Tử Phủ Vũ Tướng, on 12/10/2012 - 19:49, said:
xem qua co dau tinh manh me bo lo ba la
co hai kheo hon anh quy hon la phai.
Đúng đấy TPVT, nhiều lúc chính tôi cũng biết xét đằng thằng ra thì con đầu nó không đáng tội, nhưng mà đang cơn tức là mình cứ trút lên đầu nó. Còn con bé sau thì mình lại chẹp lưỡi bảo nó còn bé, nó lại có bệnh hen phế quản nữa nên bố mẹ cũng e dè hơn. Thực ra cả 2 đứa đều hay đau ốm. Con đầu thì bạo dạn, học khá ngoại ngữ, thích viết lách, có tài lẻ, thích thể hiện, đọc FB mới thấy có nhiều bạn là con trai nói chuyện với nhau kiểu ông tôi khá tâm đầu ý hợp, mà không phải kiểu yểu điệu giai bu nên tôi cũng không thấy quá lo. Con bé sau thì khôn nhà dại chợ, ở nhà là thống soái nhưng đến lớp toàn bị các bạn bắt nạt, lại còn hay thích chơi với các bạn con trai. Đứa đầu thì học hành dễ dàng, đứa sau thì học kém.
Sửa bởi canh: 12/10/2012 - 20:07