Jump to content

Advertisements




Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)


88900 replies to this topic

#57136 Vô Thường

    Đoài viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPip
  • 2616 Bài viết:
  • 9302 thanks
  • LocationTuyết Sơn

Gửi vào 05/12/2012 - 18:38

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Aries, on 05/12/2012 - 18:24, said:

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Quá hay..!!!

Cám ơn em.



Do you remember that path where we met
Long long ago,long ago.


Thanked by 4 Members:

#57137 Black

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3505 Bài viết:
  • 11860 thanks
  • LocationTlđ lâm

Gửi vào 05/12/2012 - 18:39

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

huyetuan, on 05/12/2012 - 18:34, said:

ơ thế tổng cộng là mấy đen
t tính giống Kem, 40 á

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 3 Members:

#57138 SungChim

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1637 Bài viết:
  • 6377 thanks

Gửi vào 05/12/2012 - 19:08

ngồi dán mắt vào mt cả chiều

đau mắt quá

Thanked by 2 Members:

#57139 Yeutreem

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 135 Bài viết:
  • 226 thanks

Gửi vào 05/12/2012 - 19:17

hnay có 1 chuyện cực chán trong chuỗi ngày rất chán. Đã biết là tiểu hạn và đại hạn trùng phùng nên k dám làm gì, chỉ dám làm công ăn luơng 3 cọc 3 đồng cho qua ngày. Thế nhưng:
1. Chẳng may đập mạnh cái màn hình laptop . vỡ tan nát -> 2 tr
2. Đuợc giao bẩo quản 1 thiết bị quan trọng của cơ quan. cất cẩn thận , ngồi im 1 chỗ để trông vì biết số đen, k cẩn thận lại mất thì nhục. Nhưng ng tính k bằng trời tính, cuối cùng nó vẫn hỏng vì trong lúc lôi ra để trả lại cho cơ quan thì va phải vật cứng. Lại 1 khỏan tiền mà k dám tin nổi rằg đời quá đen
3. Bỏng nước sôi
4. Mọi ngày làm việc trên cái máy tính đấy chẳng sao, đùng 1 cái sáng sớm đến mất sạch dữ liệu quan trọng. Ngơ ngác k hiểu vì sao, tất cả như 1 giấc mơ. Rõ ràng mình chả làm gì mà mọi thứ trắng xóa như chưa hề tồn tại . IT bó tay k xác định đc nguyên nhân.
Tất cả chỉ xảy ra trong vòng 15 ngày, đấy là còn chưa kể đến những hỏng hóc tổn thất về tài sản khác. Giờ đến 10k cũng k có vì còn phải trả nợ do làm hỏng đồ
Qúa sợ. Sợ đến mức k dám đi làm. Chả lẽ cái hạn đấy nó ghê gớm thế sao đến làm công ăn luơng 3 cọc 3 đồng àm cũng k thoát sao. Muốn khóc mà k khosc đc vì không biét ngày mai còn gì nữa đây

Thanked by 3 Members:

#57140 SungChim

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1637 Bài viết:
  • 6377 thanks

Gửi vào 05/12/2012 - 19:18

giờ e bắt chước chị ấy

hay tính hạn ngày quá

hn e là ngày lxdv chị ấy ui

Thanked by 2 Members:

#57141 SungChim

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1637 Bài viết:
  • 6377 thanks

Gửi vào 05/12/2012 - 19:21

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Yeutreem, on 05/12/2012 - 19:17, said:

hnay có 1 chuyện cực chán trong chuỗi ngày rất chán. Đã biết là tiểu hạn và đại hạn trùng phùng nên k dám làm gì, chỉ dám làm công ăn luơng 3 cọc 3 đồng cho qua ngày. Thế nhưng:
1. Chẳng may đập mạnh cái màn hình laptop . vỡ tan nát -> 2 tr
2. Đuợc giao bẩo quản 1 thiết bị quan trọng của cơ quan. cất cẩn thận , ngồi im 1 chỗ để trông vì biết số đen, k cẩn thận lại mất thì nhục. Nhưng ng tính k bằng trời tính, cuối cùng nó vẫn hỏng vì trong lúc lôi ra để trả lại cho cơ quan thì va phải vật cứng. Lại 1 khỏan tiền mà k dám tin nổi rằg đời quá đen
3. Bỏng nước sôi
4. Mọi ngày làm việc trên cái máy tính đấy chẳng sao, đùng 1 cái sáng sớm đến mất sạch dữ liệu quan trọng. Ngơ ngác k hiểu vì sao, tất cả như 1 giấc mơ. Rõ ràng mình chả làm gì mà mọi thứ trắng xóa như chưa hề tồn tại . IT bó tay k xác định đc nguyên nhân.
Tất cả chỉ xảy ra trong vòng 15 ngày, đấy là còn chưa kể đến những hỏng hóc tổn thất về tài sản khác. Giờ đến 10k cũng k có vì còn phải trả nợ do làm hỏng đồ
Qúa sợ. Sợ đến mức k dám đi làm. Chả lẽ cái hạn đấy nó ghê gớm thế sao đến làm công ăn luơng 3 cọc 3 đồng àm cũng k thoát sao. Muốn khóc mà k khosc đc vì không biét ngày mai còn gì nữa đây

hạn gì chị

Thanked by 2 Members:

#57142 Yeutreem

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 135 Bài viết:
  • 226 thanks

Gửi vào 05/12/2012 - 19:32

đại vận hội thiên không, tiểu vận dính chắc đôi song hao :S
Từ đầu nam đến giờ thất thoát tiền bạc, kiếm đc từ năm ngoái nhưng h k có nổi 1 xu. Chưa kể đầu năm bị đồng nghiệp chơi xấu 1 vố, còn bị quỵt tiền nữa chứ. Những thứ lặt vặt khác nhiều quá nên chị cũng chả nhớ hết

Thanked by 3 Members:

#57143 Quách Ngọc Bội

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4517 Bài viết:
  • 29166 thanks
  • LocationThảo Nguyên

Gửi vào 05/12/2012 - 19:32

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

huyetuan, on 05/12/2012 - 18:18, said:

dạ e k hieur ý a bội lắm
a đếm thế nào ạ

- Phương án 1: Tư duy đơn giản, nhưng người giản dị, chỉ có 8 hình loại 1x1 (ở 2 bên lề) + 8 hình nhỏ loại 1/2 x 1/2 (ở giữa) => 16 hình vuông đúng nghĩa. Các hình "vuông" còn lại đều bị coi là phá cách vì nó như hình kẻ caro bên trong.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



- Phương án 2: Tư duy phổ thông, những người có xu hướng phức tạp hóa vấn đề, có 40 hình.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



- Phương án 3: Tư duy của những người cực kỳ phức tạp, họ Zoom bức hình lên hết cỡ, sẽ thấy hàng vạn ô vuông nhỏ, dưới đây là các ô vuông dễ nhìn nhất tại 1 phần đường kẻ của hình gốc.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn





Em thuộc tuýp người nào? Tư duy đơn giản, có xu hướng phức tạp hay cực kỳ phức tạp????

Sửa bởi QuachNgocBoi: 05/12/2012 - 19:35


Thanked by 5 Members:

#57144 Dịu Dàng

    Khôn viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 9430 Bài viết:
  • 38965 thanks

Gửi vào 05/12/2012 - 19:34

+Đứa trẻ thứ sinh vào thứ 2 có khuôn mặt thiên thần :

Tôi có người bạn cũng sinh vào thứ 2, thật sự lúc đầu không hiểu cứ nghĩ khuôn mặt thiên thần là khuôn mặt xinh đẹp hay dễ thương nhưng thật sự không phải chỉ là như vậy. Những đứa trẻ sinh vào ngày thứ 2 có thể sẽ rất xinh đẹp và đáng yêu, nhưng cũng có thể không xinh nhưng họ mang tố chất của 1 thiên thần. Họ luôn mang lại cho người nhìn cảm giác thân thiện, ấm áp, cảm thấy có gì đó đang tỏa sáng từ họ. Có thể là 1 nụ cười tươi, thân thiện ấm áp, hoặc đôi mắt trìu mến, làm người ta bị thu hút bởi họ cho dù họ có không xinh đi nữa - Tôi yêu những đứa trẻ sinh vào thứ 2

+Đứa trẻ sinh vào thứ 3 xinh xắn và đáng yêu:

Điều này thì không có gì để bàn cãi rồi đấy, họ xinh đẹp, có thể là ngoại hình hoặc tâm hồn. Trong mắt tôi những người sinh vào thứ 3 là những con người dễ mến, họ hoặc rất hoạt bát khấu khỉnh, hoặc cũng có thể dịu dàng, điềm tỉnh nhưng đều chung 1 điểm là rất rất đáng yêu - Tôi yêu những đứa trẻ sinh vào thứ 3

+Đứa trẻ sinh vào thứ 4 chất chứa nổi buồn vời vợi:

Tôi cũng có 1 người bạn sinh vào thứ 4. Người đó bề ngoài rất hoạt bát, cười rất nhiều, chắc người bên ngoài sẽ không tin 1 câu phán "chất chứa nỗi buồn vời vợi" cho người này đâu. Bạn hãy thử tìm hiểu 1 người sinh vào thứ tư nhé, bạn sẽ biết được những nỗi buồn giấu kín sâu thẫm trong lòng của họ. Những người sinh vào thứ 4, họ luôn phải suy nghĩ về rất nhiều chuyện, đó là lí do vì sao họ mang đậm nỗi buồn. Có thể 1 số sẽ thể hiện ra ngoài, qua khuôn mặt, qua tính cách hoặc qua 1 đôi mắt thật buồn. Còn 1 số sẽ chỉ để nổi buồn ấy trong lòng - như người bạn của tôi đấy - bên ngoài luôn là 1 người hay đùa giỡn, đôi khi rất hâm nữa, nhưng có lẽ nổi buồn của họ khó ai có thể thấy được, chắc đọc đến đây thì chỉ có những người sinh vào thứ 4 mới hiểu rõ được lời nói của tôi . Chắc có lẽ tôi nhạy cảm, và tiếp xúc nhiều nên có thể nhận thấy điều đó Chỉ mong là những người sinh vào thứ 4 có thể chia sẽ cho 1 ai đó tin tưởng để vơi bớt nổi buồn nhé - Tôi yêu những đứa trẻ sinh vào thứ 4

+Đứa trẻ sinh vào thứ 5 phải chờ đợi mỏi mòn:

Không đâu xa lạ, tôi là đứa trẻ sinh vào thứ 5 đấy. Lúc đâu tôi cũng cười khì cái bài bói toán này chỉ bói vui vớ vẩn, thế mà sau này khi hiểu được rồi, tôi chỉ có thể lặng im, tại sao nó đúng thế nhỉ. Và chỉ mong là nó sai thôi. Đợi chờ đơn nhiên là chẳng vui vẻ tí nào. Đợi chờ có 2 loại lận đấy những người sinh vào thứ 5 àh Loại thứ nhất là chủ động chờ đợi, bạn lúc nào cũng chờ đợi vì quá do dự, bạn chờ được yêu mới nói lời yêu lại, bạn chỉ ngồi chờ tình yêu của mình đến chứ không biết là nó đang đứng trước mặt mà bạn không nhìn đến, bạn đợi đến khi làm tổn thương người khác mới xin lỗi, bạn đợi đến khi vụt mất mới chạy theo.... Bạn àh, đừng đợi nữa, đứng dạy và làm những gì mình suy nghĩ đi. Thời gian không bao giờ có chỗ cho chờ đợi đâu. Loại thứ 2 là bị động chờ đợi (có lẽ tôi nằm trong top này), có thể bạn không nhận ra điều này, nhưng hãy thử 1 lần ngồi suy nghĩ nhé ,bạn sẽ thấy mình đang phải chờ đợi rất nhiều thứ. Cứ lấy ví dụ điển hình là tôi, cho dù đã có rất nhiều mối quan hệ, nhưng chợt dừng lại mới biết mình vẫn đang đợi tình yêu thật sự của mình. Vô tình phát hiện, ôi, mình đang phải chờ đợi rất nhiều, chờ 1 người bạn thật sự, chờ 1 cơ hội để thay đổi bản thân, chờ khi mình có thể quên đi thứ gì đó để quay mặt đi tiếp đoạn đường của mình. Có lần đang nói chuyện, người bạn của tôi vô tình bảo "chờ tí nhé" sững người, câu này mình nghe đã rất nhiều lần rồi mà giờ mới nhận ra, ôi mình lại chờ. Mong là sẽ có 1 người không để bạn chờ đợi thêm nữa nhé đứa trẻ thứ 5 - Tôi yêu những đứa trẻ sinh vào thứ 5

+Đứa trẻ sinh vào thứ 6 yêu và được yêu:

Gần như hầu hết nhưng người bạn thuộc túy giàu tình cảm của tôi đều sinh vào thứ 6. Họ là những người khi yêu sẽ yêu rất mãnh liệt. 1 khi tình cảm của họ trao cho 1 ai đó, thì chắc chắn họ đã định hướng họ chỉ có 1 người trong tim mình, đây là con người xứng đáng nhận được 1 tình yêu chân thật. Họ không chia sẽ tình cảm thêm cho 1 ai khác ngoài bạn, vì họ sợ điều đó làm tổn thương bạn và tình cảm của 2 người, họ lo nếu thích thêm 1 ai nữa sẽ chia bớt 1 phần tình cảm dành cho bạn - không thể nói gì hơn, bạn có thấy họ có đáng được yêu không ^^. Và đơn nhiên, tình cảm chân thành của họ được đáp lại 1 cách xứng đáng. Họ luôn được mọi người yêu thương. Ôi, cô em gái nhỏ của tôi sinh vào thứ 6 - Tôi yêu những đứa trẻ sinh vào thứ 6

+Đứa trẻ sinh vào thứ 7 sẽ chăm chỉ lao động:

Bạn có thấy nhưng người siêng năng, tâm huyết, luôn cố gắng làm việc và coi trọng sự nghiệp không, có thể họ đều sinh vào thứ 7 đấy ^^. Những người sinh vào thứ 7 thường rất ham công việc, họ chăm chỉ, tính cách khá là giống cung kim ngưu ấy. Những con người không thể khinh thường được đâu, có thể bây giờ họ chưa có 1 công việc ổn định, 1 chỗ đứng vững nhưng không biết được tương lai họ sẽ có bước tiến xa như thế nào. 1 khi họ đã quyết định làm 1 việc gì đó chắc chắn họ sẽ làm được. Họ luôn nghĩ xa cho tương lai, bây giờ có thể với bạn, với họ chỉ là những suy nghĩ bâng quơ, nhưng đó, đừng khinh thường những ý nghĩ bâng quơ đó nhé. Điều đó có thể chính là bàn đạp cho tương lai của họ. Bạn sinh vào thứ 7, hãy cố gắng lên nhé, đừng từ bỏ mục tiêu của mình, bạn có tài năng và thực lực, chỉ là bạn chưa khai phá hết những điều đó thôi - Tôi yêu những đứa trẻ sinh vào thứ 7

+Đứa trẻ sinh vào chủ nhật sẽ hạnh phúc và có tương lai tươi sáng:

Những người sinh vào Chủ nhật đừng giận khi tôi không viết gì nhé. Vì thật sự tôi chẳng có gì đê nói thêm cả, 1 câu đó đã nói hêt những ý của tôi rồi. Bạn hãy tin tưởng rằng, bạn sẽ rất hạnh phúc đó. Bây giờ có thể là chưa, nhưng tương lai sẽ có. Chỉ cần bạn nỗ lực với tất cả mọi việc, hãy cố gắng vì chính bản thân bạn, tất cả sẽ vượt qua mong đợi của bạn. Không có gì là không thể cả, bạn biết không bạn là 1 rất người đặc biệt - Tôi yêu những đứa trẻ sinh vào Chủ Nhật

Sửa bởi Dịu Dàng: 05/12/2012 - 19:35


Thanked by 6 Members:

#57145 Aries

    Ly viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPipPipPip
  • 4052 Bài viết:
  • 16527 thanks

Gửi vào 05/12/2012 - 19:36

Ui hay wa Anna - chị sih vào thứ 6 ..

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 3 Members:

#57146 DongThien

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1477 Bài viết:
  • 6006 thanks

Gửi vào 05/12/2012 - 19:39

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

den, on 05/12/2012 - 18:39, said:


t tính giống Kem, 40 á

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Chúng ta đều có xu hướng phức tạp hóa vấn đề Đen ạ. ^^

Thanked by 3 Members:

#57147 DongThien

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1477 Bài viết:
  • 6006 thanks

Gửi vào 05/12/2012 - 19:45



Tự dưng nhìn thấy "long ago" em nhớ tới bài này. Một Rocker cho em nghe, lúc điên điên

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn




Who knows? Not me
I never lost control
You're face to face
With the Man who Sold the World !

Thanked by 2 Members:

#57148 Black

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3505 Bài viết:
  • 11860 thanks
  • LocationTlđ lâm

Gửi vào 05/12/2012 - 19:46

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

DongThien, on 05/12/2012 - 19:39, said:

Chúng ta đều có xu hướng phức tạp hóa vấn đề Đen ạ. ^^
cũng là tư duy phổ thông ^0^
***
Tính ra người viết là ng yêu tất cả những đứa trẻ sinh vào t2,t3,t4,t5,t6,t7,cn, là ng iêu tất cả mọi ng xao

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 2 Members:

#57149 Black

    Ly viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPip
  • 3505 Bài viết:
  • 11860 thanks
  • LocationTlđ lâm

Gửi vào 05/12/2012 - 19:50

hắc hắc hắc hắc

Sửa bởi den: 05/12/2012 - 20:00


#57150 DongThien

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1477 Bài viết:
  • 6006 thanks

Gửi vào 05/12/2012 - 20:11

Sâu hình đeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

Thanked by 5 Members:





Similar Topics Collapse

205 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 205 khách, 0 Hội viên ẩn


  • Google

Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |