Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
saturday, on 31/03/2012 - 22:52, said:
Thời gian yêu nhau chẳng được bao lâu nhưng cũng là cái duyên, chắc mùa xuân tới anh mới có thể vìa thăm em. Thôi em cứ lấy chồng cho nó ổn định, đừng chờ anh. Anh đi thả dê ở Afghan còn lâu. Nhớ em, lên nói vài câu vậy. Em dẻo tay chọc khuẩn nha. Nhớ anh thì gửi 2 triệu Obama vào tài khoản anh nhe. Anh nhớ, em anh. Anh đi. Chụt chụt chụt sột soạt.
Ông sát thiên riêu đó hả, G9 nhé, mà ông đúng là người có những ý tưởng đặc biệt Hải Quân ở Lào, Dê ở Afghan để chăn trên sa mạc. Nếu dùng ko hết gửi cho tôi ít Obama với nhé để tôi mua vé đi thăm ông, dạo này đói kém quá.
Sửa bởi voiva: 31/03/2012 - 22:56