Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
HuaLuWuqu, on 01/04/2012 - 00:49, said:
ôi tớ thì biết chó nào chó đực, chó cái vì tớ hay sờ ti em chó gái nhà tớ, em trai thì tớ hay cuộn tai nó. Bọn con của chúng nó tớ chăm bẵm như chăm con, ngày 3 bữa cơm sữa, từ lúc chưa mở mắt cho đến lúc to bằng cái cùi tay thì cho đi.
Giống nhà em thế. Nhà em nuôi chó cũng mấy đời luôn, chăm bẵm như trẻ con. Lúc cho đi còn phải "chọn mặt gửi vàng", nhà nào thương yêu động vật, lâu lâu mình qua thăm được mới cho, hok thì tội lắm.
Em còn trò chơi ngu là hay kẻ lông mày với đánh móng chân móng tay cho chó bằng bút dạ màu!
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
Mỗi lần chó nhà em ra đường có chú hàng xóm nhìn thấy lại" úi giời, váy vóc son phấn kinh quá đi mất"!
Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn