Gửi vào 27/01/2013 - 03:46
Giấc mơ đêm qua của e nà
e k có năng khiếu kể chuyện, nên đọc sẽ thấy nó nhàm và vô cùng chán
giấc mơ đêm qua, giấc mơ gặp người đó đến giờ mình vẫn nhớ
ngày lễ rập rình cả họ tại nhà mình. Nhưng vì bị ai đó đuổi phá đám mà mọi người đã di tản. Mình đi cùng mẹ cứ đi, rồi ngòi nhờ xe máy người ta dang đi. cái xe máy thật dài, nó cũ rích và to đùng, 2 người ngồi rồi mà vẫn nhét thêm dc 2 nguwofi nữa. 2 người họ bẩn, nhìn cổ và hơi hướm châu âu. vừa đi qua 1 đám nguwofi họ xôn xao lên rằng có 1 kẻ có khả năng giết người dã man. nghe rằng chỉ cần ai nghe thấy tiếng hắn là đã die mất rùi. Thế là 2 người chở xe đằng trước mình thì thầm rằng chỉ những ai gây điều tội nỗi mới sợ hắn ta thôi, mình chả việc gì phải sợ cả. và 2 người đó vẫn tiếp tục phóng xe máy đi tiếp với 1 hình dung về quá khữ rằng họ chui từ trong nầm mồ dưới lòng đất lên. Ko hiểu sao lúc đấy mình có thẻ nhìn thấy suy nghĩ của bọn họ, nhìn vào vai họ vẫn còn vài mảng đất bám đấy. Nghĩ rằng ko hay ho gì khi đi nhờ tiếp xe họ nữa, 2 mẹ con xuống xe, lúc đấy đang ở trên 1 con đường gần trường tiểu học nhà mình. Gió rít ngày càng manh, mình chợt loáng thoáng thấy tiếng tên sát nhân đó, 2 mẹ con chúi vào 1 căn nhà hoang bên đường, căn nhà làm bằng tre nứa , gió vẫn xuyên qua mạnh . Gió ngày càng khủng khiếp hơn, gió đẩy vào nhà như muốn đẩy 2 mẹ con và con chó đi, mình cố mãi mới giữ được. Nghe thấy cả tiếng rít của gió và của hắn_ tên sát nhân. Nín thở nhiều giây trôi qua, cảm thấy lâu lâu lắm sau đó, người mệt mỏi nhừ vì phải cố giữ trước sức đẩy của gió, gió giảm dần, rít giảm dần, hắn đi mất. Trời quang nhưng vẫn lốm đốm vài gợn mây đen. Mình vs mẹ tiếp tục đi tiếp, trở về nhà. Đi trong mỏi mệt và vô vọng, cảm giác như ko chạy thoát nổi hắn. Kìa ngay trước mặt là nhà, trước cửa có mấy hàng bánh rán thơm phức, có 4 người ăn uống vui vẻ ở đó, trời sáng và cao hơn. Tâm trạng phấn khởi hẳn. E vs mẹ mở cửa vào nhà, e goi đó là nhà thôi, nhưng nhà lạ lắm, đó k pít là nhà ai nữa, ko phải căn nhà e vẫn ở. Có bố ở đó, mẹ chạy đến chỗ bố, e đi đằng sau. E quay lưng lại thấy bóng 1 cô gái mặc áo khoác bò, quần legging , đi boot, mặt lạnh đứng ở cổng nhà mình . Chợt thoáng rùng mình nhưng nghĩ lại ko sao vì trời rất sáng và ko có gió bão gì cả. Chưa ổn định dc bao lâu thì cô ta tiến đến túm chặt lấy tay chân em. Cảm giác như bị bẻ xương vậy, đau đớn vô cùng, hét toáng lên, 4 người ăn bánh rán ngoài cổng chạy vào giúp kéo cô ta mà ko kéo nổi, Em đau quá nên tỉnh dậy luôn.
Đó là giấc mơ đêm hôm kia, còn giấc mơ đêm nay thì mơ về mấy chuyện hài hài hề hề bùn cười