Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
Viết bởi Tử Phủ Vũ Tướng, 26/04/11 20:07
88900 replies to this topic
#59461
Gửi vào 11/12/2012 - 09:50
e đã tậu sách hồ xuân hương về nghe lời chị ấy
thấy ấy vãi vật ra ý, k thể đỡ dc thơ bà nèy
thấy ấy vãi vật ra ý, k thể đỡ dc thơ bà nèy
|
Thanked by 9 Members:
|
, , , , , , , ,
|
#59462
Gửi vào 11/12/2012 - 09:53
Súng em định làm Hồ Xuân Hương thứ 2 chăng =))
|
Thanked by 9 Members:
|
, , , , , , , ,
|
|
Thanked by 8 Members:
|
, , , , , , ,
|
|
Thanked by 6 Members:
|
, , , , ,
|
#59465
Gửi vào 11/12/2012 - 09:57
Hôm nay , ngồi nghĩ về tình yêu giữa cha mẹ với con cái. Hồi sáng, có chị đồng nghiệp kể chuyện về đứa con. Thằng bé đi học ngành medecin trường Havard ở Boston. Chị đó trong giờ làm với bọn mình lúc nào cũng nhắc đến con. Nhóc đi học xa nhà, cha mẹ hai người đi làm về sống lủi thủi một mình, đợi sáng hôm sau đi làm tiếp.
Chị đó kể, giờ tao nhìn nhóc nào cũng nghĩ đến con , tao nhớ nó quá. Tối qua tao gọi điện cho ba mẹ tao bên châu Âu. Nói chuyện vài tiếng, mặc dù hết chuyện gì để nói, có khi trong im lặng, nhưng hai ông bà vẫn không muốn tao cúp máy, tao thì phải lo dọn nhà, làm cơm cho chồng. Giờ nghĩ lại, con tao gọi điện cũng vậy, thật tình tao cũng không muốn nó cúp máy, muốn kéo dài càng lâu càng tốt.
Luận : Mình nghĩ, cái tình yêu của cha mẹ với con, nhiều sách viết. Nhưng có trải qua mới thấm. Thế giới này phẳng, nhiều khi đứa con do mưu sinh, mà phải xa cha mẹ, hay không có thời gian dành cho cha mẹ. Đối với đứa con, trong tiềm thức, cha mẹ không phải là tất cả, còn vợ, chồng, công việc, bạn bè, và những thú vui khác. Tất nhiên là trong bối cảnh con cái biết ơn cha mẹ. Đối cha mẹ, con cái lại là tất cả, nhất là đối với người mẹ. Nhìn đứa con mình nuôi lớn, xa rời, hoặc mất theo nghĩa quan hệ tương tác ít đi, thì không dễ chịu đựng. Bọn trẻ mình có đôi khi nghĩ đơn giản, chỉ cần biết cha mẹ mạnh khỏe, trao đổi vài câu, rồi cũng hết ý hết lời, bởi vì đa số tâm tư tình cảm đã và sẽ được chia xẻ nhìu hơn với bạn bè, diễn đàn chẳng hạn. Còn người cha hoặc người mẹ thì trong tiềm thức lại nghĩ khác, họ cần nhiều tiếp xúc với con, họ vui vì điều đó, dù cho đó là tranh cãi, khuyên bảo, nổi giận, hay lắng nghe...hay được bên cạnh mà không có gì để nói. Bởi vì đó là tình yêu.
Người con càng lớn, cha mẹ càng cảm thấy cô đơn...Bởi vì cô đơn, họ trân trọng nhiều phút giây mà người không cô đơn, hay chưa từng làm cha, mẹ khó có thể cảm nhận được. Nếu thế giới đang mở ra với người con thì thế giới cũng đang đóng lại với cha hoặc mẹ theo thời gian.
Đêm qua tuyết lại rơi trắng trời, khong trắng như sợi tóc bạc của ba mình. Mùa đông thật lạnh.
Chị đó kể, giờ tao nhìn nhóc nào cũng nghĩ đến con , tao nhớ nó quá. Tối qua tao gọi điện cho ba mẹ tao bên châu Âu. Nói chuyện vài tiếng, mặc dù hết chuyện gì để nói, có khi trong im lặng, nhưng hai ông bà vẫn không muốn tao cúp máy, tao thì phải lo dọn nhà, làm cơm cho chồng. Giờ nghĩ lại, con tao gọi điện cũng vậy, thật tình tao cũng không muốn nó cúp máy, muốn kéo dài càng lâu càng tốt.
Luận : Mình nghĩ, cái tình yêu của cha mẹ với con, nhiều sách viết. Nhưng có trải qua mới thấm. Thế giới này phẳng, nhiều khi đứa con do mưu sinh, mà phải xa cha mẹ, hay không có thời gian dành cho cha mẹ. Đối với đứa con, trong tiềm thức, cha mẹ không phải là tất cả, còn vợ, chồng, công việc, bạn bè, và những thú vui khác. Tất nhiên là trong bối cảnh con cái biết ơn cha mẹ. Đối cha mẹ, con cái lại là tất cả, nhất là đối với người mẹ. Nhìn đứa con mình nuôi lớn, xa rời, hoặc mất theo nghĩa quan hệ tương tác ít đi, thì không dễ chịu đựng. Bọn trẻ mình có đôi khi nghĩ đơn giản, chỉ cần biết cha mẹ mạnh khỏe, trao đổi vài câu, rồi cũng hết ý hết lời, bởi vì đa số tâm tư tình cảm đã và sẽ được chia xẻ nhìu hơn với bạn bè, diễn đàn chẳng hạn. Còn người cha hoặc người mẹ thì trong tiềm thức lại nghĩ khác, họ cần nhiều tiếp xúc với con, họ vui vì điều đó, dù cho đó là tranh cãi, khuyên bảo, nổi giận, hay lắng nghe...hay được bên cạnh mà không có gì để nói. Bởi vì đó là tình yêu.
Người con càng lớn, cha mẹ càng cảm thấy cô đơn...Bởi vì cô đơn, họ trân trọng nhiều phút giây mà người không cô đơn, hay chưa từng làm cha, mẹ khó có thể cảm nhận được. Nếu thế giới đang mở ra với người con thì thế giới cũng đang đóng lại với cha hoặc mẹ theo thời gian.
Đêm qua tuyết lại rơi trắng trời, khong trắng như sợi tóc bạc của ba mình. Mùa đông thật lạnh.
Sửa bởi Libra: 11/12/2012 - 10:04
|
Thanked by 10 Members:
|
, , , , , , , , ,
|
|
Thanked by 7 Members:
|
, , , , , ,
|
#59467
Gửi vào 11/12/2012 - 10:01
Libra, on 11/12/2012 - 09:57, said:
Hôm nay , ngồi nghĩ về tình yêu giữa cha mẹ với con cái. Hồi sáng, có chị đồng nghiệp kể chuyện về đứa con. Thằng bé đi học ngành medecin trường Havard ở Boston. Chị đó trong giờ làm với bọn mình lúc nào cũng nhắc đến con. Nhóc đi học xa nhà, cha mẹ hai người đi làm về sống lủi thủi một mình, đợi sáng hôm sau đi làm tiếp.
Chị đó kể, giờ tao nhìn nhóc nào cũng nghĩ đến con , tao nhớ nó quá. Tối qua tao gọi điện cho ba mẹ tao bên châu Âu. Nói chuyện vài tiếng, mặc dù hết chuyện gì để nói, có khi trong im lặng, nhưng hai ông bà vẫn không muốn tao cúp máy, tao thì phải lo dọn nhà, làm cơm cho chồng. Giờ nghĩ lại, con tao gọi điện cũng vậy, thật tình tao cũng không muốn nó cúp máy, muốn kéo dài càng lâu càng tốt.
Luận : Mình nghĩ, cái tình yêu của cha mẹ với con, nhiều sách viết. Nhưng có trải qua mới thấm. Thế giới này phẳng, nhiều khi đứa con do mưu sinh, mà phải xa cha mẹ, hay không có thời gian dành cho cha mẹ. Đối với đứa con, trong tiềm thức, cha mẹ không phải là tất cả, còn vợ, chồng, công việc, bạn bè, và những thú vui khác. Tất nhiên là trong bối cảnh con cái biết ơn cha mẹ. Đối cha mẹ, con cái lại là tất cả, nhất là đối với người mẹ. Nhìn đứa con mình nuôi lớn, xa rời, hoặc mất theo nghĩa quan hệ tương tác ít đi, thì không dễ chịu đựng. Bọn trẻ mình có đôi khi nghĩ đơn giản, chỉ cần biết cha mẹ mạnh khỏe, trao đổi vài câu, rồi cũng hết ý hết lời, bởi vì đa số tâm tư tình cảm đã và sẽ được chia xẻ nhìu hơn với bạn bè, diễn đàn chẳng hạn. Còn người cha hoặc người mẹ thì trong tiềm thức lại nghĩ khác, họ cần nhiều tiếp xúc với con, họ vui vì điều đó, dù cho đó là tranh cãi, khuyên bảo, nổi giận, hay lắng nghe...hay được bên cạnh mà không có gì để nói. Bởi vì đó là tình yêu.
Người con càng lớn, cha mẹ càng cảm thấy cô đơn...Bởi vì cô đơn, họ trân trọng nhiều phút giây mà người không cô đơn, hay chưa từng làm cha, mẹ khó có thể cảm nhận được. Nếu thế giới đang mở ra với người con thì thế giới cũng đang đóng lại với cha hoặc mẹ theo thời gian.
Đêm qua tuyết lại rơi trắng trời, khong trắng nhưng sợi tóc bạc của ba mình. Mùa đông thật lạnh.
Chị đó kể, giờ tao nhìn nhóc nào cũng nghĩ đến con , tao nhớ nó quá. Tối qua tao gọi điện cho ba mẹ tao bên châu Âu. Nói chuyện vài tiếng, mặc dù hết chuyện gì để nói, có khi trong im lặng, nhưng hai ông bà vẫn không muốn tao cúp máy, tao thì phải lo dọn nhà, làm cơm cho chồng. Giờ nghĩ lại, con tao gọi điện cũng vậy, thật tình tao cũng không muốn nó cúp máy, muốn kéo dài càng lâu càng tốt.
Luận : Mình nghĩ, cái tình yêu của cha mẹ với con, nhiều sách viết. Nhưng có trải qua mới thấm. Thế giới này phẳng, nhiều khi đứa con do mưu sinh, mà phải xa cha mẹ, hay không có thời gian dành cho cha mẹ. Đối với đứa con, trong tiềm thức, cha mẹ không phải là tất cả, còn vợ, chồng, công việc, bạn bè, và những thú vui khác. Tất nhiên là trong bối cảnh con cái biết ơn cha mẹ. Đối cha mẹ, con cái lại là tất cả, nhất là đối với người mẹ. Nhìn đứa con mình nuôi lớn, xa rời, hoặc mất theo nghĩa quan hệ tương tác ít đi, thì không dễ chịu đựng. Bọn trẻ mình có đôi khi nghĩ đơn giản, chỉ cần biết cha mẹ mạnh khỏe, trao đổi vài câu, rồi cũng hết ý hết lời, bởi vì đa số tâm tư tình cảm đã và sẽ được chia xẻ nhìu hơn với bạn bè, diễn đàn chẳng hạn. Còn người cha hoặc người mẹ thì trong tiềm thức lại nghĩ khác, họ cần nhiều tiếp xúc với con, họ vui vì điều đó, dù cho đó là tranh cãi, khuyên bảo, nổi giận, hay lắng nghe...hay được bên cạnh mà không có gì để nói. Bởi vì đó là tình yêu.
Người con càng lớn, cha mẹ càng cảm thấy cô đơn...Bởi vì cô đơn, họ trân trọng nhiều phút giây mà người không cô đơn, hay chưa từng làm cha, mẹ khó có thể cảm nhận được. Nếu thế giới đang mở ra với người con thì thế giới cũng đang đóng lại với cha hoặc mẹ theo thời gian.
Đêm qua tuyết lại rơi trắng trời, khong trắng nhưng sợi tóc bạc của ba mình. Mùa đông thật lạnh.
2 đại ka nhà em ít khi gọi cho em nên lần nào thấy gọi câu cửa miệng của em là "có j ko mẹ"...thế là bị la "tao nhớ tao gọi ko dc hả mà hỏi có chiện j"
=)) =)) =))
|
Thanked by 9 Members:
|
, , , , , , , ,
|
|
Thanked by 9 Members:
|
, , , , , , , ,
|
#59469
Gửi vào 11/12/2012 - 10:03
a Libra định cư luôn bên tuyết trắng đó ạ
Ba mẹ a ở bên đây hay ở vn a
Ba mẹ a ở bên đây hay ở vn a
|
Thanked by 9 Members:
|
, , , , , , , ,
|
|
Thanked by 7 Members:
|
, , , , , ,
|
#59471
Gửi vào 11/12/2012 - 10:09
em vào sg đi, gửi biu điện nó chảy hết
|
Thanked by 8 Members:
|
, , , , , , ,
|
|
Thanked by 8 Members:
|
, , , , , , ,
|
|
Thanked by 4 Members:
|
, , ,
|
#59474
Gửi vào 11/12/2012 - 10:35
Muon ngu dong ..................
|
Thanked by 2 Members:
|
,
|
#59475
Gửi vào 11/12/2012 - 10:40
e chi mun nhanh den mua he
|
Thanked by 2 Members:
|
,
|
Similar Topics
| Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
|---|---|---|---|---|---|
Cảm ơn người khiến tôi yêu tử vi để thành nghề tay trái |
Linh Tinh | hoa1618021989 |
|
|
|
Cách Người Cao Tuổi Uống Cà Phê Để Ổn Định Đường Huyết Và Tránh Xa Tiểu Đường |
Y Học Thường Thức | FM_daubac |
|
|
|
Trang thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm |
Vườn Thơ | Tre |
|
|
|
trang blog sách cổ đạo giáo tử vi được đánh máy dịch ra tiếng anh |
Linh Tinh | iamthat |
|
|
|
trang blog sách cổ đạo giáo tử vi được đánh máy dịch ra tiếng anh |
Tử Vi | iamthat |
|
|
|
Mọi người thích thú tìm sách về chủ đề gì? |
Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | iamthat |
|
|
9 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 9 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |
Quỷ Cốc Toán Mệnh |
Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |
Quẻ Mai Hoa Dịch Số |
Bát Tự Hà Lạc |
Thái Ât Thần Số |
Căn Duyên Tiền Định |
Cao Ly Đầu Hình |
Âm Lịch |
Xem Ngày |
Lịch Vạn Niên |
So Tuổi Vợ Chồng |
Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
















