Jump to content

Advertisements




Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)


88900 replies to this topic

#58831 Durobi

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4105 Bài viết:
  • 17608 thanks

Gửi vào 09/12/2012 - 15:13

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

huyetuan, on 09/12/2012 - 15:10, said:

quả cầu thủy tinh tình yêu là của a tần thủy hoàng ạ

mà cũng hong pít


e nghĩ gióng quà của a Du hơn

cái gì thần thần bí bí gióng a Du ý
Không phải của anh, nhưng trên thực tế ngoài đời anh đã từng tặng 1 em quả cầu thủy tinh do Tiệp sản xuất, ko biết bây giờ em í có biết xài ko hay cho vào nhà kho rùi, hic ........
Anh bất ngờ vì khả năng ngoại cảm của Sung !

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 3 Members:

#58832 ThanVuong

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3582 Bài viết:
  • 5393 thanks

Gửi vào 09/12/2012 - 15:14

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

TanThuyHoang, on 09/12/2012 - 15:08, said:

“Quả cầu lửa” khổng lồ xuất hiện trên bầu trời Texas


(Dân trí) - Một máy quay của Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA đã thu giữ được hình ảnh một “quả cầu lửa” khổng lồ lòe sáng bầu trời Texas.


Máy quay đã thu giữ được đốm sáng khổng lồ từ Văn phòng môi trường sao băng của NASA ở New Mexico. Được biết “quả cầu lửa” còn được thấy từ tận Houston và Louisiana.

NASA tin rằng một ngôi sao băng đã tiến vào bầu khí quyển ở giữa Dallas và Houston. NASA đã lần theo các mảnh vỡ của ngôi sao này khi nó rơi xuống bắc Houston.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


+Vương Bồng Nhự Tinh ( hay còn gọi là Bồng Nhự ) sao này có sắc xanh thẫm, lập loè . Có thể xuất hiện ở mọi nơi trên bầu trời , quan sát thấy có Bồng Nhự ở nơi nào thì nơi đó thời tiết bất hoà, hạn hán, mất mùa nặng hoặc có hoạ hoàng trùng tàn phá ngũ cốc hoa màu . Sách chép thường thì thấy nó trông như phấn rơi lất phất , cho nên thấy nó thì nước còn có chiến sự, tang tóc, dân chúng nổi loạn .
Thật ra Vương Bồng Nhuệ Tinh chính là hình ảnh của 1 ngôi sao có nhiệt độ bề mặt rất cao ( khoảng từ 46000-54000 Kelvin)... trong khoảng nhiệt độ này nó có bề mặt màu xanh thẫm ...
sau khi đốt hết năng lượng và bắt đầu huỷ , tàn tích còn lại của nó sau một Supernova ta có thể nhìn thấy "phấn rơi lất phất" là vì vậy .

+Chu Bá Tinh sao lớn màu vàng nhấp nhay. Nó xuất hiện ở đâu tất nước ấy đại hưng thịnh ( có sách nói tang tóc chinh chiến nhưng theo tôi không đáng tin) .
Thật ra Chu Bá Tinh cũng là tàn tích sau hiện tượng Supernova của một sao có nhiệt độ bề mặt thấp hơn rất nhiều so với Vương Bồng Nhuệt Tinh khoảng 3850 Kelvin ( nó có màu sắc vàng hơi cam) .

Quốc Hoàng Tinh :

Đây là ngôi sao rất lớn , có lúc quan sát thấy màu vàng trắng, nhưng đa phần là màu đỏ đùng đục, khí sáng phát ra có sừng . Xuất hiện trên bầu trời và nhanh chóng di chuyển xuống đường chân trời . Sao này chủ chiến tranh tai hoạ , dân chúng bệnh tật liên miên ... sao này đi tới đâu ắt có tai hoạ gươm đao, chiến tranh . Nếu không có chiến tranh đó là điềm đại hung cho bậc tể phụ đứng đầu nhà nước ( báo điềm băng vong) .

Thanked by 2 Members:

#58833 SungChim

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1637 Bài viết:
  • 6377 thanks

Gửi vào 09/12/2012 - 15:14

hí hí

vì bài này là tặng e nhá

nên e sẽ copy bản quyền vào fb riêng của e

Thanked by 2 Members:

#58834 ThanVuong

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3582 Bài viết:
  • 5393 thanks

Gửi vào 09/12/2012 - 15:15

Phép xem sao chổi thời xưa gần như ít khi được chép ra sách vở và được giấu kín. Vì nó là phép xác định thần Khách Mục... điềm báo của loạn lạc của băng vong và cũng là Thiên Tử thánh minh xuất hiện.

Ở đây xin nói về phép xem sao chổi cho tôi tổng hợp từ một số tài liệu xưa và tham khảo Thiên Văn hiện đại để góp phần làm sáng tỏ thêm.

Sao chổi sách có chép lại như sau : hình dáng giống như cây chổi, đầu chổi khí dày và đặc sáng bừng , đuôi chổi khí mỏng và thưa. Khí phát ra có nhiều mắc sắc( người xưa Phương Đông quy tụ lại có 5 màu theo Ngũ Hành : màu sẫm( Thuỷ), màu trắng toát(Kim), màu đỏ đục(Hoả), màu xanh ánh ra ngoài ở giữa là trắng(Mộc), màu hơi vàng(Thổ)). Kích thước cũng như hình dáng rất khác nhau, to có thể quét hết cả vòm trời, nhỏ thì chỉ vài thước bé như sao băng.

Sao chổi mọc ở phương Đông có sắc xanh ánh ra ngoài , đầu chổi sáng bừng lên thì gọi là TUỆ TINH. Nó là sao yêu quái , nếu mà xuất hiện là điềm binh đao nổi lên , lũ lụt thiên tai. Và nó cũng là sao chủ về sự quét sạch thay cũ đổi mới- điềm báo cho sự thay đổi triệt để.

Sao chổi mọc ở phương chính Tây có sắc sáng trắng , ánh sáng không có đuôi như Tuệ Tinh mà tung toé ra tứ phía. Trường hợp này gọi là BỘT TINH. Bột Tinh là sao yêu quái, hung hoạ do nó đem lại lớn hơn Tuệ Tinh rất nhiều , nó mà xuất hiện nếu trong không loạn thì ngoài tất rối bời, thiên hạ đại biến, hùa nhau làm loạn, hoạ nạn không thể tả. "Nếu người đứng đầu không biết tu thân tích đức, thay đổi chính sách để cho dân yên ổn thì Bột Tinh sẽ xuất hiện , hoạ hại khôn lường"- Tấn Thư- Thiên Văn Chí.

Sao chổi mọc ở giữa( tức là sao quét đi vào đến tận Tử Vi Viên, Thái Vi Viên đuôi quét dài cả vòm trời ) khi đó gọi là sao PHẠT. PHẠT TINH xuất hiện là điềm băng vong và Thiên Tử thánh minh ra đời.

Sao chổi mọc ở hướng Nam, ánh sáng đỏ rực đó là Thuỷ Kích. Thuỷ Kích đi đến đâu thì tai hoạ đến đấy. Đất đai cằn cổi, giặc trộm nổi lên, chém giết máu chảy dài hàng dặm. Thuỷ Kích xuất hiện thường là điềm báo có sự thay đổi người đứng đầu và loạn lạc hạn hán. Nó ở Thiên Đình là vai trò kích bác đến Thượng Đế cũng phải sợ. Nó đi vào đến cung Thiên Đình( 10 sao trong chòm Thái Vi bao gồm cả Ngũ Đế- cung Thiên Tử) hoặc quét đến Tử Vi Viên là điềm Vua không thể sống.

Sao Chổi mọc ở phía Bắc , Tây Bắc còn gọi là YỂM tức là thần Khách Mục phạm vào Thái Ất. Lâm ở địa phận nào, Vua tất băng ngay.

Các tài liệu ghi chép về sao chổi có thể tìm thấy trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư , Sử Ký Tư Mã Thiên, Đại Việt Sử Lược. Những quyển này ghi chép rất đầy đủ những sữ kiện Thiên Văn có thể dùng nó để làm kiểm chứng.

... phần sau sẽ trình bày sao CHỔI lâm Nhị Thập Bát Tú...

(trích từ tài liệu của cố GS Trần Quang Vũ)

Sửa bởi TanThuyHoang: 09/12/2012 - 15:33


Thanked by 2 Members:

#58835 badboy

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3186 Bài viết:
  • 10751 thanks
  • LocationĐịa ngục

Gửi vào 09/12/2012 - 15:16

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

huyetuan, on 09/12/2012 - 15:12, said:

bài này a quên ký tên badboy ạ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



e thấy hình như bài nào hay hay mượt mà tí thì a kí tên , còn bài nào thơ con cóc thì a hông ký thì phải

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Bài nào của anh làm thấy hay , anh phải ký tên đề phòng thơ tặc. He he

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#58836 ThanVuong

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3582 Bài viết:
  • 5393 thanks

Gửi vào 09/12/2012 - 15:16

anh Du có đưa ra nhận xét gì không? =))

Thanked by 2 Members:

#58837 SungChim

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1637 Bài viết:
  • 6377 thanks

Gửi vào 09/12/2012 - 15:17

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Durobi, on 09/12/2012 - 15:13, said:

Không phải của anh, nhưng trên thực tế ngoài đời anh đã từng tặng 1 em quả cầu thủy tinh do Tiệp sản xuất, ko biết bây giờ em í có biết xài ko hay cho vào nhà kho rùi, hic ........
Anh bất ngờ vì khả năng ngoại cảm của Sung !

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


e cũng bất ngờ vì vừa nhắc đến a Du cái a xuất hiện liền

a ngoại cảm dc có người nghĩ đến a đó à

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 3 Members:

#58838 badboy

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3186 Bài viết:
  • 10751 thanks
  • LocationĐịa ngục

Gửi vào 09/12/2012 - 15:17

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

huyetuan, on 09/12/2012 - 15:14, said:

hí hí

vì bài này là tặng e nhá

nên e sẽ copy bản quyền vào fb riêng của e

OK. Thank em nhiều và .... em nhiều ...

Thanked by 1 Member:

#58839 badboy

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3186 Bài viết:
  • 10751 thanks
  • LocationĐịa ngục

Gửi vào 09/12/2012 - 15:22

Quà tặng số 2: nghi là của thứ trưởng Sa Hoa quá !!!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#58840 SungChim

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1637 Bài viết:
  • 6377 thanks

Gửi vào 09/12/2012 - 15:26

tiếp e đoán quà chuột của đen

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



và dollars chắc của alex phong

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 1 Member:
den

#58841 SungChim

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1637 Bài viết:
  • 6377 thanks

Gửi vào 09/12/2012 - 15:27

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

badboy, on 09/12/2012 - 15:22, said:

Quà tặng số 2: nghi là của thứ trưởng Sa Hoa quá !!!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



à nhắc đến sa hoa e mới nhớ, lại nghĩ lại dollars là của a sa hoa

#58842 BnG

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1823 Bài viết:
  • 11862 thanks
  • LocationRolighed

Gửi vào 09/12/2012 - 15:28

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

TanThuyHoang, on 09/12/2012 - 15:15, said:


(trích từ tài liệu của cố GS Lưu Quang Vũ)

Chào Tần vương.

Tôi có chút tò mò, xin hỏi:

- Những trích đoạn này là bạn chép tay ạ?
- Cố Giáo sư Lưu Quang Vũ? Tôi chưa bao giờ nghe nói anh Vũ có học hàm này. Hay một vị Giáo sư trùng tên, xin Tần cho tôi biết.

Thanked by 4 Members:

#58843 SungChim

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1637 Bài viết:
  • 6377 thanks

Gửi vào 09/12/2012 - 15:29

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

badboy, on 09/12/2012 - 15:22, said:

Quà tặng số 2: nghi là của thứ trưởng Sa Hoa quá !!!

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



tại sao a badboy k cmt theo đúng thứ tự, mà tự nhiên nhận xét số 2 của a sa hoa luôn nhỉ

=> chứng tỏ quà số 1 của chính a đúng hông

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

( mặc dù e loại khả năng này ngay từ đầu vì a badboy làm thơ hay dc, sao phải đi copy thơ trên mạng làm gì), nhưng ko gì là ko thể , có thể a mún làm thế để đánh lạc hướng đồng bào

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#58844 SungChim

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1637 Bài viết:
  • 6377 thanks

Gửi vào 09/12/2012 - 15:31

ngọc bội uyên ương chắc của a Bội nhi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#58845 Durobi

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4105 Bài viết:
  • 17608 thanks

Gửi vào 09/12/2012 - 15:32

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

TanThuyHoang, on 09/12/2012 - 15:16, said:

anh Du có đưa ra nhận xét gì không? =))
Hiện tạm thời chưa có nhận xét gì ...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 3 Members:





Similar Topics Collapse

160 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 160 khách, 0 Hội viên ẩn


  • Google

Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |