Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
PIANO, on 14/04/2012 - 21:41, said:
@Cậu : con bạn đồng nghiệp ngồi kế tớ và Điểu kìa - mệnh Tham Lang cư Tí cũng bị 1 ông chồng có lối sinh hoạt như thế. Đỡ hơn cái là chồng nó không đánh nó. Chồng nó ở dơ kinh khủng, 3 ngày không tắm là chuyện thường. Còn đánh răng thì khỏi nói. Nó bảo "hôi không chịu được mà cứ bắt nó này nọ"...tớ nghe kể mà chạy vô toilet ói luôn, hic.
Chông nó con 1 mà thỉnh thoảng về quê là ngồi dở báo ra đọc trong khi ba ruột của mình lui cui sửa cánh cửa. Nó nhìn cảnh đó còn bức bối, bảo chồng ra phụ ba, chồng nó bảo "khỏi cần, không sao"....Đàn ông chi mà lạ, không biết có đôi vai để làm gì
Một ngày nên đánh răng 3 lần, còn 3 ngày không tắm là bình thường, tắm nhiều tốn nước, tôi chỉ tắm vào Lập Xuân đâu có sao. Lấy phải anh Ấn ă cà rê thì ngày tắm 3 lần cũng toàn mùi cà rê.
Ba sửa cánh cửa theo phong cách của ba, nhờ thì giúp, tự dưng nhào vô làm hỏng thiết kế của ổng còn ăn chửi quá tội.