Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
pen, on 03/11/2012 - 11:09, said:
Nói chung đã có kinh nghiệm thực tế rồi thì đọc sẽ thấy thấm hơn. Quan hệ tình yêu - hôn nhân là 1 mối quan hệ rất nhạy cảm, càng ở bên nhau lâu càng cần nhiều sự tinh tế, thấu hiểu và tôn trọng sự khác biệt, ngay cả cách đối xử với nhau cũng cần phải học từ những điều nhỏ nhặt nhất.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Ví dụ khi bất đồng, cãi cọ, nếu cãi nhau trực tiếp đương nhiên là chả ai nghe ai nói cái j, nhiều khi hok thể diễn đạt được hết điều mình muốn nói, sau đó càng cãi nhau lên cao trào, càng ông nói gà, bà nói vịt, có khi ban đầu mâu thuẫn vì chuyện A, cãi cọ qua lại 1 hồi sẽ thành tranh luận về vấn đề B, kết quả là chả đi đến đâu, rồi chính những lời thốt ra trong lúc tức giận mất kiểm soát lại gây tổn thương cho đối phương, người ta chuyển qua cãi nhau vì chính cái cách người ta cãi nhau.
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Tui có học được và có thử áp dụng 1 cách giải quyết mâu thuẫn trong sách đó là thay vì choảng nhau trực tiếp thì chuyển qua viết thư, (
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
) khi viết thư mình sẽ nói được hết điều mình muốn nói, và khi đã ngồi viết thư thì có để ý hơn trong ngôn từ, thấy lòng mình mềm lại, 1 hồi sẽ chuyển từ những lời luận tội sang những lời tâm sự cho đối phương hiểu mình muốn j, mình cảm thấy thế nào. Tất nhiên khi nhận được 1 bức thư như vậy người đọc sẽ dịu hơn, sẽ hok có thái độ phản kháng như khi nhận những lời tranh cãi trực tiếp, sẽ lắng lòng lại và sẽ hiểu hơn những j đối phương muốn nói, quả bóng căng thẳng sẽ phần nào được xì hơi. Kiểu như thế này:
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Đối mặt: Mày làm cái trò j mà về muộn thế, lúc nào cũng la cà nhậu nhẹt, quắc cần câu ra lỡ đi loạng quạng rồi bị làm sao thì sao....afafafasfsdgdjgdgdgdgdgdge ???
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Viết thư: Anh, anh có biết hôm nay anh về muộn làm em buồn lắm hok? Em ở nhà đã lo lắng đủ thứ, em sợ anh uống say, lỡ đi đường có chuyện j em biết phải làm thế nào?
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Sến bà cố nhưng mà nó works đó! Tuy vậy cũng khó áp dụng lắm, nhiều khi ba máu sáu cơn lên thì cứ xông vào mà giáp lá cà, sách siếc vứt hết, nhớ thế quái nào được!
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn