←  Vài Dòng Tản Mạn...

Tử Vi Lý Số :: Diễn đàn học thuật của người Việt

»

Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)

Tử Phủ Vũ Tướng's Photo Tử Phủ Vũ Tướng 10/11/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

BnG, on 10/11/2012 - 17:18, said:

Lúc nào tôi hết chỗ đi chơi cũng đi xem bói. Các thầy/ cô ai nói gì cũng khen đúng, cho vui vẻ cả làng. Hôm nào thích được khen thì xài đồ đi xe hoành tráng. Lúc nào muốn nghe đời mình thê thảm thì bới tóc, hem rửa mặt dép tổ ong áo phông.

Hồi đại hạn Riêu y độ mê tín của em cao hơn bình thường, lại được rủ rê nên hay đi xem ông Đĩnh bên Chợ Đường Cái (quê ông thầy Bói Lợn đó cụ). Hôm đầu gặp, ông ấy nhìn thấy em la lên kèm điệu bộ xua tay: "Ma ma, sợ quá, tránh xa ra". Em chả hiểu đầu cua tai nheo gì. Lúc sau đến lượt xem lá trầu quả cau bông hồng, ông ý bảo là em có một vong nam chết đuối theo bao lâu, theo cả đến nhà ông ý. Muốn lấy chồng thì phải cắt tiền duyên".
Đợt đó em lại về quê có đi xem bói, một cô cũng nói rưa rứa. Thế là làm cái lễ cắt tiền duyên. Đến lúc cắt, "anh người yêu âm" nhập về cô thầy bảo nói với em: "Anh yêu em lắm, anh ko muốn xa em đâu.". Nói rồi, thầy (lúc này là anh người yêu) bốc quả lễ ăn ngấu nghiến, rồi lại quay sang bảo: "Thôi cho anh ở lại với em nhé". Hai mẹ con em sợ quá, lấm lét xin: "Anh thương em, anh phù hộ cho em đi lấy chồng". Thế rồi, tự dưng thấy anh kia bảo: "Thôi được rồi, anh sẽ tác hợp cho em. Đức Phật bắt anh quy rồi."....Thế rồi thăng, bà thầy lại trở về bình thường. Sau em đi mấy chỗ xem đều bảo em ko có tiền duyên gì nữa.

Em đi xem nhiều thầy lắm rồi thì thầy nào cũng nói: "Cô là con của Đức Phật Bà Quan âm nên được Phật bà che chở cho, không bao giờ sợ nguy hiểm"
Trích dẫn

Tok's Photo Tok 10/11/2012

thế đợt này chị coi ở đâu đó chị

mà e xem mặt chị với
Trích dẫn

Aries's Photo Aries 10/11/2012

Em có nhỏ bạn Cự Cơ ở Dậu, làm giáo viên có nhìu time rảnh, nên chỗ nào có thầy nào hay cũng bít, lại còn đi đội bát hương gì đó.. nhỏ mê tín lắm, lúc nào em cũng thấy nhỏ đi xem bói...!!!

Em đi xem chỉ tay ai cũng khen em có bàn tay đẹp ...^^

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Sungthang8, on 10/11/2012 - 17:32, said:

thế đợt này chị coi ở đâu đó chị

mà e xem mặt chị với

Chị ở trong Nam em ạ

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Tok's Photo Tok 10/11/2012

đúng rùi

tướng e vs tay e

ngoài những điểm bị phá ra thì ai cũng khen đẹp

khakha
Trích dẫn

BnG's Photo BnG 10/11/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

SoHot, on 10/11/2012 - 17:15, said:

Cả chiều em nằm quay cả giường mà ko ngủ đc @.@

Đã bảo rồi, hem thơm cụ trước khi ngủ thì còn lâu mới ngủ yên ổn được.
Trích dẫn

DongThien's Photo DongThien 10/11/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

thú thật là em đang quên dần đều cái lá tử vi đi, vì hem bít xem nên thi thoảng chỉ ngó xem sao gì nó màu gì í

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

DongThien's Photo DongThien 10/11/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

BnG, on 10/11/2012 - 17:44, said:

Đã bảo rồi, hem thơm cụ trước khi ngủ thì còn lâu mới ngủ yên ổn được.
Thơm nhóc nhà cụ, ko thơm cụ, lêu lêu
Trích dẫn

DongThien's Photo DongThien 10/11/2012

Nhìn dòng người qua lại, nườm nượp, vội vã, còi xe inh ỏi, chiều tối muộn rồi...

Lâu roài em hem tụ tập hội guitar, chắc hôm nào hẹn hò rồi phá quán cafe nhà người ta. Đập vỡ cây đàn là đập vỡ cây đàn.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

AlexPhong's Photo AlexPhong 10/11/2012

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

pen, on 10/11/2012 - 16:27, said:

em tks theo thói quen thôi, chứ k có ý gì đâu.

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

đàn ông đàn ang chém nhau vài phát xong lại hòa ý mà.

mà kỳ lọa

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn


Mình yêu màu tím mộng mơ, không tự ái nhưng dễ bị tổn thương. Các bạn đừng xúc phạm mình nha. Mình hư hư hư, mình không thể nào chấp nhận được những câu nói như...eo ôikhi đó mình chưa đóng bỉm. Mình có bề ngoài kiểu cách nhưng tâm hồn lại của một thiếu nữ. Eo ôi, mình đi khóc đây, tại sao lại hông tôn trọng mìn cơ chự, mìn dễ thương vậy mà. Mìn rất rất là buồn khi ai đó không hiểu mình, phải giãi bày ngay cơ không là mình bứt xút nắm.

Mẹ kiếp, đàn ông mà ẻo ẻo như con đàn bà thì chết mẹ đi cho đỡ chật đất. Sướt mướt vkl.
Sửa bởi AlexPhong: 10/11/2012 - 18:33
Trích dẫn

AnKhoa's Photo AnKhoa 10/11/2012

Thất Sát đi với Xương Khúc đúng là văn cũng ẽo vãi.
Trích dẫn

Durobi's Photo Durobi 10/11/2012

Đao quang kiếm ảnh, nước miếng văng đầy trời

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

) Gái nó chạy hết rùi đấy ...

Thôi các cụ uống trà ăn bánh xem phim tán gái cho hạ hỏa tí !

Hay là nghe nhạc:


Trích dẫn

Dịu Dàng's Photo Dịu Dàng 10/11/2012

Van bit may troi bay ve mot noi xa
Van bit anh gio day o mot noi xa
Van bit may troi bay la bay di mai
Van bit anh chang nhu loi anh noi
Trích dẫn

DongThien's Photo DongThien 10/11/2012



Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

em đang nghe bài này.
Trích dẫn

AnKhoa's Photo AnKhoa 10/11/2012

Nhiều lúc chém nhau tí cho nó khí thế ý mà, không có gì nghiêm trọng đâu

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

. Võ tinh ngồi cạnh nhau, chẳng nhẽ bật nhạc cho nhau nghe, hàn huyên tâm sự

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn

Trích dẫn

Durobi's Photo Durobi 10/11/2012

Nhớ lại thời xa xưa ấy, mình lần đầu tiên chảy máu mũi, xin chia sẻ:

Trích dẫn