Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
Ren
17/01/2013
QuachNgocBoi, on 17/01/2013 - 09:35, said:
Ai hiểu được phụ nữ, cô Pen chỉ cho anh để anh bảo Thượng Đế mang sách đến học chính ông ta, sau khi trộn trộn nhào nhào, nặn ra phụ nữ rồi còn thốt lên:
A Đam, chú có ghi lại những thứ mà anh đã cho vào trong khuôn không? Bỏ mịa roài, hình như anh cho hơi quá tay hàm lượng ớt, chanh, hành tỏi,... Thây kệ, coi như là lỗi nhà sản xuất =))))))))))))))))))
A Đam, chú có ghi lại những thứ mà anh đã cho vào trong khuôn không? Bỏ mịa roài, hình như anh cho hơi quá tay hàm lượng ớt, chanh, hành tỏi,... Thây kệ, coi như là lỗi nhà sản xuất =))))))))))))))))))
Thảo nào người ta nói phụ nữ là để yêu không phải để hiểu
DongThien
17/01/2013
Quách Ngọc Bội
17/01/2013
QiLiXiang, on 17/01/2013 - 09:45, said:
Thảo nào người ta nói phụ nữ là để yêu không phải để hiểu
Thì đó, những cô đòi hỏi người khác phải hiểu mình là yêu cầu hơi bị cao đó, giao cho chồng/bạn zai 1 nhiệm vụ bất khả thi. Vì sao? vì chính các cô nhiều khi cũng chẳng thể hiểu nỏi bản thân mình, cớ chi bắt người khác làm việc đó
...
17/01/2013
Quách Ngọc Bội
17/01/2013
Libra
17/01/2013
Thanh Hà
17/01/2013
Quách Ngọc Bội
17/01/2013
Libra
17/01/2013
Nết Na
17/01/2013
Quách Ngọc Bội
17/01/2013
Thanh Hà
17/01/2013
Libra, on 17/01/2013 - 10:00, said:
Anh thấy bài viết có tí Xương Khúc nên tò mò. Tưởng nick người nào đó quen lâu không gặp.
Bớ cô Greenlily, vào hội tám tám thì làm thủ tục post lá số tấm ảnh , như mọi người
Bớ cô Greenlily, vào hội tám tám thì làm thủ tục post lá số tấm ảnh , như mọi người
Lá số em post rầu, ảnh em gửi rầu, bác còn đòi em chi nữa, hi hi ( ảnh em mới gửi cô Nết với chị Ấy thôi, à, mà cái ava của em giống hệt lúc em chụp nghiêng đó, mọi người cứ hình dung dư vậy là đc rầu.


