Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
QuachNgocBoi, on 29/01/2013 - 23:46, said:
Chú nào ngày mai mà nhận bê cái mâm cau, mâm rượu 3 chai Red Label đó thì nặng phải biết
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Hồi ăn hỏi 2 đứa bạn thân của mình ở cùng lớp đại học, mình bê cho nó cái mâm quả nặng nhất. Vốn đã biết là nhà cô bạn này ở trong ngõ nhỏ nhưng ko né được vì đội bê tráp toàn thằng như con cò cả. Đến lúc vào nhà, đã nặng thì chớ, nhà cô dâu còn bắt bê lên tầng 4 mí khổ thân thằng bé chứ, hic hic
Dưới tôi ăn hỏi, bên nhà trai thanh niên bê Lễ..... còn bên nhà gái cử 1 dàn chị em áo dài thướt con bà tha để đỡ và đón Lễ
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
...... thường đến cổng hay cửa nhà là được Đón Lễ rồi chứ hem phải bê vô trong. Nhiều mâm như Bia, Lợn, hay bánh Nướng, Dẻo nó nặng..... chị em cứ phồng hết cả má và trợn mắt.... như dọa Lợn quay trên mâm...hehe.
Ối chà chà.... nhớ ngày nào cưới ông Anh Trai, mình nhanh ẩu đoảng tí đón tay cái iem bê quần áo sang nhà chồng - iem ấy phăng teo tay mình ra, bảo hem chạm được..hihi.
Theo truyền thống dưới này người mang quần áo cô dâu từ nhà gái sang nhà trai '' phải còn nguyên bản mới được làm nhiệm vụ này ''
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
.
Sửa bởi phusuy: 30/01/2013 - 00:04