Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Tử Phủ Vũ Tướng, on 22/01/2013 - 21:34, said:
Thời buổi này cưới xin nhanh thật. Em họ mình vừa hôm nọ bố mẹ nó còn nhờ tìm người gt, mà hôm nay đã chạm ngõ xin dâu, 16 ăn hỏi, 21 lấy chồng. Kinh quá, cưới như vũ bão.
Hôm nay điềm gì mà mình thì đánh rơi vỡ bát, anh trai thì đánh rơi vỡ đèn. Nhưng niềm vui là trong lúc dọn dẹp nhà cửa tự dưng tìm thấy tập ls kẻ bằng tay từ hồi xửa hồi xưa. Tưởng mất rồi.
Nhà mình 1 năm mua bát đĩa khoảng vài lần, vì vợ hơi đoảng trong việc rửa bát. Mình cáu với vợ cũng kiếm cái đĩa cho bay ra sân chứ không to tiếng với vợ bao giờ, không đĩa bay thì không kiềm chế được kiểu gì cũng mở lời làm vợ
niềm nức nở ngay.
Nhớ châu Âu quan niệm vỡ sành sứ thủy tinh là may, mình luôn nói với vợ vậy, 2 đứa nhìn nhau lại cười.
Ở với mẹ mà đánh vỡ bát thì vui nhà ngay! Giỗ bác mình (liệt sĩ chống Pháp chưa vợ con không có ai thờ cúng ngoài nhà mình) mẹ bỏ bộ bát đĩa trung của cũng cổ cổ ra làm cỗ, chị mình lúc rửa bát cho tan tành gần hết, hậu quả là mình mà làm vỡ bát thì lại làm mẹ nhớ chuyện của chị, lại được nghe mắng kép !
Sửa bởi VanHiep: 22/01/2013 - 22:24