←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)

ryan88's Photo ryan88 28/12/2012

chơi wa đường hay ko chưa biết...trước mắt thấy NT ngon hơn cơ số gái ngoan não dài rồi
Trích dẫn

Nết Na's Photo Nết Na 28/12/2012

Mẹ vừa gọi điện kêu hôm qua cả đêm bị bóng đè nên k giám ngủ nữa. Sợ đêm nay bị tiếp vì cứ nằm xuống ngủ là bị. Khổ thân cụ quá! dạo này người còn đang bị phù không dõ nguyên do nữa.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Quách Ngọc Bội's Photo Quách Ngọc Bội 28/12/2012

Dưới giường đặt một roi dâu
Ở phía trên đầu đặt kinh Kim Cương.

Cách này chữa bóng đè và trẻ con khóc dạ đề, ngày xưa a học đc , rất hiệu quả, e bảo mama e làm thử, đừng để dao, nguy hiểm cho ng khác. Còn bệnh phù nề phải đi khám mới đc.
Sửa bởi QuachNgocBoi: 28/12/2012 - 14:03
Trích dẫn

VanHiep's Photo VanHiep 28/12/2012

Bóng đè là dấu hiệu của thiểu năng tuồn hoàn của động mạch vành, cái động mạch nuôi tim. Bóng đè + Phù dễ là bệnh tim.

Hỏi xem phù ở đâu: Tim phù chân, thận phù mặt, gan bụng chướng, dinh dưỡng phù toàn thân... (5 kiểu phù chỉ nhớ có thế)

Bóng đè + Phù dễ là Huyết Áp cao dẫn đến thiếu máu cơ tim, hỏi xem có tiền sử Tăng Huyết Áp không ?, lạnh này mà tăng huyết áp là nguy hiểm, >180 mmHg dễ tai biến mạch máu não.

Túm lại là tìm bác sĩ nhanh !
Trích dẫn

Dịu Dàng's Photo Dịu Dàng 28/12/2012

Mọi người ơi 1 chuyện tình cảm động lắm :




Ngày 25/12, tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên đã diễn ra một đám cưới gây chấn động Trung Quốc. Đám cưới được diễn ra tại bệnh viện Thảo đường Nhân dân giữa chú rể Vương Toàn Thắng (44 tuổi) và cô dâu Hoàng Huệ Anh (42 tuổi). Những người chứng kiến và cả các y bác sỹ của bệnh viện không cầm nổi nước mắt khi trong ngày cưới, cô dâu Hoàng Huệ Anh vẫn phải thở ô xy.


7 năm trước đây, cả hai quen nhau sau một lần mai mối. Khi đó, họ đều một lần dang dở tình duyên và có con riêng. Ngày đầu tiên quen nhau, Vương Toàn Thắng đã biết Hoàng Huệ Anh bị bệnh viêm thận nặng và không có khả năng sinh con. Lúc đó, anh đã do dự bởi vì một lần hôn nhân thất bại và anh muốn có một người con trai nối dõi. Vì thế, dù rất yêu nhau nhưng họ đều thống nhất sẽ chữa bệnh cho cô trước khi cưới nhau.

Để điều trị bệnh cho cô, Vương Toàn Thắng đã dành toàn bộ số tiết tiết kiệm bao năm qua, vào khoảng gần 20 vạn NDT (gần 700 triệu đồng) cho vợ. Nhưng “người tính không bằng trời tính”, bệnh tình của Hoàng Huệ Anh chỉ cải thiện một năm đầu và sau đó bệnh trở nặng hơn. Cô liên tục phải nhập viện vì tiêu chảy, nôn mửa ra máu một ngày bốn đến năm lần. Vương Toàn Thắng nhớ lại thời gian họ yêu nhau không dài nhưng đa phần được diễn ra tại bệnh viện.

Đã có lúc Vương Toàn Thắng muốn từ bỏ bởi cạn lực, cạn tâm. Nhưng mỗi lần như vậy nhìn vào giường bệnh thấy vợ đang nằm trên giường bệnh thoi thóp, người đàn ông trung niên chỉ biết chui vào nhà vệ sinh khóc và quyết tâm không bao giờ bỏ vợ chưa cưới.

Cuối tháng 11 vừa rồi, Hoàng Huệ Anh bị chẩn đoán suy thận nặng và khó có thể qua khỏi được nữa. Khi biết tình hình bệnh tật của mình, người đàn bà xấu số đã nhìn người đàn ông đang đứng cạnh mình và nói: “Chúng ta cưới nhau được không, khi em chết, em sẽ là vợ của anh được không?”. Và đám cưới đầy nụ cười và cũng đong đầy nước mắt của Vương Toàn Thắng – Hoàng Huệ Anh đã diễn ra chỉ sau đó ba tuần.


Cũng không biết đến khi nào, Hoàng Huệ Anh sẽ rời xa người chồng thân thương của mình. Nhưng giờ đây, ai cũng chúc phúc cho họ và họ hiện giờ đang rất hạnh phúc.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Sửa bởi Dịu Dàng: 28/12/2012 - 14:05
Trích dẫn

Black's Photo Black 28/12/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Aries, on 28/12/2012 - 10:38, said:

Em thik kiểu váy cưới này ..!!


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


đẹp toá, nhấn phần trên, cổ với cúc thế nhìn trông đài các

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

nhưng bối tóc lên
ở đây e thấy ngta hay chuộng kiểu hở tí da tí thịt cho nó sẹc xi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, thấy quây là chính, đông hè như nhau

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Harper.Seven's Photo Harper.Seven 28/12/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Totoro, on 28/12/2012 - 14:13, said:

đẹp toá, nhấn phần trên, cổ với cúc thế nhìn trông đài các

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

nhưng bối tóc lên
ở đây e thấy ngta hay chuộng kiểu hở tí da tí thịt cho nó sẹc xi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, thấy quây là chính, đông hè như nhau

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Sau chị sẽ kiếm kiểu này hok thì may kiểu như này ... chị thik kín đáo vậy hơn ...!!!
Sửa bởi Harper.Seven: 28/12/2012 - 14:17
Trích dẫn

Nết Na's Photo Nết Na 28/12/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

VanHiep, on 28/12/2012 - 14:02, said:

Bóng đè là dấu hiệu của thiểu năng tuồn hoàn của động mạch vành, cái động mạch nuôi tim. Bóng đè + Phù dễ là bệnh tim.

Hỏi xem phù ở đâu: Tim phù chân, thận phù mặt, gan bụng chướng, dinh dưỡng phù toàn thân... (5 kiểu phù chỉ nhớ có thế)

Bóng đè + Phù dễ là Huyết Áp cao dẫn đến thiếu máu cơ tim, hỏi xem có tiền sử Tăng Huyết Áp không ?, lạnh này mà tăng huyết áp là nguy hiểm, >180 mmHg dễ tai biến mạch máu não.

Túm lại là tìm bác sĩ nhanh !
mẹ Nết bị bệnh suy giáp hơn chục năm nay rồi nên gần như tim gan phèo phổi đều bị dính trưởng hết. Gần đây cả người bị phù, mặt húp híp, chân thì ấn vào khoảng 7,8s mới trở về trạng thái BT. Mẹ Nết bị huyết áp thấp k bị huyết áp cao.
Đều đặn tháng nào cũng phải đi khám để điều chỉnh thuốc.
Sửa bởi Nết Na: 28/12/2012 - 14:25
Trích dẫn

VoKy's Photo VoKy 28/12/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Totoro, on 28/12/2012 - 14:13, said:

đẹp toá, nhấn phần trên, cổ với cúc thế nhìn trông đài các

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

nhưng bối tóc lên
ở đây e thấy ngta hay chuộng kiểu hở tí da tí thịt cho nó sẹc xi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

, thấy quây là chính, đông hè như nhau

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Có khi hở nhìn không được sang
Trích dẫn

VoKy's Photo VoKy 28/12/2012

Dậy làm mềnh đở ngạy

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

DongThien's Photo DongThien 28/12/2012

Hnay sao mở tivi lên em toàn xem đc những thứ liên quan tới chùa với thiền là thế nào nhỉ ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Em chúc mẹ chị Nết nhanh khỏi. Hi hi, chị hiếu thảo thế mẹ chị sẽ khỏi nhanh thôi. ^^
Trích dẫn

TaisacSongthu's Photo TaisacSongthu 28/12/2012

Nết cần quanphuc nhắn tin cho Thứ trưởng đến thăm ko?
Trích dẫn

Nết Na's Photo Nết Na 28/12/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

DongThien, on 28/12/2012 - 14:51, said:

Hnay sao mở tivi lên em toàn xem đc những thứ liên quan tới chùa với thiền là thế nào nhỉ ?

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Em chúc mẹ chị Nết nhanh khỏi. Hi hi, chị hiếu thảo thế mẹ chị sẽ khỏi nhanh thôi. ^^
Chị mất dại chứ hiếu thảo gì.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Nết Na's Photo Nết Na 28/12/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

quanphuc3012, on 28/12/2012 - 14:53, said:

Nết cần quanphuc nhắn tin cho Thứ trưởng đến thăm ko?
dạ thôi, tốn thời gian vàng bạc của ng ta. Mà Quanphuc là ai vậy?
Trích dẫn

badboy's Photo badboy 28/12/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Dịu Dàng, on 28/12/2012 - 14:04, said:

Mọi người ơi 1 chuyện tình cảm động lắm :




Ngày 25/12, tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên đã diễn ra một đám cưới gây chấn động Trung Quốc. Đám cưới được diễn ra tại bệnh viện Thảo đường Nhân dân giữa chú rể Vương Toàn Thắng (44 tuổi) và cô dâu Hoàng Huệ Anh (42 tuổi). Những người chứng kiến và cả các y bác sỹ của bệnh viện không cầm nổi nước mắt khi trong ngày cưới, cô dâu Hoàng Huệ Anh vẫn phải thở ô xy.


7 năm trước đây, cả hai quen nhau sau một lần mai mối. Khi đó, họ đều một lần dang dở tình duyên và có con riêng. Ngày đầu tiên quen nhau, Vương Toàn Thắng đã biết Hoàng Huệ Anh bị bệnh viêm thận nặng và không có khả năng sinh con. Lúc đó, anh đã do dự bởi vì một lần hôn nhân thất bại và anh muốn có một người con trai nối dõi. Vì thế, dù rất yêu nhau nhưng họ đều thống nhất sẽ chữa bệnh cho cô trước khi cưới nhau.

Để điều trị bệnh cho cô, Vương Toàn Thắng đã dành toàn bộ số tiết tiết kiệm bao năm qua, vào khoảng gần 20 vạn NDT (gần 700 triệu đồng) cho vợ. Nhưng “người tính không bằng trời tính”, bệnh tình của Hoàng Huệ Anh chỉ cải thiện một năm đầu và sau đó bệnh trở nặng hơn. Cô liên tục phải nhập viện vì tiêu chảy, nôn mửa ra máu một ngày bốn đến năm lần. Vương Toàn Thắng nhớ lại thời gian họ yêu nhau không dài nhưng đa phần được diễn ra tại bệnh viện.

Đã có lúc Vương Toàn Thắng muốn từ bỏ bởi cạn lực, cạn tâm. Nhưng mỗi lần như vậy nhìn vào giường bệnh thấy vợ đang nằm trên giường bệnh thoi thóp, người đàn ông trung niên chỉ biết chui vào nhà vệ sinh khóc và quyết tâm không bao giờ bỏ vợ chưa cưới.

Cuối tháng 11 vừa rồi, Hoàng Huệ Anh bị chẩn đoán suy thận nặng và khó có thể qua khỏi được nữa. Khi biết tình hình bệnh tật của mình, người đàn bà xấu số đã nhìn người đàn ông đang đứng cạnh mình và nói: “Chúng ta cưới nhau được không, khi em chết, em sẽ là vợ của anh được không?”. Và đám cưới đầy nụ cười và cũng đong đầy nước mắt của Vương Toàn Thắng – Hoàng Huệ Anh đã diễn ra chỉ sau đó ba tuần.


Cũng không biết đến khi nào, Hoàng Huệ Anh sẽ rời xa người chồng thân thương của mình. Nhưng giờ đây, ai cũng chúc phúc cho họ và họ hiện giờ đang rất hạnh phúc.


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Ơi, mọi người chuyện gây chấn động
Chuyện tình cảm động có ai hay
Ngày hai lăm miệt mài ra một
tỉnh Tứ Xuyên Trung Quốc phận này

Đám cưới phất rừng cờ được diễn
Thảo đường ra tại mọi suy tư
Nhân dân bệnh viện Vương Toàn Thắng
giữa chú rể và cả bốn tư

Khi đó họ đều đừng tuyệt vọng
một lần dang dở tự ngày xưa
tình duyên và có ngu ngơ
con riêng đã sướng chưa

đã biết Ngày đầu tiên bị bệnh
quen nhau viêm thận đá ngây ngô
Vương Toàn Thắng nặng và không có
Hoàng Huệ Anh thần thoại khả năng

Lúc đó bởi vì đừng tuyệt vọng
một lần anh đã tuổi thơ ơi
hôn nhân do dự anh ngồi xuống
thất bại và anh cái hắt hơi

Vì thế yêu nhau nhưng một cõi
bùi ngùi dù rất vết lăn trầm
lửa thèm muốn bỏ ta đi gọi thầm
(computer)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn