Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
Viết bởi Tử Phủ Vũ Tướng, 26/04/11 20:07
88900 replies to this topic
#60991
Gửi vào 15/12/2012 - 22:35
♥Chờ đợi không là điều đáng sợ, điều đáng sợ nhất là không biết phải chờ đến bao giờ ♥
ỉn và Ryan là những người có những chữ ký làm anh rất ấn tượng... lần này là một sự đồng cảm với suy nghĩ trên.
ỉn và Ryan là những người có những chữ ký làm anh rất ấn tượng... lần này là một sự đồng cảm với suy nghĩ trên.
|
Thanked by 4 Members:
|
, , ,
|
|
Thanked by 3 Members:
|
, ,
|
#60993
Gửi vào 15/12/2012 - 22:37
Tiếc quá! Hồng Nhung e nghĩ đc giải nhất lại về 4 rồi chị Pi ơi;(. Nhìn HN em thấy có nét mạnh mẽ toát lên từ vẻ mặt hiền lành đó- giống chị Pi.
|
Thanked by 3 Members:
|
, ,
|
#60994
Gửi vào 15/12/2012 - 22:39
Akira, on 15/12/2012 - 22:35, said:
♥Chờ đợi không là điều đáng sợ, điều đáng sợ nhất là không biết phải chờ đến bao giờ ♥
ỉn và Ryan là những người có những chữ ký làm anh rất ấn tượng... lần này là một sự đồng cảm với suy nghĩ trên.
ỉn và Ryan là những người có những chữ ký làm anh rất ấn tượng... lần này là một sự đồng cảm với suy nghĩ trên.
|
Thanked by 4 Members:
|
, , ,
|
#60995
Gửi vào 15/12/2012 - 22:40
DongThien, on 15/12/2012 - 22:26, said:
Thích Guitar mà chẳng biết chơi , em ko nhớ nổi nốt nhạc luôn.
Nhắc guitar chị kể 1 chuyện có thật :
Ông cậu kế mẹ chị ngày xưa đẹp trai lắm, thế nên hồi trẻ rất nhiều bạn gái. Đùng 1 hôm cậu bị tiếng sét ái tình với 1 cô giáo dạy Vật lý trung học trong khi cậu thì vốn không để tâm chuyện học hành. Cậu chả biết làm thế nào để làm quen với cô. Đi điều tra thì còn biết cô biết chơi cả piano nữa....Thế là sau 1 thời gian suy nghĩ, cậu quyết định đầu tư mua 1 cây guitar. Chiều nào cũng vậy, canh giờ cô đi dạy về là cậu lấy guitar ra hàng hiên phía trước (ở lầu 1) ngồi gõ....Cô đi bộ ngang về là cậu cứ vờ tằng hắng cho to, mặt tỏ vẻ rất ưu tư, đánh đàn liên hồi - dù 1 nốt khi đó cũng chả biết . Vậy mà gây chú ý được cho cô thật. Sau này cô trở thành mợ của chị, kể lại mợ bị lừa vì tưởng cậu biết chơi guitar
|
Thanked by 4 Members:
|
, , ,
|
#60996
Gửi vào 15/12/2012 - 22:41
nhân dịp lâu lắm k quay lại a akira up ảnh lên đi
|
Thanked by 2 Members:
|
,
|
#60997
Gửi vào 15/12/2012 - 22:45
Nết Na, on 15/12/2012 - 22:37, said:
Tiếc quá! Hồng Nhung e nghĩ đc giải nhất lại về 4 rồi chị Pi ơi;(. Nhìn HN em thấy có nét mạnh mẽ toát lên từ vẻ mặt hiền lành đó- giống chị Pi.
Ỉn chưa thấy chị tóc mới. Chị cắt tóc mới bị nói là tồ + ngố rồi, kêu trông không còn "trí tuệ" như xưa nữa
Chị cũng khoái Hồng Nhung - "Đăng đơ". Hy vọng vô Đăng đơ quá
|
Thanked by 3 Members:
|
, ,
|
|
Thanked by 2 Members:
|
,
|
#60999
Gửi vào 15/12/2012 - 22:46
Quan trọng là ông cậu kế đó đẹp trai, gây chú ý, ví dụ vậy. Người ta nguyện bị lừa á Hai người hữu tình chỉ cần có cớ thoy.
|
Thanked by 5 Members:
|
, , , ,
|
#61000
Gửi vào 15/12/2012 - 22:46
Con xin tạ tội với nhà thơ Lê Anh Xuân cho con đạo bài thơ này của ngài
Dáng nhậu oai hùng
Anh ngã xuống bàn tiệc trong đám cưới
Nhưng anh vẫn cố gượng ngồi làm nốt vài chai
Và anh ói khi anh đứng nói
Chất thải từ miệng phun theo quỹ đạo cầu vồng
Chợt thấy anh, thằng bạn xin tha
Có thằng bò dưới chân anh xin tàn cuộc nhậu
Bởi anh xỉn rồi nhưng lòng dũng cảm
Vẫn đứng đàng hoàng nốc rượu Uýt Ki
Anh tên gì hỡi Anh yêu quý
Anh vẫn đứng lặng im như bức tường đồng
Như tửu lượng của anh đã đốn gục bao thằng
Mà vẫn một màu bình dị, sáng trong
Không một tấm hình, không một dòng message
Anh chẳng để lại gì cho vợ anh trước lúc lên đường
Chỉ để lại dáng nhậu Việt Nam tạc vào thế kỷ:
Anh là đệ tử thần lưu linh
Tên Anh đã thành tên loài rượu
Ôi anh tiến sĩ rượu bia
Từ dáng đứng của Anh giữa nhà hàng cây Bao Báp
Men bia rượu bay lên bát ngát cả tâm hồn.
Dáng nhậu oai hùng
Anh ngã xuống bàn tiệc trong đám cưới
Nhưng anh vẫn cố gượng ngồi làm nốt vài chai
Và anh ói khi anh đứng nói
Chất thải từ miệng phun theo quỹ đạo cầu vồng
Chợt thấy anh, thằng bạn xin tha
Có thằng bò dưới chân anh xin tàn cuộc nhậu
Bởi anh xỉn rồi nhưng lòng dũng cảm
Vẫn đứng đàng hoàng nốc rượu Uýt Ki
Anh tên gì hỡi Anh yêu quý
Anh vẫn đứng lặng im như bức tường đồng
Như tửu lượng của anh đã đốn gục bao thằng
Mà vẫn một màu bình dị, sáng trong
Không một tấm hình, không một dòng message
Anh chẳng để lại gì cho vợ anh trước lúc lên đường
Chỉ để lại dáng nhậu Việt Nam tạc vào thế kỷ:
Anh là đệ tử thần lưu linh
Tên Anh đã thành tên loài rượu
Ôi anh tiến sĩ rượu bia
Từ dáng đứng của Anh giữa nhà hàng cây Bao Báp
Men bia rượu bay lên bát ngát cả tâm hồn.
|
Thanked by 3 Members:
|
, ,
|
#61001
Gửi vào 15/12/2012 - 22:47
Akira là ai nhỉ ? ....
|
Thanked by 3 Members:
|
, ,
|
#61002
Gửi vào 15/12/2012 - 22:48
.Pi, on 15/12/2012 - 22:45, said:
Ỉn chưa thấy chị tóc mới. Chị cắt tóc mới bị nói là tồ + ngố rồi, kêu trông không còn "trí tuệ" như xưa nữa
Chị cũng khoái Hồng Nhung - "Đăng đơ". Hy vọng vô Đăng đơ quá
Đó có số lượng bình chọn cao.
|
Thanked by 3 Members:
|
, ,
|
#61003
Gửi vào 15/12/2012 - 22:49
chị Pi tóc ngắn trẻ mà chị, trông cù te chết đc =))))
|
Thanked by 2 Members:
|
,
|
|
Thanked by 3 Members:
|
, ,
|
#61005
Gửi vào 15/12/2012 - 22:51
Libra, on 15/12/2012 - 22:46, said:
Quan trọng là ông cậu kế đó đẹp trai, gây chú ý, ví dụ vậy. Người ta nguyện bị lừa á Hai người hữu tình chỉ cần có cớ thoy.
Mợ Pi cũng đẹp lắm Lib....2 cậu mợ đẹp nên sinh con ra cũng đẹp. Con bé lớn hồi nhỏ toàn được mời chụp lịch...Giờ lớn cũng đẹp nữa. Mệnh Thiên Tướng. Đang ở Mỹ
|
Thanked by 4 Members:
|
, , ,
|
Similar Topics
| Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
|---|---|---|---|---|---|
Cảm ơn người khiến tôi yêu tử vi để thành nghề tay trái |
Linh Tinh | hoa1618021989 |
|
|
|
Cách Người Cao Tuổi Uống Cà Phê Để Ổn Định Đường Huyết Và Tránh Xa Tiểu Đường |
Y Học Thường Thức | FM_daubac |
|
|
|
Trang thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm |
Vườn Thơ | Tre |
|
|
|
trang blog sách cổ đạo giáo tử vi được đánh máy dịch ra tiếng anh |
Linh Tinh | iamthat |
|
|
|
trang blog sách cổ đạo giáo tử vi được đánh máy dịch ra tiếng anh |
Tử Vi | iamthat |
|
|
|
Mọi người thích thú tìm sách về chủ đề gì? |
Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | iamthat |
|
|
28 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 28 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |
Quỷ Cốc Toán Mệnh |
Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |
Quẻ Mai Hoa Dịch Số |
Bát Tự Hà Lạc |
Thái Ât Thần Số |
Căn Duyên Tiền Định |
Cao Ly Đầu Hình |
Âm Lịch |
Xem Ngày |
Lịch Vạn Niên |
So Tuổi Vợ Chồng |
Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:















