xungdang, on 31/01/2013 - 11:21, said:
Mà cũng đúng thôi, xinh đẹp giỏi nữa thì yêu cầu cao cũng là thường.
Libra, on 31/01/2013 - 10:55, said:
Ngày xưa mình có một cô bạn chung lớp. Cô này xinh, là một trong những học sinh tài giỏi của trường LHP, giải quận thành phố toàn quốc nhiều môn, chơi dương cầm tuyệt vời. Mệnh Tham Lang có nhiều đam mê, THÂN cư Di có Vũ Khúc nằm trong vòng Thái Tuế, Mệnh và THÂN có bộ Quang Quý trọng tín ngưỡng, cha mất sớm, sống với mẹ....
Cô này học ở nước ngoài tốt nghiệp, về Vn đi làm, cũng có nhiều người theo đuổi, nhiều lựa chọn. Sau, cô đó yêu và lấy một anh Việt kiều ở Mỹ, bỏ viêc làm, sang Mỹ, ông chồng giàu thì chắc rùi, bộ Tử Phủ Vũ Tướng Liêm của cung Phối nhị hợp song Lộc. Khổ nỗi có Không Kiếp Tuế Hình Quan Phù Bệnh Phù, vv, người vào nhìn vô thấy đẹp, sống trong chăn mới biết chăn có rận. Thân con gái, lưu lạc ở xứ người, cái gì cũng phụ thuộc vào chồng, hỡi ơi, ông chồng gia trưởng đào hoa gì đó, mà phụ nữ càng giỏi càng tự trọng, thì càng khó nhịn nhục. Khổ gì không khổ bằng ông chồng nói sai, cũng phải dạ thưa, khi muốn phản bác thì bị cắt ngang, có cảm giác ép buộc mà sống, học chữ nhẫn. Bỏ thì không được vì theo đạo, nên từ cái tình cảm dành cho chồng nghiêng về tình cảm dành cho con mà vui sống, ngày ngày dạy dương cầm cho con, chơi với con, học thêm để vươn lên nơi xứ người, dắt con đi chơi khuây khỏa....
Một đời trôi nổi long đong
Thôi thì nhắm mắt cũng xong kiếp người
Đồng sàng dị mộng có còn vợ chồng nữa chăng...
Khi người ta đã giỏi, thì thường khó hạ mình. cho nên chữ nhẫn là đao đè lên tim.
Vợ phục tùng chồng cũng được, khi và chỉ khi chồng giỏi hơn vợ thực sự.
Cho nên chân dài mà óc ngắn sung sướng là vì vậy, bởi vì bản thân các cô luôn coi đàn ông giỏi giang, mạnh mẽ, lúc nào cũng quy phục rồi nên được yêu chiều.
Đàn ông thì sướng vì vợ mình, ng yêu mình đã xinh đẹp lại còn ngoan, chỉ bên Đông thì chạy sang Đông, chỉ sang Tây thì chạy sang Tây. Mình có nói mặt trời mọc ở Phương Tây thì các em cũng cấm có được nhìn sang hướng Đông. Nói gì các e cũng tròn xoe mắt lên ố á, thế á, anh giỏi quá bla bla bla ...
Thời trẻ thi thoảng mình cũng thảo mai như vậy. Bí quyết của các bạn gái là giai nói gì ta cũng gật, nếu có lỡ nói Sao Hỏa là vệ tinh của Trái Đất, ngày xưa anh từng ôm cột buồm trong tâm bão ở Biển Đông các thứ thì ta cứ tròn mắt há miệng, thi thoảng ố á ôi giỏi quá là giai chết đứ đừ. Lúc nào chán quá thì mở to mắt, nhìn vào miệng anh ta và nghĩ linh tinh đến lúc cưới mình mặc váy mấy tầng, chụp ảnh ở đâu là được, anh ta nói gì cũng bỏ ngoài tai.
Cho nên nhiều bạn ở đây, lúc nào thấy mình nói hăng quá, mà bạn gái cứ tròn xoe mắt ngây thơ chớp chớp, thì chưa chắc trong đầu Nàng đã ngưỡng mộ mình như vậy.
Có điều, chuyện phiếm thì được, chuyện chính trị hay học thuật, bóng đá thì nhường các anh giỏi hết đi, nhưng khi đã lấy nhau về thì chuyện liên quan đến việc nhà, chuyện con cái hay kinh tế gia đình, thậm chí vợ mặc gì, đi đâu mà cứ bắt vợ phục tùng 1 là 1, hai là hai thì không được. Đặc biệt là trong khi vợ chân ngắn IQ cao chứ không phải chân dài óc ngắn.