Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
Viết bởi Tử Phủ Vũ Tướng, 26/04/11 20:07
88900 replies to this topic
#60946
Gửi vào 15/12/2012 - 21:27
không biết có ai nhớ mình không
|
Thanked by 3 Members:
|
, ,
|
#60947
Gửi vào 15/12/2012 - 21:30
Bội nhi, sorry! Bà bà dùng máy của bạn để chỉ nó 1 số link trong đây, không rành nên lỡ tay bấm down
|
Thanked by 4 Members:
|
, , ,
|
|
Thanked by 3 Members:
|
, ,
|
|
Thanked by 2 Members:
|
,
|
#60950
Gửi vào 15/12/2012 - 21:33
Nết Na, on 15/12/2012 - 21:21, said:
ngồi ngắm anh Jonny Huy Trần yêu quá đi. Người đâu vừa giỏi, vừa duyên lại còn đẹp troai nữa. Nụ cười thần sầu. Yêu tóa:)
John này giỏi thiệt. Tất cả các bài nhảy chị khoái đều do John Huy biên đạo.....có chiều sâu ghê. Coi nhảy mà nổi hết da gà. Có điều chị đâu có thấy nó đẹp trai Ỉn? Thằng T.bựa có khi đẹp hơn
|
Thanked by 4 Members:
|
, , ,
|
#60951
Gửi vào 15/12/2012 - 21:33
Trích dẫn
--
Những ngày nắng mang lại cho tôi cảm giác nửa vời. Tôi là con người nửa vời, hành động nửa vời, suy nghĩ nửa vời, lời nói nửa vời. Chỉ có một thứ nhất quán, đó là mọi thứ tôi thực hiện đều nửa vời.
Đó có phải là cảm giác không-rõ-ràng đâu. Cảm nhận mọi thứ rất rõ, nhưng chỉ hành động để thay đổi hoàn cảnh với vài phần trăm nhỏ trong các hoàn cảnh đó. Dạo này tôi lại ngồi đọc Siêu kinh tế học hài hước. Ngoài quyển đó với giáo trình ra thì chẳng đọc được quyển nào thêm. Ai dà, nào tôi có bận gì, tôi rảnh quá. Rảnh hơn một tỉ người trẻ tuổi đang gồng mình sống. Ấy thế mà tôi chỉ ngủ, dậy, đối phó làm sao cho qua ngày. Nói những gì mình không hiểu và lúng túng với những gì mình chưa chuẩn bị. Bây giờ, tôi còn giật mình với tiếng động bô xe cơ đấy.
Lúc nãy đi trên đường mà suýt quạng tay lái.
Đợt này laptop của tôi bị hỏng. Ổ C còn lưu nhiều dữ liệu và tôi đã vội vàng đem đi sửa mà quên move các tài liệu quan trọng sang các ổ còn lại. Anh sửa máy hỏi tôi có cần sao lưu không ?.
" Không, không ạ ". Nghĩ thế nào mà trả lời như vậy nhỉ ?. Có thể tôi ỷ vào việc các tài liệu trong ổ C đều tìm lại được trên mạng.
Ỷ lại quá rồi.
--
Bữa trước tôi tự nhiên thấy một đàn anh lớp trên đẹp trai đến lạ. Có lẽ do nụ cười ấy. Hẹ hẹ.
Suy nghĩ của tôi ngắn chỉ thế thôi. Những đề tài cũ khiến tôi không viết thêm được. Tôi chỉ định viết những câu chuyện để con tôi đọc rồi hiểu thêm thứ gì đó, chứ chẳng để in ấn...Nhưng mà tôi sẽ share ở đây nhé :
Sau trích truyện này là một cái ôm từ tôi. Yêu mọi người lắm.
"
Bạn của tôi sắp chết.
Chú ấy bị ung thư dạ dày. Hiện giờ đang ở giai đoạn cuối. Ổ bụng cứng đét, người trơ xương. Hiện giờ chú ấy đang nhẩm tính từng ngày còn lại. Chú có biết sẽ chết lúc nào không mà tính nhỉ.
Tôi không vào thăm chú thường xuyên vì bận học. Kỳ thi sắp tới rồi và trời nắng quá thể. Có những lúc lười nhác, tôi đã ngủ ở nhà cả ngày và quên vào thăm chú. Những con ve làm tôi mệt và gật gù trong lớp, nhưng chú thì không.
Nếu không tiêm morphin thì chắc chắn chú ấy sẽ đau lắm. Đau như bị cắn nát ấy.
--
Tên của bạn tôi là Đầu Hói.
Đầu chú đã bắt đầu rụng tóc khi biết tôi. Nhà chú ở cuối phố. Đầu Hói hay bận áo may ô và quần dài kẻ sọc. Chú thích cuốc dép lê khắp khu vườn. Tôi nghĩ nhà chú cũng bình thường vì chú chỉ ở một mình..
- Thích ăn bánh bao nhân thịt nhưng không được phép ăn
..và có một căn nhà với rất nhiều cây, và lá ngập sân.
--
Tôi chơi trốn tìm trong hè nắng. Đường bê tông nóng như nước sôi, thế mà bọn tôi vẫn trốn bố mẹ ra đầu ngõ. Đến lượt thứ ba thì tôi phải đi tìm chúng nó. “ Thật mệt” , tôi nghĩ thế rồi úp mặt vào tường.
Tôi nghĩ đến kỳ nghỉ hè còn cách giờ đến hơn một tháng. Tôi không học gì nhiều và lười đọc sách. Vì thế mà mẹ tôi đã dọa đốt hết truyện tranh.
Nếu đốt sách trời này thì đúng là thảm họa. Nó có thể gây cháy cả khu phố. Liệu tôi có nên khuyên mẹ chuyển đốt ngoài đường sang lò hỏa thiêu của thành phố không ?. Mẹ có thể bán đồng nát hoặc cột lại rồi cất trên tủ cao. Có nhiều cách hợp hơn cơ mà.
Nghĩ đến đấy thì không chịu được nữa. Mặc dù mới chỉ đếm đến năm mươi, tôi đã nhảy cóc tới chín mươi. Gáy bỏng rát, mồ hôi đọng thành những giọt to đùng trên mép. Tôi không chịu được nữa. Lưng sẽ héo rồi khô rụm như những cái lá bị dẫm nát mất thôi.
Đám ve ồn ào khiến tai tôi ù đi. Tôi đọc to “Một trăm!” và đi tìm chúng nó.
--
Chẳng hiểu sao tôi không tìm được đứa nào. Bọn nó đã đi đâu hết rồi ?. Thời tiết nóng nực làm thời gian dãn nở. Khả năng tìm người của tôi rất kém nên tôi dễ lo lắng. Liệu có phải vì nắng quá mà bọn chúng đã ngủ luôn trong những ống cống xi măng quăng lăn lóc trong công viên ?. Có đứa nào bỏ về nhà không ?. Tại sao lượt chơi của chúng rất nhanh còn của tôi thì lâu như thế ?.
Tôi cũng sợ rằng chúng bị bắt cóc. Thêm hai mươi phút nữa, mồ hôi đã ngâm ướt hết áo. Tôi chạy đi tìm ở những chỗ ít tới, nhưng không gọi to tên bọn nó lên. Thế rồi tôi nghe tiếng “cọt kẹt” rất to.
--
Tiếng “cọt kẹt” của cánh cổng gỗ của ngôi nhà đầy cây cuối phố. Đó là nhà của một người lạ. Thỉnh thoảng tôi nhìn thấy người đàn ông ra vào ngôi nhà đó nhưng chưa nghe mẹ kể bao giờ. Khi lớn, tôi có thể đoán ra chú ấy cô đơn lắm.
Khi ấy tôi không nghĩ vậy. Tôi giật mình nhìn sang phải. Một cái đầu lơ thơ tóc ló ra, dán phía sau cánh cửa. Đó là đầu của một người đàn ông gầy gò. Vì đầu vừa bé, má lại rất hóp nữa.
Cả hai đều ngỡ ngàng. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy cảnh vật trước mắt như một bức tranh cũ. Cái đầu của người đàn ông giống một khối nâu, dung hồ dán vào cửa gỗ phờ phạc, nổi trên nền xanh sẫm của những tán cây trong vườn và màu vàng xuộm của hè nực.
Tôi giật mình lùi lại nhưng không ù té chạy. Lòng ôm hy vọng có đứa nào đó trốn trong ngôi nhà này. Tôi không muốn thua.
-Xin chào. Cái đầu nâu ló thêm một chút, bắt chuyện với tôi.
- Chào chú. Tôi lắp bắp. Chú, chú có thấy ai trong vườn không ?.
- Không. Cái đầu nâu lắc lư. Cháu tìm người hả ?.
- Chúng cháu đang chơi trò trốn tìm.
- Trời nắng quá. Khuôn mặt nâu nhăn nhó.
- Vâng, cháu đang tìm các bạn nhưng không thấy ai. Tôi lấy hai tay che đầu, cau có.
- Cháu tìm được mấy phút rồi ?.
- Cháu nghĩ đã được một tiếng. Tôi bắt đầu hối hận vì đã trốn nhà. Cháu thấy cả thế kỷ đã mất đi rồi.
Đôi mắt đen quan sát tôi, rồi cái đầu gật gù.
- Này, nếu như đã một lúc lâu như thế thì cháu sẽ không tìm ra được đâu. Cháu có muốn vào đây ngồi không ?
- Vào đó ?. Hai chân tôi tê rần và gót tự động cọ vào nhau.
- Ừ.
Khi ấy tôi đã bỏ cuộc trốn tìm. Tình trạng ướt đẫm quần áo khiến tôi phải khốn khổ chấp thuận và nghe theo lời cái đầu, mà chẳng nghi ngờ gì hết.
..."
Còn nữa, tôi nghĩ sẽ lại viết tiếp thôi. Khi vui vẻ. Và không bi quan gì, hẹ hẹ.
ĐLH
Những ngày nắng mang lại cho tôi cảm giác nửa vời. Tôi là con người nửa vời, hành động nửa vời, suy nghĩ nửa vời, lời nói nửa vời. Chỉ có một thứ nhất quán, đó là mọi thứ tôi thực hiện đều nửa vời.
Đó có phải là cảm giác không-rõ-ràng đâu. Cảm nhận mọi thứ rất rõ, nhưng chỉ hành động để thay đổi hoàn cảnh với vài phần trăm nhỏ trong các hoàn cảnh đó. Dạo này tôi lại ngồi đọc Siêu kinh tế học hài hước. Ngoài quyển đó với giáo trình ra thì chẳng đọc được quyển nào thêm. Ai dà, nào tôi có bận gì, tôi rảnh quá. Rảnh hơn một tỉ người trẻ tuổi đang gồng mình sống. Ấy thế mà tôi chỉ ngủ, dậy, đối phó làm sao cho qua ngày. Nói những gì mình không hiểu và lúng túng với những gì mình chưa chuẩn bị. Bây giờ, tôi còn giật mình với tiếng động bô xe cơ đấy.
Lúc nãy đi trên đường mà suýt quạng tay lái.
Đợt này laptop của tôi bị hỏng. Ổ C còn lưu nhiều dữ liệu và tôi đã vội vàng đem đi sửa mà quên move các tài liệu quan trọng sang các ổ còn lại. Anh sửa máy hỏi tôi có cần sao lưu không ?.
" Không, không ạ ". Nghĩ thế nào mà trả lời như vậy nhỉ ?. Có thể tôi ỷ vào việc các tài liệu trong ổ C đều tìm lại được trên mạng.
Ỷ lại quá rồi.
--
Bữa trước tôi tự nhiên thấy một đàn anh lớp trên đẹp trai đến lạ. Có lẽ do nụ cười ấy. Hẹ hẹ.
Suy nghĩ của tôi ngắn chỉ thế thôi. Những đề tài cũ khiến tôi không viết thêm được. Tôi chỉ định viết những câu chuyện để con tôi đọc rồi hiểu thêm thứ gì đó, chứ chẳng để in ấn...Nhưng mà tôi sẽ share ở đây nhé :
Sau trích truyện này là một cái ôm từ tôi. Yêu mọi người lắm.
"
Bạn của tôi sắp chết.
Chú ấy bị ung thư dạ dày. Hiện giờ đang ở giai đoạn cuối. Ổ bụng cứng đét, người trơ xương. Hiện giờ chú ấy đang nhẩm tính từng ngày còn lại. Chú có biết sẽ chết lúc nào không mà tính nhỉ.
Tôi không vào thăm chú thường xuyên vì bận học. Kỳ thi sắp tới rồi và trời nắng quá thể. Có những lúc lười nhác, tôi đã ngủ ở nhà cả ngày và quên vào thăm chú. Những con ve làm tôi mệt và gật gù trong lớp, nhưng chú thì không.
Nếu không tiêm morphin thì chắc chắn chú ấy sẽ đau lắm. Đau như bị cắn nát ấy.
--
Tên của bạn tôi là Đầu Hói.
Đầu chú đã bắt đầu rụng tóc khi biết tôi. Nhà chú ở cuối phố. Đầu Hói hay bận áo may ô và quần dài kẻ sọc. Chú thích cuốc dép lê khắp khu vườn. Tôi nghĩ nhà chú cũng bình thường vì chú chỉ ở một mình..
- Thích ăn bánh bao nhân thịt nhưng không được phép ăn
..và có một căn nhà với rất nhiều cây, và lá ngập sân.
--
Tôi chơi trốn tìm trong hè nắng. Đường bê tông nóng như nước sôi, thế mà bọn tôi vẫn trốn bố mẹ ra đầu ngõ. Đến lượt thứ ba thì tôi phải đi tìm chúng nó. “ Thật mệt” , tôi nghĩ thế rồi úp mặt vào tường.
Tôi nghĩ đến kỳ nghỉ hè còn cách giờ đến hơn một tháng. Tôi không học gì nhiều và lười đọc sách. Vì thế mà mẹ tôi đã dọa đốt hết truyện tranh.
Nếu đốt sách trời này thì đúng là thảm họa. Nó có thể gây cháy cả khu phố. Liệu tôi có nên khuyên mẹ chuyển đốt ngoài đường sang lò hỏa thiêu của thành phố không ?. Mẹ có thể bán đồng nát hoặc cột lại rồi cất trên tủ cao. Có nhiều cách hợp hơn cơ mà.
Nghĩ đến đấy thì không chịu được nữa. Mặc dù mới chỉ đếm đến năm mươi, tôi đã nhảy cóc tới chín mươi. Gáy bỏng rát, mồ hôi đọng thành những giọt to đùng trên mép. Tôi không chịu được nữa. Lưng sẽ héo rồi khô rụm như những cái lá bị dẫm nát mất thôi.
Đám ve ồn ào khiến tai tôi ù đi. Tôi đọc to “Một trăm!” và đi tìm chúng nó.
--
Chẳng hiểu sao tôi không tìm được đứa nào. Bọn nó đã đi đâu hết rồi ?. Thời tiết nóng nực làm thời gian dãn nở. Khả năng tìm người của tôi rất kém nên tôi dễ lo lắng. Liệu có phải vì nắng quá mà bọn chúng đã ngủ luôn trong những ống cống xi măng quăng lăn lóc trong công viên ?. Có đứa nào bỏ về nhà không ?. Tại sao lượt chơi của chúng rất nhanh còn của tôi thì lâu như thế ?.
Tôi cũng sợ rằng chúng bị bắt cóc. Thêm hai mươi phút nữa, mồ hôi đã ngâm ướt hết áo. Tôi chạy đi tìm ở những chỗ ít tới, nhưng không gọi to tên bọn nó lên. Thế rồi tôi nghe tiếng “cọt kẹt” rất to.
--
Tiếng “cọt kẹt” của cánh cổng gỗ của ngôi nhà đầy cây cuối phố. Đó là nhà của một người lạ. Thỉnh thoảng tôi nhìn thấy người đàn ông ra vào ngôi nhà đó nhưng chưa nghe mẹ kể bao giờ. Khi lớn, tôi có thể đoán ra chú ấy cô đơn lắm.
Khi ấy tôi không nghĩ vậy. Tôi giật mình nhìn sang phải. Một cái đầu lơ thơ tóc ló ra, dán phía sau cánh cửa. Đó là đầu của một người đàn ông gầy gò. Vì đầu vừa bé, má lại rất hóp nữa.
Cả hai đều ngỡ ngàng. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy cảnh vật trước mắt như một bức tranh cũ. Cái đầu của người đàn ông giống một khối nâu, dung hồ dán vào cửa gỗ phờ phạc, nổi trên nền xanh sẫm của những tán cây trong vườn và màu vàng xuộm của hè nực.
Tôi giật mình lùi lại nhưng không ù té chạy. Lòng ôm hy vọng có đứa nào đó trốn trong ngôi nhà này. Tôi không muốn thua.
-Xin chào. Cái đầu nâu ló thêm một chút, bắt chuyện với tôi.
- Chào chú. Tôi lắp bắp. Chú, chú có thấy ai trong vườn không ?.
- Không. Cái đầu nâu lắc lư. Cháu tìm người hả ?.
- Chúng cháu đang chơi trò trốn tìm.
- Trời nắng quá. Khuôn mặt nâu nhăn nhó.
- Vâng, cháu đang tìm các bạn nhưng không thấy ai. Tôi lấy hai tay che đầu, cau có.
- Cháu tìm được mấy phút rồi ?.
- Cháu nghĩ đã được một tiếng. Tôi bắt đầu hối hận vì đã trốn nhà. Cháu thấy cả thế kỷ đã mất đi rồi.
Đôi mắt đen quan sát tôi, rồi cái đầu gật gù.
- Này, nếu như đã một lúc lâu như thế thì cháu sẽ không tìm ra được đâu. Cháu có muốn vào đây ngồi không ?
- Vào đó ?. Hai chân tôi tê rần và gót tự động cọ vào nhau.
- Ừ.
Khi ấy tôi đã bỏ cuộc trốn tìm. Tình trạng ướt đẫm quần áo khiến tôi phải khốn khổ chấp thuận và nghe theo lời cái đầu, mà chẳng nghi ngờ gì hết.
..."
Còn nữa, tôi nghĩ sẽ lại viết tiếp thôi. Khi vui vẻ. Và không bi quan gì, hẹ hẹ.
ĐLH
|
Thanked by 3 Members:
|
, ,
|
#60952
Gửi vào 15/12/2012 - 21:36
PIANO, on 15/12/2012 - 21:33, said:
John này giỏi thiệt. Tất cả các bài nhảy chị khoái đều do John Huy biên đạo.....có chiều sâu ghê. Coi nhảy mà nổi hết da gà. Có điều chị đâu có thấy nó đẹp trai Ỉn? Thằng T.bựa có khi đẹp hơn
|
Thanked by 4 Members:
|
, , ,
|
#60953
Gửi vào 15/12/2012 - 21:39
ủa đó là bạn den viết á
bạn đen siêu thế
bạn đen siêu thế
|
Thanked by 3 Members:
|
, ,
|
|
Thanked by 2 Members:
|
,
|
#60955
Gửi vào 15/12/2012 - 21:41
hihi
ở nhà mình có a lolo
e thích gọi là lolo lắm nhá
giống trong truyện xuxu đừng khóc
ở nhà mình có a lolo
e thích gọi là lolo lắm nhá
giống trong truyện xuxu đừng khóc
|
Thanked by 1 Member:
|
|
|
Thanked by 5 Members:
|
, , , ,
|
|
Thanked by 5 Members:
|
, , , ,
|
|
Thanked by 5 Members:
|
, , , ,
|
#60959
Gửi vào 15/12/2012 - 21:46
Chim, bạn tớ cũng học trường cậu đấy, cùng tuổi mình, có khi lại biết nhau ^0^, bạn í cũng biết tử vi tướng các kiểu, nghiên cứu từ hồi học phổ thông ^0^
|
Thanked by 6 Members:
|
, , , , ,
|
|
Thanked by 7 Members:
|
, , , , , ,
|
Similar Topics
| Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
|---|---|---|---|---|---|
Cảm ơn người khiến tôi yêu tử vi để thành nghề tay trái |
Linh Tinh | hoa1618021989 |
|
|
|
Cách Người Cao Tuổi Uống Cà Phê Để Ổn Định Đường Huyết Và Tránh Xa Tiểu Đường |
Y Học Thường Thức | FM_daubac |
|
|
|
Trang thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm |
Vườn Thơ | Tre |
|
|
|
trang blog sách cổ đạo giáo tử vi được đánh máy dịch ra tiếng anh |
Linh Tinh | iamthat |
|
|
|
trang blog sách cổ đạo giáo tử vi được đánh máy dịch ra tiếng anh |
Tử Vi | iamthat |
|
|
|
Mọi người thích thú tìm sách về chủ đề gì? |
Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | iamthat |
|
|
35 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 35 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |
Quỷ Cốc Toán Mệnh |
Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |
Quẻ Mai Hoa Dịch Số |
Bát Tự Hà Lạc |
Thái Ât Thần Số |
Căn Duyên Tiền Định |
Cao Ly Đầu Hình |
Âm Lịch |
Xem Ngày |
Lịch Vạn Niên |
So Tuổi Vợ Chồng |
Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
















