .... cao nhân nào biết, ra tay giúp tớ với .......(cám ơn trước nè )
Nếu chưa có chồng thì đây là điềm sắp lấy chồng.
Áo Trắng = Y Bạch,
Mà bạch còn có nghĩa là thưa gửi -> y, gã, người tình sắp đến thưa gửi với cha mẹ chuyện hôn nhân.
Trong Mai Hoa Dịch Số chép truyện thày Khang Tiết đi đường trông thấy 1 anh chàng nét mặt vui, mí hỏi:
- Anh có chuyện gì mà vui vậy.
- Thưa, không có chuyện gì, sao thày lại hỏi thế ạ.
Thiệu Khang Tiết động tâm liền gieo được quẻ BÍ, hào động nói "Bí ư khâu viên, thúc bạch tiền cái" nghĩa là bó lụa bông hoa văn ở chốn khâu viên, liền đoán anh ta sắp có việc vui hôn nhân.
Y Bạch cũng có hàm ý là bộ áo dài khăn xếp đội đầu -> đây là lễ phục, nếu chẳng phải là tự mình có lễ quan trọng thì cũng được ngừoi khác mời tới dự lễ tiệc, uống rượu ( vì bạch cũng có nghĩa là chén rượu lớn).
Nếu đã có chồng thì cần phải cẩn thận đề phòng bị vu oan, bị thưa kiện, tranh chấp,...
Vì Bạch = thưa gửi; sĩ tử xưa đội cái khăn quấn đầu, thưa gửi, trình lên thầy,... người dân xưa khi phải ra chốn công đường đều hay mặc áo trắng để ẩn ý rằng mình trong sạch, trong trắng (minh bạch).
Thanked by 7 Members:
|
|
#71523
Gửi vào 18/01/2013 - 15:14
Thanked by 6 Members:
|
|
#71524
Gửi vào 18/01/2013 - 15:14
Sáng nay ngủ dậy, Pi chưa nhớ
Nhưng sáng mai ngủ dậy, Pi sẽ nhớ tiên sinh
PS : chơi mà dồn nén thì chắc tình cảm của Ỉn dành cho Du ít hơn chị rồi. Chị có muốn dồn cũng k nén được, cứ tuôn trào thôi
Thanked by 6 Members:
|
|
#71525
Gửi vào 18/01/2013 - 15:16
Dịu Dàng, on 18/01/2013 - 15:14, said:
Tiên sinh sốc quá chắc đi ngủ rồi....lát dậy chắc sốc tập 2
Sửa bởi .Pi: 18/01/2013 - 15:17
Thanked by 7 Members:
|
|
#71526
Gửi vào 18/01/2013 - 15:23
.Pi, on 18/01/2013 - 15:16, said:
Tiên sinh sốc quá chắc đi ngủ rồi....lát dậy chắc sốc tập 2
Thanked by 9 Members:
|
|
#71527
Gửi vào 18/01/2013 - 15:26
QuachNgocBoi, on 18/01/2013 - 15:13, said:
Áo Trắng = Y Bạch,
Mà bạch còn có nghĩa là thưa gửi -> y, gã, người tình sắp đến thưa gửi với cha mẹ chuyện hôn nhân.
Trong Mai Hoa Dịch Số chép truyện thày Khang Tiết đi đường trông thấy 1 anh chàng nét mặt vui, mí hỏi:
- Anh có chuyện gì mà vui vậy.
- Thưa, không có chuyện gì, sao thày lại hỏi thế ạ.
Thiệu Khang Tiết động tâm liền gieo được quẻ BÍ, hào động nói "Bí ư khâu viên, thúc bạch tiền cái" nghĩa là bó lụa bông hoa văn ở chốn khâu viên, liền đoán anh ta sắp có việc vui hôn nhân.
Y Bạch cũng có hàm ý là bộ áo dài khăn xếp đội đầu -> đây là lễ phục, nếu chẳng phải là tự mình có lễ quan trọng thì cũng được ngừoi khác mời tới dự lễ tiệc, uống rượu ( vì bạch cũng có nghĩa là chén rượu lớn).
Nếu đã có chồng thì cần phải cẩn thận đề phòng bị vu oan, bị thưa kiện, tranh chấp,...
Vì Bạch = thưa gửi; sĩ tử xưa đội cái khăn quấn đầu, thưa gửi, trình lên thầy,... người dân xưa khi phải ra chốn công đường đều hay mặc áo trắng để ẩn ý rằng mình trong sạch, trong trắng (minh bạch).
Cám ơn cậu
Cậu giải đoán hay qá, tớ hâm mộ cậu rồi nhé
Tớ chưa có chồng, đang còn hóng kiếm người yêu
Nếu cuối năm nay có ai đó chịu cưới tớ, thì tớ báo lại cho cậu hay nhé
Thanked by 7 Members:
|
|
#71528
Gửi vào 18/01/2013 - 15:28
Nết Na, on 18/01/2013 - 15:23, said:
Durobi, on 18/01/2013 - 14:01, said:
Thanked by 8 Members:
|
|
Thanked by 10 Members:
|
|
#71530
Gửi vào 18/01/2013 - 15:32
.Pi, on 18/01/2013 - 15:28, said:
Thanked by 8 Members:
|
|
#71531
Gửi vào 18/01/2013 - 15:33
Thanked by 10 Members:
|
|
#71532
Gửi vào 18/01/2013 - 15:33
Dịu Dàng, on 18/01/2013 - 15:28, said:
P/s: Ý thầy Bội là thế đó chị
Hehe
Số chị có cao nhân phán lấy chồng làm nhà nước, cao nhân khác phán lấy chồng làm luật, cao nhân khác phán lấy chồng ngoại quốc hehehe mỗi thầy phán mỗi kiểu, mà cao nhân ko mới khó nghĩ .... Hi vọng là đúng "duyên tiền kiếp" của chị và phải "HIỀN"
Thanked by 10 Members:
|
|
#71533
Gửi vào 18/01/2013 - 15:34
DaoHongHi, on 18/01/2013 - 15:33, said:
Thanked by 9 Members:
|
|
Thanked by 8 Members:
|
|
Thanked by 8 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Larry Ellison - Người giàu nhất Thế Giới |
Tử Vi | tutruongdado |
|
![]()
|
|
![]() Mọi người ơi em rất cần có một account Baidu để tải sách tiếng trungm |
Linh Tinh | trongtri |
|
![]() |
|
![]() Vì sao con người ta thất bại |
Linh Tinh | iamthat |
|
![]() |
|
![]() Cảm ơn người khiến tôi yêu tử vi để thành nghề tay trái |
Linh Tinh | hoa1618021989 |
|
![]() |
|
![]() Xin nhờ mọi người giải thích mãn cuộc? |
Quỷ Cốc Toán Mệnh | ThienVietChanQuan |
|
![]() |
|
![]() Cờ Dịch - đạo của người quân tử![]() |
Kinh Dịch - Bốc Dịch - Lục Hào | MaiThienThu |
|
![]() |
22 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 22 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












