Mọi người bít nhìn nhận mà chị Pen lo xa quá, em vào lúc được lúc mất nên cũng ko hiểu mô tê răng rứa gì cả
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Aries, on 15/10/2012 - 13:17, said:
Em nhớ ngày xưa wen 2 bạn í là ngày em làm rớt sách ở trường, 2 bạn í nhặt và trả lại, rõ ràng em có cảm ơn, nhưng 2 bạn í hok nghe or là muốn trêu em hay sao mà cứ đổ đấy cho em là hok cảm ơn, đã thế cứ gặp em ở đâu lại bảo nhỏ hok bít cảm ơn h gặp hok chào bạn à, em vừa ức vừa wê, ai hok bít lại nghĩ em như vậy thật. Trước đó em toàn lơ... lỡ gặp nhau thì
cũng cười mỉm chi rồi đi
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
......thật ra em cũng gượng nên hok muốn nói chiện nhìu...cuối cùng bít ra 2 bạn sog sih cũng wen nhỏ bạn của em, từ đấy trở đi mới chơi thân dần.
công nhận cô có nụ cười chết cả giai lẫn gái
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
, à tui đang khen đấy nhé ko cô tưởng tui nói nghĩa đen
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn