

Trang nhật ký để ngỏ...(cho mọi người)
Viết bởi Tử Phủ Vũ Tướng, 26/04/11 20:07
94378 replies to this topic
#46726
Gửi vào 28/09/2012 - 20:53
số 17 là Lãng chứ ai =))
Thanked by 6 Members:
|
|
Thanked by 7 Members:
|
|
#46728
Gửi vào 28/09/2012 - 20:54
e thấy 16 cũng hay mà
Trích dẫn
hóa ra mình khôn sinh gớm, tình đôi ta may mà không thành, nếu thành thì đời em có mà là thị nở.... nhìn con vợ anh thì biết.
Thanked by 6 Members:
|
|
Thanked by 6 Members:
|
|
#46730
Gửi vào 28/09/2012 - 20:56
uh chị cũng thích đoạn đó của số 16 =))
Thanked by 6 Members:
|
|
Thanked by 6 Members:
|
|
Thanked by 7 Members:
|
|
#46733
Gửi vào 28/09/2012 - 21:01
waw ngay cung no thay em phi cong goi dien, c ko nghe may, chac em ru di ngam trang trung thu
Thanked by 6 Members:
|
|
#46734
Gửi vào 28/09/2012 - 21:11
em hok f số 6 đâu
Trong ký ức em chỉ nhớ năm đầu tiên đi chơi Trung Thu cũng lâu lắm rồi bị em trai cho cuốc bộ 2 km về nhà, hồi đó em chưa bít đi xe gọi ra đón thì mắc bận đi chơi nên đón em nó cằn nhằn em tức wa rỗi, nó hỏi em có lên xe hok, em bảo hok, nó bảo hỏi lại lần cuối có lên hok, em bảo hok, nó nói hok lên thì thôi, thế là bỏ em ở đấy đi về luôn, thật ra nếu hỏi em lần nữa em đã lên xe rồi
Tử Phủ Vũ Tướng, on 28/09/2012 - 21:01, said:
waw ngay cung no thay em phi cong goi dien, c ko nghe may, chac em ru di ngam trang trung thu
Trong ký ức em chỉ nhớ năm đầu tiên đi chơi Trung Thu cũng lâu lắm rồi bị em trai cho cuốc bộ 2 km về nhà, hồi đó em chưa bít đi xe gọi ra đón thì mắc bận đi chơi nên đón em nó cằn nhằn em tức wa rỗi, nó hỏi em có lên xe hok, em bảo hok, nó bảo hỏi lại lần cuối có lên hok, em bảo hok, nó nói hok lên thì thôi, thế là bỏ em ở đấy đi về luôn, thật ra nếu hỏi em lần nữa em đã lên xe rồi
Thanked by 6 Members:
|
|
Thanked by 6 Members:
|
|
#46736
Gửi vào 28/09/2012 - 22:03
số 15... đùa chứ tui cũng nể tui ghê =)) =))
Thanked by 4 Members:
|
|
#46737
Gửi vào 28/09/2012 - 22:45
[Khi bụt gặp phải 12 chòm sao]
Vào một ngày không nắng không mưa, bụt quyết định đi khảo sát một chuyến và tự nhủ sẽ cho mỗi người mà bụt gặp được một điều ước. Sau khi đi hơn nửa ngày trời, bụt không gặp được một ai cả. Nhưng khi sắp quay trở về nhà thì bụt vô tình gặp phải một nhóm trẻ đang cắm trại tại bờ hồ gần đó. Bụt dừng chân và hỏi:
- Ta hôm nay đang rất vui, ta muốn chia sẻ niềm vui với các con nên ta sẽ cho mỗi con một điều ước. Các con từng người một hãy đọc lên điều ước mà các con đang nghĩ trong đầu bây giờ cho ta nghe.
Và sau đây là các câu trả lời có một không hai của các sao nhà ta..........
Bạch Dương: Mong bụt cho con một chiếc xe hơi như trong phim hành động của James Bond. Nó phải bay được như máy bay, đi dưới nước được như tàu ngầm và phải nhanh ngang tầm tên lửa.
Kim Ngưu: Con ước, con sẽ có nhiều tiền đến mức có thể an nhàn hưởng thụ đến cuối đời mà không phải lo lắng gì cả.
Cự Giải: Con ước con sẽ có một người chồng/vợ tốt với một chiếc Villa nhiều tầng. Chúng con sẽ là một gia đình đầm ấm và hạnh phúc với những đứa con ngoan của chúng con.
Sư Tử: Con muốn làm vua một nước, có kẻ hầu người hạ, sống sung sướng với nhiều của ngon vật lạ. Con sẽ là một ông hoàng có nhiều quyền lực nhất trong lịch sử loài người. Con không cần nhiều, chỉ cần thống trị được cả thế giới là được rồi.
Xử Nữ: Con muốn mình luôn luôn khỏe mạnh, không bao giờ có bệnh tật. Ngoài ra con muốn có đủ thông minh để hoàn thành các công việc của con một cách hoàn hảo.
Thiên Bình: Con muốn có một sức hút vô biên đối với những người khác giới để một khi những người đó nhìn thấy con đều phải xiêu lòng. Con có thể dễ dàng chiếm đươc trái tim họ mà không cần tốn nhiều công sức.
Nhân Mã: Con muốn trở thành một tấm gương cho mọi người noi theo. Con muốn làm anh hùng của cả thế giới này. Ít nhất thì con cũng phải được làm giáo sư, tiến sĩ.....đại loại là như vậy. Người đời sẽ ca ngợi con bây giờ, sau này và mãi mãi.
Ma Kết: Con muốn trở thành doanh nhân thành đạt nhất thế giới, đặc biệt về ngành tài chính ngân hàng. Con muốn lập một ngân hàng lớn nhất từ xưa đến nay nhằm kiểm soát toàn bộ các ngân hàng trên thế giới này.
Bảo Bình: Con không cần nhiều như những người khác. Con muốn trở thành nhà khoa học vĩ đại nhất thế kỉ để có thể đem lại nhiều niềm vui cho nhân loại. Vì con muốn nhìn thầy nụ cười của họ.
Song Ngư: Con muốn có một đôi cánh để có thể bay tới mọi nơi trên thế giới. Con sẽ giúp những người có hoàn cảnh nghèo khó. Con cũng muốn có một hòn đảo nhỏ cho riêng con. Ở đó, những ai bị bệnh đều có thể tới đó để được điều trị và nghỉ ngơi cho đến khi họ bình phục hoàn toàn.
Không thể ngờ được là đến bây giờ Song Tử mới chịu lên tiếng:
- Đầu tiên con ước bụt cho con thêm 2 điều ước nữa.....Rồi con ước con có một tòa soạn báo riêng. Nó sẽ nổi tiếng khắp thế giới. Người người, nhà nhà sẽ phải mua báo của con đọc hàng ngày. Điều ước khác con ước bụt cho con thêm vài điều ước nữa.
Bụt hoảng quá, vội ngắt lời :
- Dừng lại, ta sẽ cho con có tòa soạn báo của con. Còn 1 điều duy nhất nữa thôi, không được ước thêm có điều ước khác nữa, con mau ước đi.
- Vậy con ước con sẽ được trao thêm giải nobel về tài năng hùng biện và nghệ thuật ứng xử giao tiếp.
Thiên Yết vẫn đang nằm nghỉ ngơi, mắt lim dim...Bụt lại gần, cố ý phát ra tiếng động để Thiên Yết có thể nhận ra sự xuất hiện của bụt. Mặc dù biết nhưng Thiên Yết vẫn giả vờ như không, vẫn nằm im bất động. Thiên Yết chỉ muốn không bị quấy rầy nhưng do Bụt hỏi dồn dập quá nên đành miễn cưỡng trả lời:
- Con ước....
- Từ từ đã, không được ước có thêm nhiều điều ước hay có thêm nhiều bụt đâu nhé
Thiên Yết tuy bực mình lắm, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế bản thân, trả lời nhanh chóng:
- Vâng, con ước mỗi ngày bụt đều đến gặp con và cho con một điều ước!!!
Sau khi bụt nghe được điều ước của Thiên Yết, từ đó trở đi, không ai còn nhìn thấy bụt xuất hiện nữa, những điều ước trước đó cũng không trở thành hiện thực như các sao mong muốn.
Vào một ngày không nắng không mưa, bụt quyết định đi khảo sát một chuyến và tự nhủ sẽ cho mỗi người mà bụt gặp được một điều ước. Sau khi đi hơn nửa ngày trời, bụt không gặp được một ai cả. Nhưng khi sắp quay trở về nhà thì bụt vô tình gặp phải một nhóm trẻ đang cắm trại tại bờ hồ gần đó. Bụt dừng chân và hỏi:
- Ta hôm nay đang rất vui, ta muốn chia sẻ niềm vui với các con nên ta sẽ cho mỗi con một điều ước. Các con từng người một hãy đọc lên điều ước mà các con đang nghĩ trong đầu bây giờ cho ta nghe.
Và sau đây là các câu trả lời có một không hai của các sao nhà ta..........
Bạch Dương: Mong bụt cho con một chiếc xe hơi như trong phim hành động của James Bond. Nó phải bay được như máy bay, đi dưới nước được như tàu ngầm và phải nhanh ngang tầm tên lửa.
Kim Ngưu: Con ước, con sẽ có nhiều tiền đến mức có thể an nhàn hưởng thụ đến cuối đời mà không phải lo lắng gì cả.
Cự Giải: Con ước con sẽ có một người chồng/vợ tốt với một chiếc Villa nhiều tầng. Chúng con sẽ là một gia đình đầm ấm và hạnh phúc với những đứa con ngoan của chúng con.
Sư Tử: Con muốn làm vua một nước, có kẻ hầu người hạ, sống sung sướng với nhiều của ngon vật lạ. Con sẽ là một ông hoàng có nhiều quyền lực nhất trong lịch sử loài người. Con không cần nhiều, chỉ cần thống trị được cả thế giới là được rồi.
Xử Nữ: Con muốn mình luôn luôn khỏe mạnh, không bao giờ có bệnh tật. Ngoài ra con muốn có đủ thông minh để hoàn thành các công việc của con một cách hoàn hảo.
Thiên Bình: Con muốn có một sức hút vô biên đối với những người khác giới để một khi những người đó nhìn thấy con đều phải xiêu lòng. Con có thể dễ dàng chiếm đươc trái tim họ mà không cần tốn nhiều công sức.
Nhân Mã: Con muốn trở thành một tấm gương cho mọi người noi theo. Con muốn làm anh hùng của cả thế giới này. Ít nhất thì con cũng phải được làm giáo sư, tiến sĩ.....đại loại là như vậy. Người đời sẽ ca ngợi con bây giờ, sau này và mãi mãi.
Ma Kết: Con muốn trở thành doanh nhân thành đạt nhất thế giới, đặc biệt về ngành tài chính ngân hàng. Con muốn lập một ngân hàng lớn nhất từ xưa đến nay nhằm kiểm soát toàn bộ các ngân hàng trên thế giới này.
Bảo Bình: Con không cần nhiều như những người khác. Con muốn trở thành nhà khoa học vĩ đại nhất thế kỉ để có thể đem lại nhiều niềm vui cho nhân loại. Vì con muốn nhìn thầy nụ cười của họ.
Song Ngư: Con muốn có một đôi cánh để có thể bay tới mọi nơi trên thế giới. Con sẽ giúp những người có hoàn cảnh nghèo khó. Con cũng muốn có một hòn đảo nhỏ cho riêng con. Ở đó, những ai bị bệnh đều có thể tới đó để được điều trị và nghỉ ngơi cho đến khi họ bình phục hoàn toàn.
Không thể ngờ được là đến bây giờ Song Tử mới chịu lên tiếng:
- Đầu tiên con ước bụt cho con thêm 2 điều ước nữa.....Rồi con ước con có một tòa soạn báo riêng. Nó sẽ nổi tiếng khắp thế giới. Người người, nhà nhà sẽ phải mua báo của con đọc hàng ngày. Điều ước khác con ước bụt cho con thêm vài điều ước nữa.
Bụt hoảng quá, vội ngắt lời :
- Dừng lại, ta sẽ cho con có tòa soạn báo của con. Còn 1 điều duy nhất nữa thôi, không được ước thêm có điều ước khác nữa, con mau ước đi.
- Vậy con ước con sẽ được trao thêm giải nobel về tài năng hùng biện và nghệ thuật ứng xử giao tiếp.
Thiên Yết vẫn đang nằm nghỉ ngơi, mắt lim dim...Bụt lại gần, cố ý phát ra tiếng động để Thiên Yết có thể nhận ra sự xuất hiện của bụt. Mặc dù biết nhưng Thiên Yết vẫn giả vờ như không, vẫn nằm im bất động. Thiên Yết chỉ muốn không bị quấy rầy nhưng do Bụt hỏi dồn dập quá nên đành miễn cưỡng trả lời:
- Con ước....
- Từ từ đã, không được ước có thêm nhiều điều ước hay có thêm nhiều bụt đâu nhé
Thiên Yết tuy bực mình lắm, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế bản thân, trả lời nhanh chóng:
- Vâng, con ước mỗi ngày bụt đều đến gặp con và cho con một điều ước!!!
Sau khi bụt nghe được điều ước của Thiên Yết, từ đó trở đi, không ai còn nhìn thấy bụt xuất hiện nữa, những điều ước trước đó cũng không trở thành hiện thực như các sao mong muốn.
Thanked by 9 Members:
|
|
Thanked by 5 Members:
|
|
#46739
Gửi vào 29/09/2012 - 09:53
cụ Sô ơi cụ có viết k ạ?
Thanked by 7 Members:
|
|
Thanked by 8 Members:
|
|
Similar Topics
Chủ Đề | Name | Viết bởi | Thống kê | Bài Cuối | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Cảm ơn người khiến tôi yêu tử vi để thành nghề tay trái |
Linh Tinh | hoa1618021989 |
|
![]() |
|
![]() Bão Mặt Trời Sắp Đổ bộ – 5 Nhóm Người Già Nguy Cơ Cao Nhất |
Y Học Thường Thức | FM_daubac |
|
![]()
|
|
![]() Cách Dùng Gừng Và Trứng Giúp Tăng Cường Sinh Lý Tại Nhà ! 90% Người già không biết! |
Y Học Thường Thức | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() Cách xem nhanh đời một người được đắc chí hay bất đắc chí![]() |
Tử Vi | T0ny99 |
|
![]() |
|
![]() BÁO ĐỘNG ĐỎ: Suy Thoái Đang Nuốt Chửng Nước Mỹ? Sự Sụp Đổ Kỷ Lục Của Niềm Tin Người Dân! |
Linh Tinh | FM_daubac |
|
![]() |
|
![]() Sai Lầm Khiến Người Già Nhanh Yếu – Sửa Lại Sớm Còn Kịp |
Y Học Thường Thức | FM_daubac |
|
![]() |
6 người đang đọc chủ đề này
0 Hội viên, 6 khách, 0 Hội viên ẩn
Liên kết nhanh
Tử Vi | Tử Bình | Kinh Dịch | Quái Tượng Huyền Cơ | Mai Hoa Dịch Số | Quỷ Cốc Toán Mệnh | Địa Lý Phong Thủy | Thái Ất - Lục Nhâm - Độn Giáp | Bát Tự Hà Lạc | Nhân Tướng Học | Mệnh Lý Tổng Quát | Bói Bài - Đoán Điềm - Giải Mộng - Số | Khoa Học Huyền Bí | Y Học Thường Thức | Văn Hoá - Phong Tục - Tín Ngưỡng Dân Gian | Thiên Văn - Lịch Pháp | Tử Vi Nghiệm Lý | TẠP CHÍ KHOA HỌC HUYỀN BÍ TRƯỚC 1975 |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:
An Sao Tử Vi - Lấy Lá Số Tử Vi |
Quỷ Cốc Toán Mệnh |
Tử Bình Tứ Trụ - Lá số tử bình & Luận giải cơ bản |
Quẻ Mai Hoa Dịch Số |
Bát Tự Hà Lạc |
Thái Ât Thần Số |
Căn Duyên Tiền Định |
Cao Ly Đầu Hình |
Âm Lịch |
Xem Ngày |
Lịch Vạn Niên |
So Tuổi Vợ Chồng |
Bát Trạch |
Coi Tử Vi | Coi Tử Bình - Tứ Trụ | Coi Bát Tự Hà Lạc | Coi Địa Lý Phong Thủy | Coi Quỷ Cốc Toán Mệnh | Coi Nhân Tướng Mệnh | Nhờ Coi Quẻ | Nhờ Coi Ngày |
Bảo Trợ & Hoạt Động | Thông Báo | Báo Tin | Liên Lạc Ban Điều Hành | Góp Ý |
Ghi Danh Học | Lớp Học Tử Vi Đẩu Số | Lớp Học Phong Thủy & Dịch Lý | Hội viên chia sẻ Tài Liệu - Sách Vở | Sách Dịch Lý | Sách Tử Vi | Sách Tướng Học | Sách Phong Thuỷ | Sách Tam Thức | Sách Tử Bình - Bát Tự | Sách Huyền Thuật |
Linh Tinh | Gặp Gỡ - Giao Lưu | Giải Trí | Vườn Thơ | Vài Dòng Tản Mạn... | Nguồn Sống Tươi Đẹp | Trưng bày - Giới thiệu |
Trình ứng dụng hỗ trợ:












