Gửi vào 13/12/2012 - 16:29
Chỉ cho các bạn zai đọc.. =))
"Ông bà ngày xưa bảo, đẹp trai không bằng chai mặt. Còn nếu vừa đẹp trai vừa chai mặt thì... càng tốt chứ sao. Xưa nay, tất cả các tình yêu đều do mình tấn công trước. Chưa bao giờ thất bại. :"> Đại loại như sau:
- Mình yêu nhau em nhé!
- Quên đi anh!
- Anh không quên được, thôi dành thời gian tìm hiểu nhé?
- Anh đang mơ à!
- Nếu nằm mơ mà lấy được em thì anh mơ suốt đời cũng được. Chịu anh nha?
- Sao mặt anh dày quá vậy? =.=
- Mặt dày sau này em tha hồ mắng, anh vui vẻ đón nhận. Đồng ý yêu anh chưa?
- Anh nói câu khác được không?
- Được! Tối nay 8 giờ nhé?
- Không!
- Em không có xe đi à? Anh sang chở nhé?
- Ai cứu tôi với!
- Có anh cứu em đây! Quyết định vậy nha.