KhuongDinh, on 27/01/2013 - 23:37, said:
Hồi bé mình làm pháo suốt, quả nào to nhất thì cũng bằng cỡ... quả ớt. Được cái tiếng pháo nổ đanh và vang xa ra phết. Đêm giao thừa mang pháo ra đốt ở quất lâm quê nhà mình thì tận đồ sơn quê thằng bạn vẫn cứ nghe rõ mồn một í!
Tôi toàn nói thật các thầy lại không tin, quả pháo to bằng phích nước đó tôi nổ ở Quất Lâm, hôm sau hỏi thằng cháu nhà ở Thịnh Long giờ đó mày có nghe thấy gì không, nó bảo có nghe thấy tiếng nổ như bom.
Ghi chú: Từ Quất Lâm đến Thịnh Long đường chim bay là 15 km, đường chim đi bộ là 30 km !

















