

Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
#68251
Gửi vào 24/01/2013 - 08:31
Chúc em tuổi mới vui phơi phới
Tiền tài, danh vọng luôn luôn tới.
Thanked by 9 Members:
|
|
#68252
Gửi vào 24/01/2013 - 08:43
@all : Lý Bạch e chỉ khoái bài Tương Tiến Tửu của ổng, quả là có khí phách ăn chơi, he he
Thanked by 12 Members:
|
|
#68253
Gửi vào 24/01/2013 - 08:47
Tử Phủ Vũ Tướng, on 24/01/2013 - 08:14, said:
Đào hoa của nàng là tiểu thơ con ông quan võ (Liêm Tướng) nghiêm khắc, ở trong phủ quan mấy tầng bảo vệ (Tuần). Nàng tiểu thơ này tuy bên ngoài tỏ ra mau mắn, vui vẻ (Đào hoa Phi Liêm) nhưng vốn là chữ "duyên thầm" nên trong lòng vẫn rụt rè, e lệ (Đào hoa cư Tý) pha chút hoài nghi (Phục binh ở Mệnh). Lại là con nhà có gia phong được rèn giũa từ tấm bé về đạo đức, nền nếp (Thiên Đức, Nguyệt Đức, Phúc Đức, Ân Quang) nên dẫu có chàng công tử con quan xe ngựa xênh xang muốn đến tìm hiểu còn phải một thưa hai gửi. Huống hồ mấy thằng lưu manh, tiểu yêu (Địa Không, Kiếp Sát) đào tường khoét vách mon men thả lời ong bướm thì làm sao mà chiếm được lòng nàng. Bạch mã hoàng tử trong lòng nàng tưởng tượng có thể là một hiệp lữ hào hoa, tài tử phong trần nhưng để chọn đức lang quân thì nhất định phải là người tử tế, chân thành và có thân phận rõ ràng, đàng hoàng.
Vậy thì ai có thể lừa nàng đây? Hay chỉ có nàng tự lừa dối lòng mình, chẳng qua là vì:
Đào hoa chưa khai
Cũng là Duyên phận
Tình yêu đến sớm
Là tình sẽ phai..
Một buổi sớm mai, khi chàng hiệp khách mỏi gối chồn chân chốn giang hồ, dừng bước tìm nơi chốn bình yên và gõ cửa. Nàng sẽ mở cửa và nhận ra đó chính là một nửa còn lại của cuộc đời mình.
Thanked by 17 Members:
|
|
#68254
Gửi vào 24/01/2013 - 08:49
còn lời chúc gì nữa hem ta
Thanked by 14 Members:
|
|
#68255
Gửi vào 24/01/2013 - 08:50
Được phong là thi tiên mà còn cúi trước bài HHL của anh Thôi văn rồi =))))
Thanked by 14 Members:
|
|
#68256
Gửi vào 24/01/2013 - 08:54
Thanked by 11 Members:
|
|
Thanked by 13 Members:
|
|
#68258
Gửi vào 24/01/2013 - 08:56
Nhưng mình chỉ thích đúng 2 câu của a.Lý thôi:
Ngẩng đầu nhìn trăng sáng
Cúi đầu nhớ cố hương.
Thanked by 15 Members:
|
|
Thanked by 14 Members:
|
|
#68260
Gửi vào 24/01/2013 - 09:09
Hiệp Khách Hành.
Triệu khách mặc hồ anh
Ngô câu sương tuyết minh
Ngân yên chiếu bạch mã
Táp nạp như lưu tinh...
Bỏ qua câu chuyện của A. Hợi và A. Doanh cùng cuốn truyện của bác Dung, tôi đọc bài này chỉ nhớ tới hình anh Tây Môn Xúy tuyết - Vạn mai trang chủ - Nhất kiếm thành danh.
Sửa bởi Gabriel.Julian: 24/01/2013 - 09:09
Thanked by 16 Members:
|
|
#68261
Gửi vào 24/01/2013 - 09:19
Gabriel.Julian, on 24/01/2013 - 09:09, said:
Hiệp Khách Hành.
Triệu khách mặc hồ anh
Ngô câu sương tuyết minh
Ngân yên chiếu bạch mã
Táp nạp như lưu tinh...
Bỏ qua câu chuyện của A. Hợi và A. Doanh cùng cuốn truyện của bác Dung, tôi đọc bài này chỉ nhớ tới hình anh Tây Môn Xúy tuyết - Vạn mai trang chủ - Nhất kiếm thành danh.
Truyện này kết thúc chẳng ra sao cả, em thích bạn Đing Đang , nhí nhảnh đáng yêu, cả Bất tam bất tứ dở dở nữa
Thanked by 12 Members:
|
|
#68262
Gửi vào 24/01/2013 - 09:23
Thanked by 13 Members:
|
|
#68263
Gửi vào 24/01/2013 - 09:26
Thanked by 11 Members:
|
|
#68264
Gửi vào 24/01/2013 - 09:28
Xuân nhật túy khởi ngôn chí 春 日 醉 起 言 志
(Lý Bạch)
處 世 若 大 夢
Xử thế nhược đại mộng.
胡 為 勞 其 生
Hồ vi lao kỳ sinh?
所 以 終 日 醉
Sở dĩ chung nhật túy.
頹 然 臥 前 楹
Đồi nhiên ngọa tiền doanh.
覺 來 眄 庭 前
Giác lai miện đình tiền.
一 鳥 花 間 鳴
Nhất điểu hoa gian minh.
借 問 此 何 時
Tá vấn thử hà nhật?
春 風 語 流 鶯
Xuân phong ngữ lưu oanh.
感 之 欲 歎 息
Cảm chi dục thán tức,
對 酒 還 自 傾
Đối tửu hoàn tự khuynh.
浩 歌 待 明 月
Hạo ca đãi minh nguyệt.
曲 盡 已 忘 情
Khúc tận dĩ vong tình.
Ngày xuân say rượu dậy nói chí mình
Ở đời như giấc chiêm bao
Cái thân còn đó, lao đao làm gì?
Cho nên suốt buổi say lì,
Nằm lăn trước cột, biết gì có ta.
Tỉnh thôi đưa mắt sân nhà.
Một con chim hót bên hoa ngọt ngào.
Hỏi xem: nay đó ngày nào?
Ngày xuân gió mát, vui chào tiếng oanh.
Ngậm ngùi cám cảnh sinh tình,
Nghiêng bầu, mình lại với mình làm vui.
Hát ran, chờ tấm trăng soi,
Thoạt xong câu hát thời rồi đã quên.
(Tản Đà dịch)
Sửa bởi VanHiep: 24/01/2013 - 09:29
Thanked by 14 Members:
|
|
#68265
Gửi vào 24/01/2013 - 09:33
Nhân sinh đắc ý tu tận hoan,
Mạc sử kim tôn không đối nguyệt!
Thiên sinh ngã tài tất hữu dụng,
Thiên kim tán tận hoàn phục lai
Và
Cổ lai thánh hiền giai tịch mịch,
Duy hữu ẩm giả lưu kỳ danh.
Cứ lúc nào nhậu nhẹt là mình nhớ tới 2 câu này thui à
Thanked by 14 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Cảm ơn người khiến tôi yêu tử vi để thành nghề tay trái |
Linh Tinh | hoa1618021989 |
|
![]() |
|
![]() Cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm có luyện tài thấu thị thần thông không ? |
Linh Tinh | boyVN |
|
![]()
|
|
![]() Larry Ellison - Người giàu nhất Thế Giới |
Tử Vi | tutruongdado |
|
![]() |
|
![]() Mọi người ơi em rất cần có một account Baidu để tải sách tiếng trungm |
Linh Tinh | trongtri |
|
![]() |
|
![]() Vì sao con người ta thất bại |
Linh Tinh | iamthat |
|
![]() |
|
![]() Xin nhờ mọi người giải thích mãn cuộc? |
Quỷ Cốc Toán Mệnh | ThienVietChanQuan |
|
![]() |
60 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 60 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












