Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
DongThien
17/01/2013
Hihi thoai em xóa, học Tiếng Anh mệt tóa @.@
Sửa bởi DongThien: 17/01/2013 - 19:21
Sửa bởi DongThien: 17/01/2013 - 19:21
SungChim
17/01/2013
lethanhnhi, on 17/01/2013 - 19:13, said:
Lười và ưa hưởng thụ cộng thông minh làg phúc nó tốt
nó có ăn trên ngồi trốc nghĩ lắm trò thì mới giàu và làm quan
những đứa lấc cấc, ăn mặc xấu, ham làm là đứa khổ và nghèo
nó có ăn trên ngồi trốc nghĩ lắm trò thì mới giàu và làm quan
những đứa lấc cấc, ăn mặc xấu, ham làm là đứa khổ và nghèo
em có giàu hay ko thì e vẫn là cái thân LXDV kìa
lethanhnhi
17/01/2013
Nong, on 17/01/2013 - 19:14, said:
cái này thấy chuẩn với e nà
nghe lời a từ nay e tiếp tục lười, ko thèm ăn thằng tử vi triệt nữa, tướng triệt cho xông xênh
đứa nào tham ăn nhe, là em thấy nó ăn lộc tồn
cùng 1 lá số giống nhau có lộc tồn, đứa nào hưởng, nhìn nó ăn là em biết
ăn như nghẹn ở cổ thì sao giàu được
lethanhnhi
17/01/2013
lethanhnhi
17/01/2013
lethanhnhi
17/01/2013
2 em này thuộc hệ số sướng
hình như mình vận cũng sắp đỏ, dạo này xem toàn lá số hay
mịa, dạo trước coi toàn lá số dở, vận mình cũng đen luôn
mấy hôm nay coi toàn quan với đại gia không à
hehe
hình như mình vận cũng sắp đỏ, dạo này xem toàn lá số hay
mịa, dạo trước coi toàn lá số dở, vận mình cũng đen luôn
mấy hôm nay coi toàn quan với đại gia không à
hehe
DongThien
17/01/2013
em cóa làm đại gia đc hem ? Quan thì em ko thích, thích tự do nên quan trường mệt lắm. He he.
Anh coi chuẩn về anh chị em của em ạ
Anh coi chuẩn về anh chị em của em ạ
lethanhnhi
17/01/2013
lethanhnhi
17/01/2013
lethanhnhi
17/01/2013
có gầy không , xương mông có hơi nhô ra không
béo là không ăn 100% đâu nha
béo là không ăn 100% đâu nha
DongThien
17/01/2013
ngày xưa em đi thi Tiếng Anh cấp xịn mà giờ dốt tóa
Sửa bởi DongThien: 17/01/2013 - 19:41
Sửa bởi DongThien: 17/01/2013 - 19:41
lethanhnhi
17/01/2013
cái này là phải sờ mới rõ
nhìn không có ra gầy lộ xương
béo thiếu xương
ngày xưa mấy ông mù coi nắn cốt là chuẩn lém
nhìn không có ra gầy lộ xương
béo thiếu xương
ngày xưa mấy ông mù coi nắn cốt là chuẩn lém


