Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
newday
06/12/2012
Tử Phủ Vũ Tướng
06/12/2012
Aries
06/12/2012
Buồn lắm phút biết em lỡ yêu anh khi đôi mình tay trong tay chiều ngược gió
Gió có khẽ hờn trách em yếu mềm
Gió có khẽ hờn trách em yếu mềm
Nết Na
06/12/2012
Linus
06/12/2012
Tử Phủ Vũ Tướng, on 06/12/2012 - 22:38, said:
Chị chả hiểu em, có lẽ với các câu vu vơ của em chị không cần trả lời vì thấy cứ mông lung. Không hiểu em muốn biết gì.
CHỉ là những điều chị nói khiến em liên tưởng đến trường hợp của em, mấy ngày trước cũng nói với 1 anh bạn "chí hướng, mục tiêu của mình". Cũng là sự nghiệp. Nhưng lại bị nói là "em có nghĩ em có được sự nghiệp thì em sẽ phải đánh đổi không?"
Vẫn còn thấy hơi sốc thôi.
Chị cảm thấy khó hiểu thì cũng không nhất thiết phải reply. Đôi khi đọc thấy những dòng em cảm thấy liên tưởng đến tâm trạng của mình thì em reply thôi.
Nết Na
06/12/2012
ThienRieu, on 06/12/2012 - 22:44, said:
CHỉ là những điều chị nói khiến em liên tưởng đến trường hợp của em, mấy ngày trước cũng nói với 1 anh bạn "chí hướng, mục tiêu của mình". Cũng là sự nghiệp. Nhưng lại bị nói là "em có nghĩ em có được sự nghiệp thì em sẽ phải đánh đổi không?"
Vẫn còn thấy hơi sốc thôi.
Chị cảm thấy khó hiểu thì cũng không nhất thiết phải reply. Đôi khi đọc thấy những dòng em cảm thấy liên tưởng đến tâm trạng của mình thì em reply thôi.
Vẫn còn thấy hơi sốc thôi.
Chị cảm thấy khó hiểu thì cũng không nhất thiết phải reply. Đôi khi đọc thấy những dòng em cảm thấy liên tưởng đến tâm trạng của mình thì em reply thôi.
Tử Phủ Vũ Tướng
06/12/2012
Chị cũng nghĩ là em tự sự chứ ko phải hỏi nên chị nói ra để confirm
Black
06/12/2012
Tử Phủ Vũ Tướng
06/12/2012
Quách Ngọc Bội
06/12/2012
Vừa đọc cái mục góp ý. Haizzz... cái chí của chim phượng hoàng thì loài se sẻ làm sao hiểu nổi.


