Jump to content

Advertisements




Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)


88900 replies to this topic

#59776 Tử Phủ Vũ Tướng

    Thái Dương

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 13547 Bài viết:
  • 50203 thanks
  • LocationThiên nhiên

Gửi vào 12/12/2012 - 00:14

Có một vị sư một lần lên xe buýt “chẳng may” ngồi cạnh một em chân dài. Sau một hồi trêu trọc nhà sư, cô gái hỏi: - Bạch thầy, giữa hai chân thầy có cái gì ạ. Nhà sư nghĩ mình đi tu thi chỉ dùng có mỗi một chức năng nên có cũng như chết rồi. Nghĩ vậy nhà sư trả lời cô gái: - Giữa hai chân ta có một xác chết. Cô gái tủm tỉm cười bảo: - Thế thì giữa hai chân em cũng có…… Nhà sư tò mò? - Có cái gì cơ? Cô gái: - Thế mà cũng hỏi, có cái quan tài chứ cái gì nữa! (St)

Thanked by 6 Members:

#59777 VanHiep

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1156 Bài viết:
  • 4387 thanks

Gửi vào 12/12/2012 - 00:17

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

BnG, on 11/12/2012 - 23:39, said:

Hồi đầu thị ngạn nghĩa là quay đầu thì thấy bờ. Suy ra tôi luôn ở phía sau mọi người

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Giờ mới thấy hoe siu đin đặt tên đểu thật.

Hồi nhỏ đi tắm sông, cả bọn rủ nhau bơi sang bờ bên kia. Có thằng bơi ra giữa sông rồi bơi ngược về nơi xuất phát. Hỏi sao mày không bơi tiếp, nó bảo tao sợ không đủ sức qua được tới bên kia.

Thực sự vẫn chưa hiểu !

Thanked by 3 Members:

#59778 BnG

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1823 Bài viết:
  • 11862 thanks
  • LocationRolighed

Gửi vào 12/12/2012 - 00:19

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tử Phủ Vũ Tướng, on 12/12/2012 - 00:14, said:

Có một vị sư một lần lên xe buýt ....

Á á á...

- Sao thầy bảo chết rồi, thế này mà là xác chết à?

- Ừ. Cương thi, em ạ.

Thanked by 5 Members:

#59779 Jude.Law

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 537 Bài viết:
  • 2258 thanks

Gửi vào 12/12/2012 - 00:20

Vậy mong cụ giải thích cái cụ nói là Phạm húy kỵ ở đây là gì ạ?

Thanked by 3 Members:

#59780 VanHiep

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1156 Bài viết:
  • 4387 thanks

Gửi vào 12/12/2012 - 00:21

Phạm kỵ vì nhà thơ có một thời gian trầm cảm, có ý tưởng muốn chết.

Thanked by 3 Members:

#59781 VanHiep

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1156 Bài viết:
  • 4387 thanks

Gửi vào 12/12/2012 - 00:25

Hôm nay nhiều người thức khuya nhỉ ?

Sửa bởi VanHiep: 12/12/2012 - 00:29


#59782 SungChim

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1637 Bài viết:
  • 6377 thanks

Gửi vào 12/12/2012 - 00:27

Nhẹ nhàng chị hằng ru ngủ
Rập rìu chú cuội chơi đú đêm khuya

Nhap nho trăng khuyết trăng tròn
Đêm lạnh chim tìm lối mòn chim bay
a badboy bị chị hằng thôi miên rùi á

#59783 SungChim

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1637 Bài viết:
  • 6377 thanks

Gửi vào 12/12/2012 - 00:27

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

VanHiep, on 12/12/2012 - 00:25, said:

Chém gió:

Mọi người thấy tôi viết Right Here Waiting For You ở dưới không ?

Mối tình ở thư viện Hà Nội đó !

e da thay va k pit cmt go

Thanked by 4 Members:

#59784 AlexPhong

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2382 Bài viết:
  • 8854 thanks

Gửi vào 12/12/2012 - 00:30

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Tử Phủ Vũ Tướng, on 12/12/2012 - 00:14, said:

Có một vị sư một lần lên xe buýt “chẳng may” ngồi cạnh một em chân dài. Sau một hồi trêu trọc nhà sư, cô gái hỏi: - Bạch thầy, giữa hai chân thầy có cái gì ạ. Nhà sư nghĩ mình đi tu thi chỉ dùng có mỗi một chức năng nên có cũng như chết rồi. Nghĩ vậy nhà sư trả lời cô gái: - Giữa hai chân ta có một xác chết. Cô gái tủm tỉm cười bảo: - Thế thì giữa hai chân em cũng có…… Nhà sư tò mò? - Có cái gì cơ? Cô gái: - Thế mà cũng hỏi, có cái quan tài chứ cái gì nữa! (St)

Tủm tỉm với chẳng bạch thầy. Vật ra hiếp luôn. Lái xe ý kiến, hiếp luôn lái xe.

#59785 SungChim

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1637 Bài viết:
  • 6377 thanks

Gửi vào 12/12/2012 - 00:32

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

AlexPhong, on 12/12/2012 - 00:30, said:

Tủm tỉm với chẳng bạch thầy. Vật ra hiếp luôn. Lái xe ý kiến, hiếp luôn lái xe.

tac phong cua co pe trong avarta bac do a

Thanked by 4 Members:

#59786 badboy

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3186 Bài viết:
  • 10751 thanks
  • LocationĐịa ngục

Gửi vào 12/12/2012 - 00:33

Trên 1 chuyến chuyên cơ chở 3 vị đứng đầu 1 quốc gia nọ gồm : tổng thống, thủ tướng và bộ trưởng quốc phòng.
Sau khi máy bay đã lấy độ cao được ít phút, bỗng ngài tổng thống thấy 1 tờ 100 usd rơi ở sàn phi cơ, liền quay sang nói với mọi người "nếu tôi cầm tờ đô la này thả xuống dưới kia thì dưới mặt đất sẽ có 1 người hạnh phúc". Ngài thủ tướng chau mày không đồng ý, liền bảo "nếu đổi tờ đô la đó thành 10 tờ 10 đô la , tôi thả tay 1 cái ở dưới mặt đất có 10 người hạnh phúc". Ngài bộ trưởng quốc phòng đáp "như vậy vẫn còn ít người hạnh phúc. Nếu đổi tờ đô la này thành 100 tờ 1 đô la và tôi phất tay 1 cái, ở dưới mặt đất có 100 người hạnh phúc"...

Một thoáng im lặng trên chiếc chuyên cơ trôi nhanh ... Viên phi công sau khi nghe 3 vị đứng đầu quốc gia tán chuyện, liền quay đầu với vẻ mặt suy tư, hướng về 3 vị đáng kính rồi đáp "Nếu tôi thả tay ra thì ở dưới mặt đất sẽ có hàng trăm triệu người hạnh phúc ..."

Ngài tổng thống sau khi nghe viên phi công nói như vậy liền thét lên "Quay đầu máy bay lại, hãy trở về sân bay gấp"
(chuyện bịa)

Sửa bởi badboy: 12/12/2012 - 00:35


#59787 VanHiep

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1156 Bài viết:
  • 4387 thanks

Gửi vào 12/12/2012 - 00:36

Câu nói làm nam thanh niên Việt Nam phải câm nín là...
.
.
.
.
...
.
.
.
.
.
Anh ơi, tin buồn là em đã có tin vui. =))

+

#59788 VanHiep

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1156 Bài viết:
  • 4387 thanks

Gửi vào 12/12/2012 - 00:39

Hết dầu gội đầu:
Có một nhà nọ có 1 cặp vợ chồng trẻ.
Khi ng chồng đang tắm.gọi hỏi vợ kái này.bà mẹ chồng nghé đc hội thoại như sau:
- E ơi.sao k có tý nào chẳng lẽ a lại phải xóc lọ?
- Thỳ hết rồi trả phải xóc lọ thì sao.
...
- Vẵn k có mấy.a đang xóc.
Thôi cố đi.phải cho thêm ít nước.xóc ác vào.cho nó ra bọt thì thôi.
Mẹ chồng:!!!!!!!!!!!!!!!!!
$

Thanked by 5 Members:

#59789 badboy

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3186 Bài viết:
  • 10751 thanks
  • LocationĐịa ngục

Gửi vào 12/12/2012 - 00:39

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

VanHiep, on 12/12/2012 - 00:36, said:

Câu nói làm nam thanh niên Việt Nam phải câm nín là...
.
.
.
.
...
.
.
.
.
.
Anh ơi, tin buồn là em đã có tin vui. =))

+

Chợt nhớ đến câu "Tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người" trong 1 bài hát nào đó của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Thanked by 4 Members:

#59790 VanHiep

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1156 Bài viết:
  • 4387 thanks

Gửi vào 12/12/2012 - 00:40

Vợ chồng đang xem phim tình cảm, tới đoan hôn nhau:

Vợ: Đừng hôn thằng đó, nó không xứng đâu

Chồng: Hi, em ngốc thật. Em nói họ cũng đâu có nghe thấy.
...

Hết phim họ bắt đầu xem đá bóng

Chồng: Sút, sút đi, đệt mịa , bố bảo sút sao mày không sút, điếc à...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

)

#






Similar Topics Collapse

24 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 24 khách, 0 Hội viên ẩn


  • Google

Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |