Đào hoa là một cái sao bé tí - mà sao người ta Vui vẻ hay Buồn bã, Hạnh phúc hay Khổ đau - cũng là do nó?
Thất Sát, Phá Quân, Tham Lang, Thái Âm, Thiên Lương, Thiên tướng, Thiên Đồng... cũng có tính đào hoa nhưng chẳng phải Đào hoa. Chỉ có Đào hoa là Đào hoa. Cùng ta sinh ra đời, cùng ta lớn lên, đi một chặng đường dài, cùng ta giây phút cuối cùng vẫy tay chào thân ái cuộc đời.
Tại sao đặt tên nick là Đào Hồng Hỉ mà không phải là Hồng Đào Hỉ hoặc Hỉ Đào Hồng? Sao Đào Hoa lại bắt nó xếp hàng đầu?
Vì Đào hoa chính là Tình Yêu.
Con người hỉ, nộ, ái, ố, tham, sân, si... là vì nhiều lẽ. Con người bon chen, dẫm đạp lên nhau cũng là vì nhiều lẽ. Nhưng ai sống mà không có Tình yêu thì đâu có phải là con người?
Trên đời có hàng trăm ngàn nỗi khổ, có nỗi khổ nào bằng nỗi khổ tâm?
Bởi là vì Đào hoa nó cũng như số phận con người, nó không được lựa chọn!
Vị trí chỉ có 1 trong 4 chỗ: Tí Ngọ Mão Dậu - cái nỗi sướng khổ Đào hoa cũng tạm quy về 4 loại:
+ Sướng và hưởng thụ
+ Sường mà không biết đường mà sướng
+ Khổ và đành chịu khổ
+ Khổ và phải đấu tranh
Oái oăm một nỗi, đời cũng như lý số, mà lý số cũng là đời!
Đào hoa tại sao chỉ nằm trên vị trí mà người ta gọi là Mộc Dục của vòng Tràng Sinh?
Tại sao Đào hoa và Kiếp Sát lại luôn tạp hợp chiếu với nhau?
Tại sao Đào hoa luôn có Thiên Không trong tam hợp?
Tại sao Đào hoa luôn có Nguyệt Đức, Thiên Đức và Phúc Đức thủ chiếu. Nếu may mắn thì lại có thêm cả Long Đức nữa? Trường hợp này, đã Đào Hoa Tứ Đức thì cơn cớ gì mà Thiên Không lại đến chễm chệ ngồi chung?
Tại sao Đào hoa tại Dậu và Đào hoa tại Mão thì lại có thêm Phá Toái?
Tại sao Đào Hoa Mão Dậu lại chỉ có Đào Hỉ, tại sao Đào hoa tại Ngọ lại chỉ có Đào Hồng? Tại sao chỉ khi nào có Thiên Đức đồng cung thì mới có Tam minh chiếu rọi?
Tại sao Đào Hoa được thêm Nguyệt Đức thì lại dắt díu thêm Cô Quả tam hợp?
Sao trên đời này chẳng có hạnh phúc nào trọn vẹn? Sao chẳng có nỗi đau nào là không thể sẻ chia?
Trả lời những câu hỏi ấy không phải bằng lý lẽ bởi vì chẳng có lý lẽ nào giải mã được trọn vẹn trái tim con người (trái tim nghĩa bóng nhe)
Đành rằng, ở đời luôn tồn tại một điều không bao giờ thay đổi: Sự bất công! Đơn giản hóa nó đi – chẳng qua là sự bất cân bằng – mà khởi nguồn của mọi sự việc cũng chính là từ cái lý lẽ hết sức giản đơn ấy!
Có sự bất công – có đấu tranh để giành lấy sự công bằng – chẳng qua cũng chỉ là Âm với Dương.
Lời giải cực kỳ đơn giản!
Nhưng lại nói về Đào Hoa, 4 cái thế đứng ấy đương nhiên chẳng giống nhau. Mỗi vị trí có điểm lợi, có điểm hại. Dương cực thịnh thì Dương suy (Đào Hoa ở Ngọ), Âm cực thịnh thì Âm suy (Đào Hoa ở Tý).
Vậy Đào hoa chỗ nào là đẹp nhất (sướng nhất)?
Sướng khổ tại Tâm – các cụ đã chẳng nói như vậy sao?
Chỉ lấy một ví dụ nho nhỏ, sao con gái tuổi Thìn lại vất vả lận đận tình duyên hơn con gái tuổi Ngọ?
Vì Thìn trong tam hợp Thân Tý Thìn – đào hoa ở Dậu
Vì Ngọ trong tam hợp Dần Ngọ Tuất – đào hoa ở Mão
Chỉ là ví dụ nho nhỏ, cuộc đời còn hàng trăm ngàn cái to to nó đập chan chát vào mình hàng ngày. Nhưng cơ bản là như vậy J
P/S: Mình nhiều việc quá, lại bị phân tâm suốt, không thể viết kỹ được. Mỗi người một chân một tay mở rộng chủ đề nhé. Chị em là quan tâm cái vụ tình duyên này lắm đó! Quách nhi Ngọc nhi Bội nhi giảng giải giúp chị em những chữ “Tại sao” nhé. Thank múc
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
- Trả lời riêng Greenlily: Nghiệm lý của riêng anh thôi nhé (áp dụng cho cả nam và nữ) - Đào hoa ở Mão là sướng nhất e ạh. Nhưng sướng mà phải biết đường mà sướng chứ đừng như trường hợp 2 ở trên nhá
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Sửa bởi KhuongDinh: 18/01/2013 - 17:15