Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
SungChim
17/01/2013
nếu mà chẳng yêu ai thì sẽ chẳng lấy ai dc, rùi sẽ phải lấy 1 người k yêu, or là cứ thế già già dần đi rùi die
Sửa bởi Nong: 17/01/2013 - 10:58
Sửa bởi Nong: 17/01/2013 - 10:58
Nết Na
17/01/2013
greenlily, on 17/01/2013 - 10:22, said:
Em toàn dọa chồng em ăn xong mà không rửa bát là mai em không nấu cho ăn nữa. Hí hí
( nói vậy chứ hôm nào bận vẫn rửa hộ ổng, còn ko thì ổng phải rửa, nhà e phân công cv rõ ràng rùi, một người nấu, một ng rửa. Em nấu ngon hơn nên e đc nấu cơm )
( nói vậy chứ hôm nào bận vẫn rửa hộ ổng, còn ko thì ổng phải rửa, nhà e phân công cv rõ ràng rùi, một người nấu, một ng rửa. Em nấu ngon hơn nên e đc nấu cơm )
Thanh Hà
17/01/2013
Không phải đâu các mợ. Cứ lấy đi rồi khắc biết.
Lấy chồng cũng như đi xin việc làm ấy mà.
Gặp việc ngồi mát ăn bát vàng thì khỏi kêu ca. Việc bình bình thì có cũng đc, ko có cũng xong. Việc chán ngắt, sếp bắt nạt thì chán, nhưng nếu vẫn cố chịu đc thì chỉ kêu nhưng cũng chưa nỡ bỏ. Bị đì, bị chèn, ko ngóc đầu lên được thì bỏ, xin việc khác. Đơn giản thế thôi.
( Tất nhiên có thêm vụ con cái thì cũng đau đầu hơn, nhưng cũng không nằm ngoài mấy case trên đâu)
Lấy chồng cũng như đi xin việc làm ấy mà.
Gặp việc ngồi mát ăn bát vàng thì khỏi kêu ca. Việc bình bình thì có cũng đc, ko có cũng xong. Việc chán ngắt, sếp bắt nạt thì chán, nhưng nếu vẫn cố chịu đc thì chỉ kêu nhưng cũng chưa nỡ bỏ. Bị đì, bị chèn, ko ngóc đầu lên được thì bỏ, xin việc khác. Đơn giản thế thôi.
( Tất nhiên có thêm vụ con cái thì cũng đau đầu hơn, nhưng cũng không nằm ngoài mấy case trên đâu)
SungChim
17/01/2013
Libra, on 17/01/2013 - 10:56, said:
Có tồn tại một số mẫu người hay than thở . Mình càng an ủi thì họ càng than. Họ than chưa hẳn bởi vì họ khổ như chị Dậu, có khi ngược lại họ hài lòng và họ muốn người khác lập lại hàng ngày rằng bạn vẫn ổn, bạn có hơn người.
Hình như họ là những người nhiều bại tinh đó a
e thuộc mẫu người hay than, nhưng ko phải than để muốn người khác lập lại hàng ngày rằng bạn vẫn ổn, bạn có hơn người.
Nết Na
17/01/2013
SungChim
17/01/2013
greenlily, on 17/01/2013 - 10:58, said:
Không phải đâu các mợ. Cứ lấy đi rồi khắc biết.
Lấy chồng cũng như đi xin việc làm ấy mà.
Gặp việc ngồi mát ăn bát vàng thì khỏi kêu ca. Việc bình bình thì có cũng đc, ko có cũng xong. Việc chán ngắt, sếp bắt nạt thì chán, nhưng nếu vẫn cố chịu đc thì chỉ kêu nhưng cũng chưa nỡ bỏ. Bị đì, bị chèn, ko ngóc đầu lên được thì bỏ, xin việc khác. Đơn giản thế thôi.
( Tất nhiên có thêm vụ con cái thì cũng đau đầu hơn, nhưng cũng không nằm ngoài mấy case trên đâu)
Lấy chồng cũng như đi xin việc làm ấy mà.
Gặp việc ngồi mát ăn bát vàng thì khỏi kêu ca. Việc bình bình thì có cũng đc, ko có cũng xong. Việc chán ngắt, sếp bắt nạt thì chán, nhưng nếu vẫn cố chịu đc thì chỉ kêu nhưng cũng chưa nỡ bỏ. Bị đì, bị chèn, ko ngóc đầu lên được thì bỏ, xin việc khác. Đơn giản thế thôi.
( Tất nhiên có thêm vụ con cái thì cũng đau đầu hơn, nhưng cũng không nằm ngoài mấy case trên đâu)
thằng bạn e kêu lấy vk như đi mua hàng
May thì mua phải hàng xịn
xui thì hàng xấu cũng phải chịu
Thanh Hà
17/01/2013
Nết Na
17/01/2013
SungChim
17/01/2013
SungChim
17/01/2013
Quách Ngọc Bội
17/01/2013
SungChim
17/01/2013
Ren
17/01/2013
Em cứ ngồi ngắm hoa
Em cứ ca cứ hát
Anh sẽ lo rửa bát
Anh sẽ lo quét nhà
Anh sẽ lo giặt là
Em uống gì anh pha
Chợ gần hay chợ xa
Anh lần ra được hết
Món em ưu anh biết
Em cứ chờ mà xem
Em đánh phấn xoa kem
Anh nhặt rau vo gạo
Em ung rung đọc báo
Anh tay nấu tay xào
Anh tự làm không sao
Đừng lo gì em nhé
Hai tư giờ thôi nhé
Một ngày anh làm vợ
Một ngày em làm chồng ♥


