Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
IceMan, on 23/01/2013 - 14:55, said:
Con trai, đàn ông mà ăn nói kiểu trách mốc / thấy ghét, như vậy cũng không ổn đâu. Thà như vậy đi... không có nhau... còn hơn bên nhau rồi ôm cái sầu, chẳng hạnh phúc. Em trả lời: anh là cái thớ gì mà em phải nhớ? Vậy mà gặp (for example) Ngọc Trinh mà hỏi ổng chắc ổng nói "Ăn gì cũng được em ơi. Cạp đất cũng được mà em." Ý anh là gặp người này thì đối xử như vậy, gặp người kia thì khác... loại người như vậy đâu có tốt lành gì. Anyways, tiên sinh của em cho nên anh xì top right here.
Cụ Trà................đừng có để Pi với cụ trở mặt nghe hông?
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Tiên sinh người ta từ chối tế nhị như thế để em biết điều rút lui mà sau đỡ đau lòng, chứ người ta đâu có nói ng ta mê Ngọc Trinh??? Xin lỗi cụ chứ Ngọc Trinh nó hơn em bao nhiêu cái thì em cũng hơn nó bấy nhiêu cái theo chiều ngược lại nha (ví dụ như NT có đen bằng em k?)
Tiên sinh rất tốt. Luôn là người muốn và biết cách vực người khác dậy trong lúc họ khó khăn á. Tại em hổng có phúc nên hổng được tiên sinh để ý thôi. Cụ có ai giới thiệu em đi
Sửa bởi PIANO: 23/01/2013 - 15:03