Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký hội viên để đọc nội dung đã ẩn
den, on 05/10/2012 - 13:01, said:
Em sau này nghĩ khác, lúc nghèo thương yêu nhau, sau đó phất lên khó kìm hãm được vì sự sung sướng là quá mới mẻ. Mới thấy hiếm có gì là mãi mãi.
Có chị vợ, lấy anh chồng người Bắc bất chấp lúc đầu cả họ phản đối, mới lấy nhau thì vợ chồng thương yêu, săn sóc nhau dù hồi đó ảnh lương có 500k bảo vệ. Nhờ thời thế may mắn, mồm mép anh lên dần dần thì 2 vợ chồng lại k sinh được con, đi bịnh viện từ dụ lần thứ 4 vợ mới mang thai đứa con gái, h thì anh đã lương 50tr, cỡ cũng lớn lớn trong công ty. Thế là hết tình, hết luôn cả nghĩa, li dị, chị một mình nuôi con, anh lấy cô nhân viên làm vợ sau. Tết vừa rồi, anh mừng tuổi con tờ 2 $. !@#$%^&*
Chuyện thật như đùa!
Anh không phản biện gì ý kiến của Pen , đó là 1 mặt . Nhưng theo anh thì cũng tùy người em ạ. Không phải ai cũng như thế. Tất nhiên, đã là đàn ông, thì chẳng kể là giàu nghèo thì cũng phải có thời điểm này khác. Quan trọng là vợ chồng vun vén nhau thế nào, có hỗ trợ và cảm thông được cho nhau hay không? Cái gì cũng có 2 mặt, nhiều tiền thì nhiều rủi ro và cám dỗ.
Nói rõ ý hơn, với anh, anh không biết người ta đi lên vì tài hay lí gì , lên được là giỏi, và anh công nhận. Vì đất nước mình còn cần lắm những người tài em ạ. Hãy nhìn xem, chúng ta chỉ mới ở những bước khởi đầu, cần có sự phấn đấu, đấu tranh để thúc đẩy sự phát triển.
Nhìn qua những đất nước phát triển hơn, vẫn thấy những đôi vợ chồng đi lên bàn tay trắng, và trở thành tỉ phú. Đã là con người, nhìn ra là cả thế giới, thì không gì là không thể.