Jump to content

Advertisements




Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)


88900 replies to this topic

#54166 BnG

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1823 Bài viết:
  • 11862 thanks
  • LocationRolighed

Gửi vào 26/11/2012 - 23:35

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Durobi, on 26/11/2012 - 23:20, said:

Bò một nắng hai sương của Phú Yên mà nhậu thì cũng rất tuyệt !

Du huynh đệ lại nhắc đến rượu với mồi. Tôi bị bác sỹ cấm rồi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Hồi còn ở khu ổ chuột trong làng Cổ Nhuế, sau nhà có cái hồ. Hôm nào câu được cá là say. Bọn tôi uống bằng ca nhựa, rượu đựng bằng xô. Hết thịt cá rồi chuyển qua ngô cay, chuối xanh. Uống xong say mấy ngày liền. Tỉnh dậy chỉ kịp uống cốc nước, rít hơi thuốc lào lại vật ra nằm chả cơm nước gì. Kinh thật.

#54167 Durobi

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4105 Bài viết:
  • 17608 thanks

Gửi vào 26/11/2012 - 23:37

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

kiepsat, on 26/11/2012 - 23:30, said:

anh du ơi cho em hỏi tý về lục hào với /

mình có qui tắc nào để nạp can chi nhanh nhất cho quẻ không ? hay là phải dùng bảng để tra vậy ?
Lên mạng, gieo quẻ điện tử cho nó phẻ !

Thực ra có thể ra nhà sách mua cuốn sách Chu Dịch mong mỏng (anh quên tựa) của Trần Viên, có chỉ cách nạp quẻ rất nhanh.

(Anh không có khiếu làm thầy giáo nên chỉ có thể chỉ người khác mua sách mà thôi!)

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



#54168 Nết Na

    Cấn viên

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 7495 Bài viết:
  • 30309 thanks

Gửi vào 26/11/2012 - 23:38

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Libra, on 26/11/2012 - 23:23, said:

Anh mà ở đó, anh mua 10 ký. Vừa ngồi trong ofice, vừa nhai.
anh Lib giống em cái khoản Mực này nhé

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 3 Members:

#54169 Durobi

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4105 Bài viết:
  • 17608 thanks

Gửi vào 26/11/2012 - 23:40

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

BnG, on 26/11/2012 - 23:35, said:


Du huynh đệ lại nhắc đến rượu với mồi. Tôi bị bác sỹ cấm rồi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Hồi còn ở khu ổ chuột trong làng Cổ Nhuế, sau nhà có cái hồ. Hôm nào câu được cá là say. Bọn tôi uống bằng ca nhựa, rượu đựng bằng xô. Hết thịt cá rồi chuyển qua ngô cay, chuối xanh. Uống xong say mấy ngày liền. Tỉnh dậy chỉ kịp uống cốc nước, rít hơi thuốc lào lại vật ra nằm chả cơm nước gì. Kinh thật.
Chà chà, hào sảng ! Em cũng có lúc như thế đấy ạ, mà bác sĩ giờ vẫn chưa cấm ...

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 3 Members:

#54170 AnKhoa

    Pro Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 6702 Bài viết:
  • 15466 thanks

Gửi vào 26/11/2012 - 23:40

Cụ Bờ ác chiến nhỉ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 4 Members:

#54171 Thùy Mị

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1077 Bài viết:
  • 4997 thanks
  • LocationNhà trẻ

Gửi vào 26/11/2012 - 23:41

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

BnG, on 26/11/2012 - 23:35, said:


Du huynh đệ lại nhắc đến rượu với mồi. Tôi bị bác sỹ cấm rồi

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Hồi còn ở khu ổ chuột trong làng Cổ Nhuế, sau nhà có cái hồ. Hôm nào câu được cá là say. Bọn tôi uống bằng ca nhựa, rượu đựng bằng xô. Hết thịt cá rồi chuyển qua ngô cay, chuối xanh. Uống xong say mấy ngày liền. Tỉnh dậy chỉ kịp uống cốc nước, rít hơi thuốc lào lại vật ra nằm chả cơm nước gì. Kinh thật.
Phá sức quá cụ nhở. Nhưng mà nam giới toàn thế. Món ngô cay hồi trước em cũng hay ăn, thấy ngon.

Thanked by 4 Members:

#54172 kiepsat

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 589 Bài viết:
  • 1586 thanks

Gửi vào 26/11/2012 - 23:42

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

VanHiep, on 26/11/2012 - 23:35, said:

Coó đấy, bạn chỉ cần nhớ 2 quẻ kép thuần càn, thuần khôn là suy ra tất

anh có tài liệu về cách an thì cho em xin đường link với ?

em đang theo lớp dịch của thầy quảng đức nhưng tài liệu thầy viết cô đọng quá.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Thanked by 4 Members:

#54173 VanHiep

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1156 Bài viết:
  • 4387 thanks

Gửi vào 26/11/2012 - 23:43

Quẻ thuần càn:
Ngoại quái:
Hào 6: Nhâm (Giáp) Tuất
Hào 5: Nhâm (Giáp) Thân
Hào 4: Nhâm (Giáp) Ngọ

Nội quái:
Hào 3: Giáp (Nhâm) Thìn
Hào 2: Giáp (Nhâm) Dần
Hào 1: Giáp (Nhâm) Tý

Quái dương dùng chi dương : Tý Dần Thìn Ngọ Thân Tuất từ dưới lên (hào 1 đến hào 6)
Quái âm dùng chi âm từ trên xuống
Quái dương: Càn Chấn Khảm Cấn
Quái Âm: Đoài Ly Tốn Khôn

Quẻ thần Càn suy ra các quái dương, Chấn hào dương ở dưới nên Tý từ hào 1, Khảm hào dương ở giữa nên Dần hào 1
Bạn lôi quẻ thần khôn ra mà tự tìm quy luật cho các quái âm

Thanked by 4 Members:

#54174 VanHiep

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1156 Bài viết:
  • 4387 thanks

Gửi vào 26/11/2012 - 23:45

Trên là nạp chi, còn lạp can thì chỉ cần nhớ máy móc là được.
Chấn Canh, Cấn Bính, Tốn Tân, Ly Kỷ, Khảm Mậu, Đoài ĐInh.

Thanked by 4 Members:

#54175 BnG

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1823 Bài viết:
  • 11862 thanks
  • LocationRolighed

Gửi vào 26/11/2012 - 23:48

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

AnKhoa, on 26/11/2012 - 23:40, said:

Cụ Bờ ác chiến nhỉ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Hôm nào tây tây tôi kể chuyện tán gái hồi sinh viên chú nghe. Anh em tôi mười thằng thì chín thằng rơi thủ cung sa ở bãi rác hay rặng cây bên Sư phạm. Tôi ngon hàng nên chiến đấu bên chiến trường SPNN. Các em bên này ngoan và tiểu thư hơn.

Sửa bởi BnG: 26/11/2012 - 23:52


Thanked by 5 Members:

#54176 Sailor.Moon

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • Pip
  • 373 Bài viết:
  • 1690 thanks
  • Locationमठ

Gửi vào 26/11/2012 - 23:49


Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn



Dù rằng anh đã xa ngút ngàn
Nơi time ngừg lại
....


Thanked by 4 Members:

#54177 Durobi

    Guru Member

  • Hội Viên TVLS
  • PipPipPipPipPipPip
  • 4105 Bài viết:
  • 17608 thanks

Gửi vào 26/11/2012 - 23:51

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

BnG, on 26/11/2012 - 23:48, said:

Hôm nào tây tây tôi kể chuyện tán gái hồi sinh viên chú nghe. Anh em tôi mười thằng thì chín thằng rơi thủ cung sa ở bãi rác hay rặng cây bên Sư phạm. Tôi ngon hàng nên chiến đấu bên chiến trường SPNN. Các em bên này ngoan và tiểu thư hơn.

Hic, sao em Đào lại học NNHN chứ. Ngoại ngữ nào chả là Ngoại ngữ. Có phải giờ ta đỡ đau lòng nuối tiếc khi nhìn nhau hem

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Thế thì phải vác theo cây guitar rồi. Có em nào ngồi nhậu cùng thì trời càng nhanh sáng ...

Thanked by 4 Members:

#54178 VanHiep

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1156 Bài viết:
  • 4387 thanks

Gửi vào 26/11/2012 - 23:52

Bạn vẽ 8 quẻ thuần càn khảm cấn chấn tốn ly khôn đoài gồm đủ 6 hào nôi ngoại quái và an đủ can chi vào và tư duy theo cái tôi mách ở trên rồi tự tìm ra quy luật sẽ nhớ rất lâu và không quên

Thanked by 4 Members:

#54179 Thùy Mị

    Kiền viên

  • Hội Viên mới
  • PipPipPip
  • 1077 Bài viết:
  • 4997 thanks
  • LocationNhà trẻ

Gửi vào 26/11/2012 - 23:54

hồi đại học, hội bọn em 4 đứa con gái thử vào xe trường Xây dựng, Kiến Trúc, Giao Thông, Bách Khoa. Úi dồi ơi, Kiến Trúc còn Thanh lịch, Bách khoa còn "yên bình" có vẻ đỡ máu gái vì cân bằng lực lượng hơn. Vào sân trường Xây dựng và Giao Thông thì giai cả mấy tầng đứng đầy ban công các tầng hò hét, huýt sáo.
Trường cụ ở Cổ Nhuế em qua suốt, em còn vào ký túc thăm cô bạn Tham lang ở đó.

Thanked by 4 Members:

#54180 kiepsat

    Hội viên

  • Hội Viên mới
  • PipPip
  • 589 Bài viết:
  • 1586 thanks

Gửi vào 26/11/2012 - 23:56

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

VanHiep, on 26/11/2012 - 23:52, said:

Bạn vẽ 8 quẻ thuần càn khảm cấn chấn tốn ly khôn đoài gồm đủ 6 hào nôi ngoại quái và an đủ can chi vào và tư duy theo cái tôi mách ở trên rồi tự tìm ra quy luật sẽ nhớ rất lâu và không quên

thế còn an lục thân .thì anh an thế nào vậy ?

Thanked by 3 Members:





Similar Topics Collapse

83 người đang đọc chủ đề này

0 Hội viên, 83 khách, 0 Hội viên ẩn


Liên kết nhanh

 Tử Vi |  Tử Bình |  Kinh Dịch |  Quái Tượng Huyền Cơ |  Mai Hoa Dịch Số |  Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Địa Lý Phong Thủy |  Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp |  Bát Tự Hà Lạc |  Nhân Tướng Học |  Mệnh Lý Tổng Quát |  Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số |  Khoa Học Huyền Bí |  Y Học Thường Thức |  Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian |  Thiên Văn - Lịch Pháp |  Tử Vi Nghiệm Lý |  TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
 Coi Tử Vi |  Coi Tử Bình - Tứ Trụ |  Coi Bát Tự Hà Lạc |  Coi Địa Lý Phong Thủy |  Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh |  Coi Nhân Tướng Mệnh |  Nhờ Coi Quẻ |  Nhờ Coi Ngày |
 Bảo Trợ & Hoạt Động |  Thông Báo |  Báo Tin |  Liên Lạc Ban Điều Hành |  Góp Ý |
 Ghi Danh Học |  Lớp Học Tử Vi Đẩu Số |  Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý |  Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở |  Sách Dịch Lý |  Sách Tử Vi |  Sách Tướng Học |  Sách Phong Thuỷ |  Sách Tam Thức |  Sách Tử Bình - Bát Tự |  Sách Huyền Thuật |
 Linh Tinh |  Gặp Gỡ - Giao Lưu |  Giải Trí |  Vườn Thơ |  Vài Dòng Tản Mạn... |  Nguồn Sống Tươi Đẹp |  Trưng bày - Giới thiệu |  

Trình ứng dụng hỗ trợ:   An Sao Tử Vi  An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |   Quỷ Cốc Toán Mệnh  Quỷ Cốc Toán Mệnh |   Tử Bình Tứ Trụ  Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |   Quẻ Mai Hoa Dịch Số  Quẻ Mai Hoa Dịch Số |   Bát Tự Hà Lạc  Bát Tự Hà Lạc |   Thái Ât Thần Số  Thái Ât Thần Số |   Căn Duyên Tiền Định  Căn Duyên Tiền Định |   Cao Ly Đầu Hình  Cao Ly Đầu Hình |   Âm Lịch  Âm Lịch |   Xem Ngày  Xem Ngày |   Lịch Vạn Niên  Lịch Vạn Niên |   So Tuổi Vợ Chồng  So Tuổi Vợ Chồng |   Bát Trạch  Bát Trạch |