Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
badboy, on 05/12/2012 - 15:25, said:
Hội chứng bầy đàn lại xuất hiện.
Một mình ta khiêu vũ với bầy cừu .....
Cừu nó cũng có bầy có đàn
Mình sống còn có cha mẹ, anh chị em, sau này còn vợ chồng con cái....Badboy nhắm sống 1 mình được k? Chúng ta chả là ai nếu không đặt cạnh tương quan với người khác. Mỗi ngày gặp nhau, làm sao cho vui vẻ....Phải mà ghét chỗ này thì đi chỗ khác. Còn thì cũng ra vô ở đây hàng ngày, coi như cái "nhà ảo" nhỏ nhỏ, k vô k chịu nổi, thế mà đối xử với cái nơi mình sống như thế sao?